Trong tập 30 phim "Gia đình trái dấu", khán giả dành nhiều lời khen cho cách ứng xử của bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đối với Vân (Thùy Dương) - con dâu tương lai, đặc biệt khi Vân muốn sinh em bé xong mới tổ chức đám cưới. Theo đó, khi biết Vân có bầu, Đức (Tuấn Anh) đã về nói chuyện với bố mẹ, chọn ngày lành để tổ chức đám hỏi rồi tiến hành cưới càng sớm càng tốt.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) - bà Ánh cũng đã chuẩn bị tươm tất để chuẩn bị sang nhà Vân thưa chuyện với ông Thăng (NSƯT Tiến Minh). Tuy nhiên, Vân lại bất ngờ tuyên bố không muốn cưới. Cô nói với Đức rằng muốn sinh em bé xong mới tổ chức đám cưới. Ban đầu Đức khá do dự nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Vân.
Đức nói chuyện với bố mẹ về việc Vân có bầu. Ảnh: VTV
Biết Vân bị nghén, bà Ánh sang thăm và mang nhiều đồ ăn cho con dâu tương lai. Bà Ánh còn mua quần áo mới và mỹ phẩm dành cho bà bầu cho Vân, nhắn nhủ rằng coi Vân như con, có gì cần tâm sự cứ nói với bà. "Có bầu rồi, thoải mái và an toàn là trên hết, nhưng đẹp thì cứ phải đẹp", bà Ánh khiến Vân xúc động và nhớ mẹ vì được chăm sóc và yêu thương.
Khi đề cập đến chuyện đám cưới, bà Ánh nghĩ do Vân sợ bụng bầu to không mặc được váy cưới hay còn khúc mắc gì nên không muốn tổ chức đám cưới ngay. Trong khi đó, Vân mở lòng tâm sự với bà Ánh rằng cô đã mong chờ đám cưới với Đức từ rất lâu. Nhưng nếu cưới ở thời điểm này, Vân cảm giác như đó là cưới chạy bầu, cô không thích điều này. "Bọn con yêu nhau nên con muốn đám cưới diễn ra dựa trên tinh thần tình yêu đơn thuần chứ không phải để hợp thức hóa cái này bụng này", Vân tâm sự. Bà Ánh nói Vân là nhân vật chính của đám cưới nên cứ làm những gì cảm thấy thoải mái nhất.
Bà Ánh mua quần áo mới và mỹ phẩm dành cho bà bầu cho Vân, nhắn nhủ rằng coi Vân như con, có gì cần tâm sự cứ nói với bà. Ảnh: VTV
Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho cách ứng xử của nhân vật bà Ánh, gọi đây là "mẹ chồng quốc dân". Nhiều ý kiến cho rằng bà Ánh đại diện cho hình mẫu phụ huynh hiện đại: tôn trọng cảm xúc, suy nghĩ của con cái, không áp đặt lên hạnh phúc riêng của con. Thay vì trách móc hay gây áp lực chuyện cưới xin khi Vân mang thai, bà chọn lắng nghe, thấu hiểu và đứng về phía con dâu tương lai, tạo cảm giác an tâm, được yêu thương.
Vân mở lòng, tâm sự với bà Ánh về chuyện tổ chức đám cưới. Ảnh: VTV
Một số người để lại bình luận: "Bà Ánh đúng là mẹ chồng nhà người ta, xem mà thấy ấm lòng"; "Cách bà Ánh cư xử với Vân quá tinh tế, không áp đặt mà rất tôn trọng con"; "Xem đoạn này tự nhiên thấy thương Vân hơn, gặp được mẹ chồng như vậy là may mắn lắm"; "Ước có mẹ chồng giống như trên phim"...
"Gia đình trái dấu" là bộ phim mang đến một góc nhìn hiện đại về sự kết nối giữa những mảnh ghép đầy cá tính. Câu chuyện phim xoay quanh gia đình ông Phi, nơi biến cố lớn nhất của người trụ cột đã trở thành cú hích để những "khoảng cách vô hình" bùng phát.
Phim xoay quanh ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức rồi nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế. Không muốn vợ con lo lắng và sợ làm thất vọng sự kỳ vọng của dòng họ ở quê, ông Phi chọn cách giấu kín sự thật. Nhưng "họa vô đơn chí", hàng loạt rắc rối ập đến cùng lúc. NSƯT Kiều Anh tham gia bộ phim “Gia đình trái dấu” với vai bà Ánh. Bà Ánh là vợ ông Phi, vô tư, hồn nhiên, sống trong sự bao bọc của chồng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà Ánh mới phải trở thành người lớn, đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần.
Khán giả dành nhiều lời khen cho cách ứng xử của nhân vật bà Ánh. Ảnh: VTV
NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981 tại Thái Nguyên, là nghệ sĩ múa trước khi bén duyên với diễn xuất. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ ngành múa Trường Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Năm 2001, cô vào vai Nhung trong phim "Phía trước là bầu trời" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
Sau đó, Kiều Anh tham gia nhiều phim như "May ơi là may", "Con đường khác", "Tình yêu chia sẻ", "Hai phía chân trời", "Những công dân tập thể", "Tình khúc Bạch Dương", “Gia đình mình vui bất thình lình”… Kiều Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019, với cương vị biên đạo, diễn viên tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.
Mai Trang/VOV.VN