Lo nhà đổ trong lúc làm đám tang
Căn nhà sàn ba gian cũ kỹ ở tổ dân phố Bản Phiêng, phường Cầu Thia (Lào Cai) là nơi sinh sống của bà Lò Thị Păn (71 tuổi, người dân tộc Thái).
Bà Păn chưa hết bàng hoàng sau khi mất đi người con trai thứ hai.
Con đường đất dẫn vào nhà bà Păn vẫn còn lầy lội sau cơn mưa. Mấy người hàng xóm đang loay hoay chằng lại cột gỗ, chống thêm vài cây tre cho sàn nhà khỏi sập. Cột nhà đã mủn, sàn tre đã mục. "Hôm qua đám tang đông người, ai cũng sợ sàn sập", một người hàng xóm vừa nói vừa vặn chặt sợi dây thép quanh cột.
Mọi sự ủng hộ giúp đỡ gia đình bà Păn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về: Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ bà Păn ở Lào Cai).
Trong gian giữa, di ảnh anh Hà Đình Ninh, người con trai thứ hai của bà Păn được đặt trên chiếc hòm tôn cũ. Bà Păn đứng bần thần, hai tay run run châm thêm nén nhang, giọng lạc đi: "Thằng Ninh nó bảo sau Tết này về sửa lại mái nhà cho mẹ đỡ dột. Ai ngờ…".
Anh Ninh sinh năm 1990, sau khi rời quân ngũ anh lên Hà Nội từ năm 2015, làm phụ hồ, bốc vác, có khi chạy xe thuê. Mỗi tháng, anh đều dành dụm tiền gửi về mua thuốc cho mẹ, dự định sang năm sẽ sửa lại nhà.
Ngày 13/10, trên chuyến xe khách đi Hà Nội, chiếc xe bị mất phanh, lao vào ta luy dương khiến ba người chết, gần 20 người bị thương. Anh Ninh là một trong ba nạn nhân xấu số. Tin báo về bản Piêng như sét đánh ngang tai, bà Păn ngất lên ngất xuống.
Hôm làm đám tang, sàn ọp ẹp kêu răng rắc, mọi người phải lấy tre chống gia cố tạm thời dưới chân cột. Giữa mùi khói hương, tiếng người khóc, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ, căn nhà như cũng oằn mình cùng nỗi đau của người mẹ mất con.
Gánh nặng đè lên vai người con út
Chồng bà Păn mất đã hơn 20 năm. Từ đó, bà gồng mình nuôi ba đứa con trai khôn lớn bằng vài sào lúa, nương ngô cằn cỗi. Bà đi gánh củi, nhổ cỏ thuê, dành dụm từng đồng để nuôi con.
Ngôi nhà của gia đình bà Păn xiêu vẹo, phải chống đỡ bằng tre, nứa.
Nhưng mãi mà cái nghèo vẫn đeo đẳng. Người con trai lớn đi làm công trình xa, anh Ninh đi Hà Nội phụ hồ, còn người con trai út là Hà Văn Hải vẫn quanh quẩn trong bản, làm thuê ngày nào hay ngày ấy. Giờ đây, gánh nặng cả gia đình đè lên đôi vai người con út 29 tuổi.
Đứng lặng bên bàn thờ anh, ánh mắt trũng sâu, anh Hải giọng khàn đặc: "Anh Ninh mất rồi, em sẽ thay anh lo cho mẹ. Dù có vất vả mấy em cũng phải làm, phải sửa lại nhà cho mẹ, như anh em mình đã từng hứa".
Người anh cả Hà Đình Trường (SN 1981) nghẹn ngào kể: "Từ đầu năm, Ninh cứ nói mãi chuyện sửa nhà. Nó bảo mẹ già rồi, mưa xuống nước dột chảy lênh láng. Nó tính sau Tết này về dựng lại nhà cho mẹ, vậy mà giờ đây...".
Ông Lò Văn Hoan, Tổ trưởng tổ dân phố Bản Phiêng chia sẻ: "Gia đình bà Păn thuộc diện hộ nghèo, gia cảnh rất khó khăn. Khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, các đoàn thể đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ phần nào.
Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó chẳng đáng là bao, rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để gia đình vượt qua tình cảnh lúc này, sớm ổn định cuộc sống".
Ngày 13/10, xe giường nằm biển số 21H-017.76, loại 41 giường, do anh Nguyễn Văn Dương (SN 1984, trú Lào Cai) điều khiển, chở khoảng 37 hành khách, lưu thông hướng từ Nghĩa Lộ đi bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).
Khi đi đến khu vực trên, xe bị mất phanh, lao vào ta luy dương bên đường, tự gây tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe biến dạng. Hậu quả khiến 3 người tử vong tại chỗ, 14 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Anh Ninh là một trong ba nạn nhân tử vong.
Hà Thắng