Nỗi đau đằng sau phiên tòa xét xử nam thanh niên 'ra tay' với cậu ruột

Nỗi đau đằng sau phiên tòa xét xử nam thanh niên 'ra tay' với cậu ruột
3 giờ trướcBài gốc
Cậu chết, cháu vướng vòng lao lý
Ngày 22/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lô Kim Trọng, SN 1995, trú xã tại Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là cậu ruột của bị cáo - tên Lô Văn M. (SN 1989). Phiên tòa xét xử diễn ra khá nhanh vì Trọng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau khi mẹ đi lấy chồng, Lô Kim Trọng sống tại nhà ông bà ngoại và anh M. Khoảng cuối năm 2024, khi Trọng đang đi làm ăn xa thì anh Lô Văn M. đã bán đất của ông bà. Vì vậy khi biết tin, giữa Trọng và cậu ruột thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, không khí trong gia đình trở nên căng thẳng.
Bị cáo Lô Kim Trọng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Vào 17h ngày 31/7/2025, do bức xúc về chuyện cậu bán đất của ông bà nên giữa Trọng và anh M. lại xảy ra cãi nhau. Anh M. nói với Trọng bán mảnh đất ở sau nhà của ông bà cho, rồi đi mua nơi khác ở. Trọng cho rằng, cậu muốn đuổi mình ra khỏi nhà nên bức xúc, chạy vào phòng ngủ lấy con dao. Thấy Trọng cầm dao đứng đối diện mình, anh M. nói lời thách thức. Không kiềm chế được bản thân, Trọng đã cầm dao đâm một nhát vào vùng đầu anh M.
Bị tấn công, anh M. xô ngã Trọng xuống sân và dùng tay bóp cổ. Lúc này, Trọng tiếp tục tấn công M. Hai bên giằng co thì có 1 người dân chạy đến can ngăn, giật lấy con dao trên tay Trọng.
Anh M. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày 1/8/2025 thì tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp. Không lâu sau, Lô Kim Trọng đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.
Và nỗi đau dai dẳng
Tại phiên tòa, bị cáo tỏ thái độ hối hận về hành vi của bản thân. Nhiều lần, bị cáo bật khóc khi vị chủ tọa hỏi về quá trình phạm tội. "Bị cáo bực tức chuyện cậu bán đất của ông bà mà không nói với mình. Bị cáo cho rằng, cậu có ý đuổi mình ra khỏi nhà ông bà nên tức giận dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Tôi cảm thấy rất hối hận và có lỗi lớn với ông bà. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời", bị cáo Trọng nghẹn giọng nói.
Ngày xét xử Trọng, ông bà ngoại già yếu, mắt mờ nên không thể đến tham dự phiên tòa. Người nhà cho bị cáo cho biết, bố mất sớm, mẹ bị cáo đi lấy chồng nên từ nhỏ, Trọng sống nương tựa vào ông bà ngoại. Cuộc sống khó khăn nên học đến lớp 5, Trọng nghỉ học giữa chừng, theo ông bà lên nương rẫy mưu sinh. Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn nên đã 30 tuổi, Trọng vẫn chưa lập gia đình. Thời gian gần đây, anh M. ly hôn nên về sống cùng với Trọng và ông bà ngoại.
Đến dự phiên xử con trai, bà N.T.N., SN 1976, mẹ bị cáo Trọng, cũng bật khóc khi con trai phải hầu tòa về tội Giết người. Nạn nhân lại chính là em ruột khiến bà N. càng đau lòng hơn. Người phụ nữ này cũng thừa nhận phần lỗi do mình khi đã không đồng hành nuôi dạy con khôn lớn, để con thiếu thốn tình cảm trong quá trình trưởng thành. Bà N. mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để Trọng có cơ hội về làm lại cuộc đời.
Bị cáo Trọng nhiều lần bật khóc.
Người đại diện của bị hại đến tham dự tòa bày tỏ "đây sự việc xảy ra quá đau lòng" đối với đại gia đình khi cháu vào tù, cậu qua đời. Người này không yêu cầu bị cáo bồi thường gì và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của Lô Kim Trọng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm về tội Giết người. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Kim Trọng 18 năm tù về tội Giết người. Đây là cái giá quá đắt Lô Kim Trọng phải trả cho hành vi phạm tội. Giá như, Sỹ bình tĩnh giải quyết mọi việc bằng cách khác thì không có kết cục đau đớn như ngày hôm nay.
Phiên tòa khép lại nhưng nỗi đau đằng sau vụ án không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Nhận mức án 18 năm tù đường về của Trọng trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Nghe mức án dành cho con, bà N. cũng không cầm được nước mắt. Bà cố dặn dò con cải tạo tốt để nhận sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình.
Hà Hằng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/noi-dau-dang-sau-phien-toa-xet-xu-nam-thanh-nien-ra-tay-voi-cau-ruot-204260122135015832.htm