Nỗi lo của người trẻ khi 'cả đời không rực rỡ'

Nỗi lo của người trẻ khi 'cả đời không rực rỡ'
3 giờ trướcBài gốc
Khi “rực rỡ” trở thành áp lực vô hình của giới trẻ
Bài đăng của một bạn trẻ trên nền tảng Threads với câu hỏi “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?” thu hút đông đảo người trẻ tham gia bình luận và chia sẻ. Ảnh: Phi Tuấn
Trong suy nghĩ của không ít người trẻ, “rực rỡ” thường gắn với những hình ảnh quen thuộc trên mạng xã hội: Công việc thu nhập cao, cuộc sống ổn định ở thành phố lớn hay những thành tựu đáng tự hào khi còn rất trẻ nhưng không phải ai cũng dễ dàng đạt được những chuẩn mực ấy.
Từ tỉnh Hà Tĩnh ra Hà Nội học tập từ năm 2021, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hồ Thị Bình (sinh năm 2003) vẫn chưa tìm được công việc đúng chuyên ngành như mong muốn. Sau nhiều lần nộp hồ sơ và thử việc nhưng chưa ổn định, cuối năm 2025, Bình quyết định trở về quê, rồi học thêm ngoại ngữ với hy vọng tìm cơ hội du học và mở ra một hướng đi khác cho tương lai.
Hồ Thị Bình, tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông Vận tải, cho biết cô từng nhiều lần cảm thấy áp lực khi chưa tìm được công việc đúng chuyên ngành sau khi ra trường. Ảnh: Phi Tuấn
“Nhìn bạn bè có công việc ổn định, đôi khi tôicũng thấy áp lực. Có lúc tự hỏi nếu cuộc sống của mình không "rực rỡ" như người khác thì sao”, Bình chia sẻ.
Không riêng Bình, nhiều người trẻ hiện nay cũng đang chịu áp lực phải thành công sớm để không bị xem là “tụt lại phía sau”. Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, việc tìm được một công việc đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng kỳ vọng về một cuộc sống “rực rỡ” vẫn luôn đè nặng lên vai nhiều bạn trẻ.
Cùng chung cảm giác đó, Đồng Mỹ Ngọc, sinh viên năm thứ 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết, những thông tin về việc sáp nhập, tinh gọn một số cơ quan báo chí gần đây khiến cô và nhiều sinh viên trong ngành không khỏi lo lắng.
“Các cơ quan báo chí sáp nhập nên cơ hội việc làm có thể ít hơn trước. Nhiều lúc, tôi cũng sợ nếu ra trường mà chưa tìm được việc đúng ngành thì sẽ cảm thấy mình không đủ giỏi, không ‘rực rỡ’ như kỳ vọng”, Ngọc chia sẻ.
Để trang trải cuộc sống, Ngọc đang làm thêm nhiều công việc khác nhau như bán hàng, hay hỗ trợ truyền thông cho các cửa hàng nhỏ. Dù phần lớn chưa đúng với chuyên ngành báo chí, nhưng với cô, đó là cách để tiếp tục cố gắng và tích lũy kinh nghiệm trong khi chờ cơ hội phù hợp.
Trong khi đó, sự cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường lao động, cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, cũng khiến nhiều người trẻ cảm thấy áp lực phải nỗ lực hơn để không bị tụt lại phía sau. Khi những câu chuyện thành công xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, nỗi lo về một tương lai “không rực rỡ” đôi khi trở thành áp lực vô hình đối với nhiều bạn trẻ đang bắt đầu hành trình lập nghiệp.
“Rực rỡ” không phải là thước đo duy nhất của cuộc đời
Đồng Mỹ Ngọc, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ về những lo lắng của sinh viên báo chí trước áp lực việc làm sau khi ra trường. Ảnh: Phi Tuấn
Tuy vậy, giữa những áp lực phải thành công và phải “rực rỡ”, không ít người trẻ lại chọn cách nhìn tích cực hơn về hành trình của mình.
Sau khi tốt nghiệp, Đặng Ngọc Anh (24 tuổi) từng có gần một năm làm công việc trái ngành trước khi quyết định quay trở lại với lĩnh vực mình được đào tạo. Khoảng thời gian đó khiến cô nhiều lần cảm thấy hoang mang khi nhìn bạn bè xung quanh dần ổn định công việc.
Ngọc Anh cho biết, thay vì tiếp tục so sánh bản thân với người khác, cô chọn tập trung vào việc cố gắng từng ngày trên con đường của mình. “Tôi nghĩ nếu cuộc đời mình không quá rực rỡ thì cũng không sao. Chỉ cần mình luôn cố gắng, nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Nếu may mắn thì sẽ có lúc tỏa sáng, còn nếu không, thì ít nhất mình vẫn thấy hài lòng vì đã sống hết mình và không bỏ cuộc”, Ngọc Anh chia sẻ.
Ngọc Anh (thứ hai từ phải qua trái) cho biết sau thời gian làm công việc trái ngành, cô chọn quay lại với lĩnh vực được đào tạo và kiên trì theo đuổi con đường của mình. Ảnh: Phi Tuấn
Cùng chung suy nghĩ tích cực ấy, Nguyễn Kiều Oanh (23 tuổi) nhân viên Công ty Truyền thông Vi Gen, cho rằng mỗi người đều có tốc độ trưởng thành và thành công khác nhau. Với Oanh, việc kiên trì với lựa chọn của bản thân quan trọng hơn việc chạy theo những chuẩn mực thành công trên mạng xã hội.
“Tôi nghĩ không phải ai cũng cần phải thành công sớm. Có người đi nhanh, có người đi chậm hơn một chút, nhưng miễn là mình vẫn đang cố gắng thì đó đã là một hành trình đáng giá”, Oanh nói.
Hồ Thị Bình cũng cho biết cô đang dần học cách nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. “Có thể con đường của tôi chưa rõ ràng ngay, nhưng tôi tin nếu vẫn tiếp tục cố gắng thì sớm muộn cũng sẽ tìm được hướng đi phù hợp”, Bình nói.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Thu Trang, giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mạng xã hội đang khiến nhiều người trẻ vô tình đặt ra những chuẩn mực thành công quá cao cho bản thân, từ đó dễ rơi vào cảm giác áp lực và tự so sánh.
“Rực rỡ không phải là thước đo duy nhất của cuộc đời. Một cuộc sống bình thường nhưng ổn định, có ý nghĩa với bản thân và gia đình cũng đã là một dạng thành công”, bà Trang nhận định.
Theo chuyên gia này, thay vì chạy theo những hình mẫu thành công được lan truyền trên mạng xã hội, người trẻ nên tập trung vào việc hiểu rõ bản thân, đặt mục tiêu phù hợp và kiên trì với con đường mình đã chọn.
Bởi đôi khi, “rực rỡ” không nằm ở những thành tựu lớn lao, mà ở việc mỗi người vẫn đang nỗ lực từng ngày để sống tốt với lựa chọn của mình. Và với nhiều người trẻ hôm nay, chính sự bền bỉ ấy cũng đã là một cách để cuộc đời trở nên ý nghĩa
Mai Khôi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/noi-lo-cua-nguoi-tre-khi-ca-doi-khong-ruc-ro-739342.html