Nơi lòng tốt níu chân khách phương xa

Nơi lòng tốt níu chân khách phương xa
một giờ trướcBài gốc
Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ đầu năm 2026 đã thu hút lượng khách kỷ lục với hơn 1,5 triệu lượt khách, khiến hạ tầng lưu trú tại Lạng Sơn rơi vào cảnh “cháy phòng” dịp cao điểm. Giữa lúc nhiều du khách vất vả xoay xở tìm chỗ nghỉ, nghĩa cử mở cửa đón khách miễn phí của chị Hứa Thị Thơ đã trở thành minh chứng tiêu biểu cho tinh thần hiếu khách của người dân Xứ Lạng.
Chị Thơ (sinh năm 1994) hiện là nhà sáng tạo nội dung số và là người sáng lập Hợp tác xã (HTX) Bản Toòng, đơn vị chuyên kinh doanh nông sản địa phương, HTX mới đi vào hoạt động từ năm 2025. Căn nhà 5 tầng tại số 51A phố Ngô Quyền không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là tổ ấm của gia đình chị với 5 thành viên, gồm hai vợ chồng và ba con nhỏ.
Chị Hứa Thị Thơ (ngoài cùng bên phải ảnh) được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Gác lại những bộn bề lo toan của một người mẹ ba con, hơn một tháng trước, chị đã quyết định "biến" căn nhà 5 tầng của gia đình thành “địa chỉ nghĩa tình” cho 138 du khách từ 28 đoàn trong thời điểm lễ hội đạt đỉnh điểm. Đáng trân quý nhất là dẫu kinh doanh ngay tại nhà, chị chưa bao giờ đặt nặng yếu tố lợi nhuận. Với chị, việc mở cửa đón khách thuần túy xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, mong muốn sẻ chia khó khăn với những lữ khách phương xa.
Không chỉ mở rộng cửa nhà, chị còn đặt cả tâm huyết vào sự an toàn và thoải mái của khách. Mỗi phòng rộng từ 50-70m² đều được gia đình chuẩn bị ngăn nắp, cẩn thận trải thêm lớp xốp mềm để đảm bảo không gian nghỉ ngơi yên tâm nhất. Chị chủ động chuẩn bị cả nước uống, mì tôm, mì cao khô, giúp khách lỡ đường có thêm sức khỏe để tiếp tục hành trình trẩy hội. Chị thiết lập các nội quy rõ ràng, phân chia khu vực lưu trú riêng biệt nam, nữ để đảm bảo an ninh, ngay cả khi đón thêm những đoàn khách đến vào đêm muộn ngày 26 tháng Giêng.
Gia đình chị Hứa Thị Thơ, 51A Ngô Quyền, phường Đông Kinh trang trí phòng đón khách đến lưu trú trong dịp lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ năm 2026
Trong những câu chuyện chị kể, có những khoảnh khắc khiến người nghe xúc động vì giá trị của sự tử tế. Chị chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện của một người đàn ông đi cùng vợ và hai con nhỏ, vì lo ngại không tìm được chỗ nghỉ, anh đã cẩn thận chuẩn bị lều, nhưng do vội vàng nên quên mang theo. Đến nơi, không tìm được phòng, anh hoàn toàn bế tắc khi nghĩ đến việc hai đứa trẻ, đặc biệt là bé út mới hơn 2 tuổi sẽ phải xoay xở thế nào giữa đêm hôm. Ngay lúc trăn trở nhất, anh tìm thấy thông tin của gia đình tôi trên mạng. Khoảnh khắc đón được gia đình anh vào nhà, nhìn các cháu nhỏ được an toàn, sạch sẽ, tôi cảm thấy mọi vất vả đều tan biến”.
Sự tử tế của chị không chỉ dừng lại ở những sẻ chia ấm áp ấy, mà còn là những lời bộc bạch từ chính kinh nghiệm của một người dân làm du lịch. Chị Thơ khẳng định: “Tôi sẵn sàng tiếp tục mở cửa hỗ trợ du khách mỗi khi địa phương thiếu hụt nơi lưu trú. Tuy nhiên, tôi mong muốn trong thời gian cao điểm những năm tới, tỉnh sớm có phương án tổ chức cụ thể hơn. Nếu được chính quyền hỗ trợ, chẳng hạn như bố trí thêm lực lượng dân quân, công an phường cùng tham gia giám sát, tôi tin rằng mô hình này sẽ vận hành bài bản, an toàn hơn và tạo niềm tin lớn cho cả người dân lẫn du khách”.
Chị Hứa Thị Thơ phát biểu tại cuộc họp Tổng kết Lễ hội Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Đánh giá về nghĩa cử này, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết: “Hành động của gia đình chị Thơ không chỉ là sự hỗ trợ tạm thời, mà là nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân xứ Lạng. Chính quyền địa phương biểu dương và sẵn sàng tạo điều kiện để nhân rộng cách làm hay này, cũng như hỗ trợ và hướng dẫn bà con tại các khu phố về các quy tắc an ninh trật tự, vệ sinh để xây dựng hình ảnh du lịch chuyên nghiệp, văn minh hơn trong thời gian tới”.
Lễ hội đã khép lại, nhưng dư âm về câu chuyện nhân văn trên phố Ngô Quyền vẫn còn đó, lan tỏa mạnh mẽ như một nét son trong bức tranh du lịch Lạng Sơn. Từ sự chủ động của những cá nhân tử tế như chị Thơ, cùng sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương du lịch Xứ Lạng đang mở ra một hướng đi mới, nơi giá trị nhân văn được đặt làm nền tảng, để mỗi người dân thực sự là đại sứ của lòng mến khách.
TUYẾT MAI
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/cau-chuyen-dep-pho-ngo-quyen-5089113.html