Nơi hàn gắn tổn thương trong ký ức

Nơi hàn gắn tổn thương trong ký ức
4 giờ trướcBài gốc
Mỗi hồ sơ là một cuộc đời
Ít ai nghĩ rằng ngay giữa Thủ đô vẫn có những trẻ em lớn lên trong đòn roi, bạo hành, là nạn nhân của xâm hại tình dục, bóc lột... Tâm hồn non nớt của các em đã đi qua những tháng ngày u tối, cô đơn và đầy sợ hãi, lạc lõng vì tưởng chừng không còn một nơi chốn nương náu an toàn.
Những buổi giao lưu của học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội với trẻ em tại Ngôi nhà Bình yên.
Thấu cảm điều đó, Ngôi nhà Bình yên đã ra đời để đón những mảnh đời bất hạnh. Ngôi nhà ấy được thành lập theo sáng kiến của Trung tâm trợ giúp xã hội trực thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. 19 năm qua, ngôi nhà đã trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em không may là nạn nhân của bạo hành. Tại đây, các nạn nhân được hỗ trợ từ nơi ở, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý đến hỗ trợ pháp lý. Các em cũng được đồng hành trong quá trình phục hồi tâm lý và tái hòa nhập xã hội.
Những câu chuyện mà Ngôi nhà Bình yên tiếp nhận suốt gần hai thập kỷ qua là những lát cắt đau xót về việc bạo lực và xâm hại trẻ em. Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Ngọc Ánh, cán bộ tại Ngôi nhà Bình yên kể về trường hợp 1 trẻ vị thành niên ở Hà Nội nhiều năm sống trong cảnh bị chửi mắng, đánh đập và thiếu sự quan tâm từ gia đình. Em phải nghỉ học để phụ giúp việc nhà. Đỉnh điểm vào giữa năm 2024, sau mâu thuẫn với mẹ kế, em bị cả bố và mẹ đánh đập nghiêm trọng, buộc phải tìm đến cơ quan công an cầu cứu. Khi được đưa tới Ngôi nhà Bình yên, trên cơ thể em vẫn còn những vết thương chưa lành. Nhưng đáng lo ngại hơn là những tổn thương tâm lý tích tụ từ tuổi thơ, sự thiếu hụt tình yêu thương và cảm giác được bảo vệ. Sau thời gian được hỗ trợ, em dần ổn định cảm xúc từng bước hòa nhập trở lại với việc học tập, lao động và sinh hoạt thường ngày.
Các nạn nhân được hỗ trợ từ nơi ở, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý đến hỗ trợ pháp lý.
Sau 2 tháng tạm lánh, em quyết định trở về gia đình. Công an phường cũng làm việc với bố mẹ em, yêu cầu ký cam kết không tái bạo lực với con cái. Ngôi nhà Bình yên tiếp tục theo dõi, đồng thời kết nối để em được học nghề làm móng tại Nam Định, tạo sinh kế ổn định trong tương lai.
Một trường hợp khác là cậu bé Q., 10 tuổi, sống trong gia đình có 5 thành viên tại Hà Nội nhưng mỗi ngày chỉ có tiếng cãi vã và bạo lực. Không chỉ chứng kiến mẹ bị hành hung, Q. cũng thường xuyên bị xúc phạm và đánh đập. Khi mẹ em quyết định tìm kiếm sự trợ giúp và cùng các con đến Ngôi nhà Bình yên, gia đình đã được hỗ trợ nơi ở an toàn, chăm sóc tâm lý, tư vấn pháp lý và các nhu cầu thiết yếu. Trong giai đoạn trú ẩn, Q. bị liệt một bên tay, nhân viên xã hội đã ngay lập tức cùng mẹ đưa em vào viện thăm khám, chụp chiếu để chữa trị kịp thời, sớm ổn định trở lại.
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, cả hai Ngôi nhà Bình yên tại Hà Nội và Cần Thơ đã cùng tổ chức những hoạt động nhỏ xinh nhưng đầy ắp tiếng cười dành cho các em nhỏ đang tạm lánh tại đây.
Chỉ sau một tuần, sức khỏe của 3 anh em Q. đã cải thiện rõ rệt, các em cởi mở và vui vẻ hơn, giảm bớt những biểu hiện lo âu, căng thẳng. Sau này, khi mẹ ly hôn thành công và trở về cuộc sống mới, Ngôi nhà Bình yên vẫn tiếp tục hỗ trợ đồ dùng học tập cho các em và duy trì kết nối với gia đình.
Thắp lại niềm tin cho những cuộc đời bé nhỏ
Theo thống kê, sau 19 năm hoạt động (từ năm 2007 đến nay), Ngôi nhà Bình yên đã hỗ trợ 1.924 phụ nữ và trẻ em đến từ 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, trẻ em chiếm gần một nửa số trường hợp tiếp nhận. Đặc biệt, ở nhóm nạn nhân bị bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, trẻ em chiếm hơn 76%. Đằng sau những con số ấy là hàng trăm tuổi thơ bị đánh cắp, những giấc mơ bị đứt gãy và những đứa trẻ phải học cách chịu đựng đau đớn, né tránh đòn roi trong chính ngôi nhà của mình.
Ẩn mình tại một địa chỉ được giữ bí mật tại Hà Nội, Ngôi nhà Bình yên đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ em và phụ nữ đi qua những biến cố khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Ở nơi ấy không có những cánh cửa khóa chặt vì sợ hãi, không có tiếng quát mắng hay những trận đòn roi, chỉ có sự lắng nghe, tôn trọng và yêu thương.
Những món quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Ngôi nhà Bình yên của các em là những hoạt động nhỏ xinh nhưng đầy ắp tiếng cười.
Chị Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, ngay khi một đứa trẻ được tiếp nhận, việc đầu tiên là bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mỗi em được xây dựng kế hoạch hỗ trợ riêng phù hợp, từ nơi ăn ở, dinh dưỡng, chăm sóc y tế đến trị liệu tâm lý. Để bảo vệ danh tính, các em được gọi bằng mã số thay vì tên thật. Hành trình chữa lành là những hoạt động học tập, vui chơi, dã ngoại, sinh hoạt kỹ năng sống, là những buổi kết nối học nghề, hỗ trợ định hướng việc làm cho trẻ em. Mỗi dịp hè, những hoạt động ngoại khóa và gặp gỡ dành cho các nạn nhân đã hồi gia tiếp tục được tổ chức.
Các nạn nhân được hỗ trợ từ nơi ở, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý đến hỗ trợ pháp lý.
Suốt 19 năm qua, hàng nghìn trẻ em và phụ nữ đã được chữa lành, cảm nhận được tình yêu thương tại Ngôi nhà Bình yên. Nhiều người trong số họ nay đã trưởng thành, có công việc ổn định, gia đình riêng, có cuộc sống bình thường như bao người khác. Không chỉ là một địa chỉ bảo trợ xã hội, Ngôi nhà Bình yên là nơi những tuổi thơ tổn thương được chữa lành, nơi những giấc mơ được thắp sáng trở lại để bắt đầu một cuộc đời mới.
Dung Nhi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/noi-han-gan-ton-thuong-trong-ky-uc-1159336.html