'Nối giáo cho giặc'

'Nối giáo cho giặc'
một ngày trướcBài gốc
Luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, chống phá
Ngày 4/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Cần (59 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Đức Minh (24 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Hoàng Tân (27 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.3 đối tượng này là quản trị hệ thống kênh YouTobe “Người đưa tin”, trong đó Cần là người cầm đầu, 2 người còn lại giữ vai trò giúp sức thực hiện biên tập, thiết kế video.Qua công tác giám sát không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ tháng 3/2024 đến nay, hệ thống kênh YoutTube “Người đưa tin”, bằng những chiêu trò, thủ đoạn thu hút sự tò mò, đã phát tán hơn 6.700 video clip có nội dung tiêu cực.Các clip này có nội dung xuyên tạc nhằm vào các cá nhân, tổ chức trong hệ thống chính trị, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm quản trị, đồng thời, vô hiệu hóa hệ thống kênh “Người Đưa Tin”.
Mọi hàng vi vi phạm pháp luật sẽ bị nghiêm trị theo quy định. 3 đối tượng nói trên chắc chắn sẽ nhận bản án thích đáng cho những hành vi phạm tội, hệ lụy chúng gây ra với cộng đồng xã hội. Và cũng như những lần khác, không cần biết đối tượng bị bắt là ai, có hành vi gì, chỉ cần hóng được thông tin cơ quan chức năng khởi tố vụ án, điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tổ chức khủng bố Việt Tân cùng bè lũ phản động, chống phá ở hải ngoại lại ngay lập tức lu loa trên các trang fanpage rằng “Nhà nước Việt Nam đàn áp dân chủ, nhân quyền”, “Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận”; “Nhà nước bịt miệng những nhà phản biện”... cùng với đó là những đòi hòi ngông cuồng, phi lý: Trả tự do ngay lập tức cho những đối tượng vi phạm pháp luật.
Âm mưu chính trị đen tối, giọng lưỡi tráo trở và hành bi bỉ ổi của bè lũ khủng bố, chống phá, phản động đã quá quen thuộc, nhàm chán nên cũng chẳng mấy ai bận tâm. Thực trạng dân chủ, nhân quyền, trong đó có quyền tự do ngôn luận được thực thi, bảo vệ như thế nào ở Việt Nam thì người dân Việt Nam cảm nhận rõ ràng nhất, đến cộng đồng quốc tế còn ghi nhận, đánh giá cao thì đám phản động lưu vong làm gì có tư cách để phán xét, đánh giá.
Chuyện đáng buồn nhất trong việc này là chỉ trong thời gian ngắn kênh “Người Đưa Tin” đã thu hút gần 2 triệu tài khoản theo dõi, với hơn 1 tỉ lượt xem, số đối tượng đã hưởng lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng. Dẫu cay đắng nhưng chúng ta buộc phải thừa nhận xã hội đang tồn tại một khoảng trống nhận thức quá lớn và có quá nhiều người lười suy nghĩ, tư duy, dễ dãi, cả tin đến mức để những đối tượng như vậy dẫn dắt bằng những thông tin sai lệch. Từ đám đông nhẹ dạ, hời hợt, dễ bị dẫn dắt kích thích với những tiêu đề giật gân, thuyết âm mưu mang màu sách chính trị “vén màn bí mật hậu trường”, những kẻ vô công rồi nghề đã kiếm được số tiền khổng lồ không phải từ công sức lao động, tri thức hay sự sáng tạo mà bằng hành vi bán thông tin sai lệch, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gieo rắc mầm mống hoài nghi vào lòng xã hội. Vô hình chung, chính đám đông nhẹ dạ cả tin, lười suy nghĩ, a dua theo trào lưu đã và đang tiếp tay cho kẻ ác hoành hành, phá hoại đất nước.
Đáng lo ngại là chuyện này không dừng lại ở ba cá nhân. Có một thực trạng đáng báo động là dường như những kênh như vậy đang ngày càng sinh sôi nảy nở từ việc thiếu hụt sự giáo dục kỹ thuật số, cộng đồng người dùng mạng xã hội lười phản biện, dễ bị thao túng và không ít đứa trẻ có tâm lý làm YouTube để kiếm tiền nhanh, thành người nổi tiếng, bất chấp đạo lý, quy định pháp luật.
Rõ ràng không phải ai cũng đủ đạo đức để sử dụng tự do ngôn luận. Quốc gia tiến bộ, văn minh nào cũng thế, tự do phải đi cùng với trách nhiệm. Không ai cho phép, dung túng thứ tự do phá hoại đạo đức, công kích thể chế, bôi nhọ lãnh đạo. Đã đến lúc phải tái thiết đạo đức công dân trong không gian mạng, làm sạch không gian số, loại bỏ những kẻ lợi dụng niềm tin, sự nhẹ dạ, dễ dãi của cộng đồng để trục lợi bất chính. Không gian mạng cần văn hóa, văn minh, đó là trách nhiệm chung, phụ thuộc vào suy nghĩ, hành động của mỗi người sử dụng. Và trước hết, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần nghiêm túc, tỉnh táo, tránh hành vi nối giáo cho giặc, vô tình tiếp tay cho cái xấu, cái ác lộng hành, gây hại cho cộng đồng.
Hà Phương
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/noi-giao-cho-giac-234333.htm