Nơi hội tụ duyên lành

Nơi hội tụ duyên lành
6 giờ trướcBài gốc
Trung tâm đô thị Đà Lạt
Chạm vào ký ức
Chuyến xe cuối ngày đưa tôi trở lại Xuân Hương - Đà Lạt, sau hơn 20 năm xa cách. Trở về lần này, tôi như chạm vào miền ký ức sâu lắng của đất trời và tình người nơi đây.
Không chỉ riêng tôi, nhiều người quen cũng có cảm nhận rằng Đà Lạt bây giờ hay của những năm về trước, dù cuộc sống có vội vã, không gian phố phường có chật chội thế nào, Đà Lạt vẫn hiện hữu một “thế giới song song” giữa chiều tâm thức và thực tại.
Theo chị Lê Phương ở tỉnh Nghệ An, từng sinh sống và công tác tại Xuân Hương - Đà Lạt, không nơi nào được như xứ sở này: “Bởi vì nhẽ đó mà mình cứ lưu luyến xứ sở này. Gần 30 năm đi xa rồi mà hình ảnh của Đà Lạt vẫn hiện về, níu kéo, hư ảo, chờn vờn trong từng giấc mơ. Có lẽ vì vậy, chính Đà Lạt cũng không thể tách rời khỏi danh từ này. Nên vẫn cứ là Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt…”.
Những người đi xa nhớ về Đà Lạt với nỗi nhớ thổn thức, trào dâng, không giấu giếm; họ chỉ muốn trở về để ngồi bên “chiều không gian thứ hai” của phố xá, cỏ cây nghiêng che bóng mình.
Người đi xa nhớ về Đà Lạt với nhiều tâm thái khác nhau, không ai giống ai. Anh bạn đồng niên Hồ Thế Sinh ở Gia Lai nhiều năm nay vẫn sống trong tâm trạng “chia làm hai nửa”, nhưng có lúc phần cho Đà Lạt nhiều hơn. Anh Sinh bày tỏ: “Đà Lạt đã cho tôi rất nhiều chất liệu để nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi khi cuộc sống bị xáo trộn, tâm thức lại hướng về Đà Lạt để vá víu, đắp bồi những hụt hẫng, chênh vênh thường ngày”.
Còn tôi, trở lại Đà Lạt như được chạm vào ký ức đã bỏ quên trong trí nhớ. Đà Lạt giúp tôi nhận ra giá trị của sự tĩnh lặng và sự kết nối vô hạn. Đó cũng là nơi tôi tìm thấy bình yên, lưu giữ ký ức trọn vẹn và giúp tôi quay về với chính mình giữa quá khứ và hiện tại.
Đèo Prenn - cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Đánh thức tương lai
Đối với tôi, Đà Lạt là vùng đất hội tụ duyên lành, không chỉ mang đến những kỷ niệm đẹp mà còn mở ra nhiều cơ hội khám phá, kết nối và trải nghiệm cuộc sống thú vị.
Trong những năm tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ đầu tư, xây dựng phân khu trung tâm Đà Lạt mới với diện tích hàng trăm ha. Đây là bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển thành phố theo hướng đô thị xanh, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên và bản sắc cao nguyên.
Theo ngành xây dựng Lâm Đồng, việc phát triển các vùng ven đô sẽ được kết nối hài hòa với quy hoạch trung tâm đô thị Đà Lạt và vùng phụ cận, từ đó tăng cường tiếp cận, kết nối với hệ thống cây xanh và rừng trong khu vực, thể hiện tính chất của đô thị văn minh, phát huy các bản sắc đặc trưng của đô thị Đà Lạt.
Trong những năm tới, Đà Lạt sẽ được cấu trúc lại để hình thành “Trục di sản”, tập trung các chức năng dịch vụ - du lịch cao cấp và là trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh. Đà Lạt sẽ chú trọng hơn đến việc nghiên cứu bảo tồn các công trình kiến trúc Pháp và châu Âu có giá trị.
Ngành văn hóa Lâm Đồng cũng định hướng phát triển du lịch bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. Tỉnh sẽ khai thác giá trị văn hóa, xây dựng đô thị du lịch xanh và kiểm soát phát triển đô thị để gìn giữ không gian xanh.
Các giải pháp như ứng dụng GIS trong quản lý di sản và tăng cường nhận thức cộng đồng về bảo tồn là cần thiết. Qua đó, giúp các ngành nghề, dịch vụ và đời sống người dân của Đà Lạt hướng tới một tương lai phồn thịnh hơn.
Văn Tâm .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/noi-hoi-tu-duyen-lanh-394881.html