Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương lai

Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương lai
3 giờ trướcBài gốc
Trong tập 30 "Gia đình trái dấu", đã được phát sóng, tâm sự với con gái về việc bố mẹ đã ra tòa, ông Phi nhìn nhận ở góc độ tích cực - chỉ là một chút thay đổi nhỏ từ "chồng" sang "người theo đuổi". Nhân đây, ông Phi cũng khuyên Dương nếu còn yêu Tuấn thì cũng đừng làm khó cậu ấy.
Bà Ánh đi làm về, bất ngờ vì thấy ông Phi cũng ở nhà mình. Ông còn mua hoa hướng dương tặng vợ và nhắc lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau, bà Ánh khi ấy mặc một chiếc áo in hình hoa hướng dương. Chi tiết này bà Ánh không còn nhớ nhưng ông Phi vẫn nhớ như in, khiến bà cảm thấy xúc động vì tình yêu chồng luôn dành cho mình.
Ông Phi tìm cách để "cua lại vợ cũ". Ảnh VTV
Như đã hẹn, Đức về nhà thông báo tin quan trọng với bố mẹ. "Vân có bầu rồi ạ" - Đức nói khiến cả bà Ánh và ông Phi đều bất ngờ. Ông Phi nhanh chóng thể hiện sự nghiêm túc và điềm tĩnh: "Thì làm đám cưới thôi". Phản ứng của ông Phi khiến cả bà Ánh và Đức đều vui.
Sau đó, hai bố con ra nói chuyện riêng. Ông Phi nhận mình đã sai khi ngày xưa can thiệp quá sâu vào quyết định của con. "Bố cứng nhắc, không thấu hiểu và còn cố chấp" - ông phê bình mình trước mặt con trai. Sau cùng, hai bố con đã thay đổi, thấu hiểu nhau hơn và "làm hòa".
Ông Phi đã nhận ra con trai đã trưởng thành. Ảnh VTV
Sau khi về nhà nói chuyện với bố mẹ, Đức quay lại nhà Vân để thông báo kết quả. Trong khi Đức vui vẻ báo tin bố mẹ đồng ý "cưới vội" để nhanh còn bế cháu nội, nhưng không ngờ Vân lại phản ứng tiêu cực. Cô cho rằng nếu mình chưa có bầu thì bố mẹ Đức sẽ không đồng ý cưới. Theo Vân nghĩ, bố mẹ Đức chỉ chấp nhận cô vì cái thai, mặc cho Đức có giải thích như thế nào.
Đức cũng báo tin cho bố Thăng rằng bố mẹ mình dự định ngày mai sang thưa chuyện với bố Thăng, chọn ngày lành để tổ chức đám hỏi rồi tiến hành cưới càng sớm càng tốt. "Tốt! Có thế chứ hả!" - ông Thăng cười vui sướng cùng con rể tương lai, nhưng không ngờ Vân lại tuyên bố cô không cưới.
Trong khi ông Thăng vui vẻ vì gia đình Đức đã đồng ý chuyện đám cưới. Ảnh VTV
Đức lên phòng dỗ dành bạn gái và muốn lắng nghe lý do vì sao cô không muốn cưới. Dù thế nào, anh cũng sẽ nghe theo ý bạn gái. "Đám cưới là của bạn. Hạnh phúc là của bạn. Cuộc đời cũng là của bạn. Bạn có quyền quyết định mà. Lúc nào bạn sẵn sàng thì mình cưới. Bạn quyết định thế nào, tôi nghe" - Đức nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy, Vân nói muốn sinh xong em bé rồi mới cưới. Như đã hứa, Đức đồng ý: "Bạn quyết, tôi theo". Tuy nhiên, anh vẫn muốn Vân suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc trong vài ngày rồi mới đưa ra quyết định.
Ngay sau quyết định của Vân, Đức gọi điện cho bố mẹ báo tin hôm nay không qua nhà Vân thưa chuyện được. Thông tin này khiến cả nhà bà Ánh lo lắng. Cả ông Phi - bà Ánh cùng đến kho gặp Đức để tìm hiểu nguyên nhân. Đức không nói rõ lý do, chỉ cho biết hiện tại, Vân đang cân nhắc có thể cưới sau khi sinh.
Bà Ánh tới thăm Vân và tìm hiểu nguyên nhân vì sao chưa muốn làm đám cưới. Ảnh VTV
Dù chưa được nhà gái đồng ý gặp để bàn chuyện nhưng bà Ánh vẫn đến để thăm Vân. Ông Thăng nấu cháo cá chép, chăm sóc con gái. Trước mặt bà Ánh, ông Thăng tỏ vẻ sốt ruột khi Vân nghén, không chịu ăn uống.
Lên phòng của Vân, bà Ánh tặng con dâu tương lai quần áo bầu mới mua. Bà còn nhẹ nhàng nhắc Vân không nên nhuộm tóc nữa. Biết Vân thích trang điểm, bà Ánh tỏ ra tâm lý khi mua đồ trang điểm an toàn cho bà bầu. Bà Ánh khiến Vân xúc động và nhớ mẹ vì được chăm sóc và yêu thương.
Bà Ánh lựa lời để hỏi Vân lý do vì sao chưa muốn cưới. Vân cho biết mình rất yêu Đức và chờ đợi ngày cưới rất lâu rồi, nhưng cưới vào thời điểm này, cô có cảm giác như "cưới chạy bầu" mà cô không thích điều đó. Vì hai đứa yêu nhau nên cô muốn đám cưới được tổ chức dựa trên tình yêu, chứ không phải để "hợp thức hóa cái bụng". Bà Ánh khẳng định Vân là nhân vật chính của đám cưới nên cô cứ cảm thấy thế nào thoải mái thì làm như thế. Vân xúc động vì bà Ánh đã thấu hiểu và yêu thương mình.
Bà Ánh quan tâm, thấu hiểu trước những suy nghĩ của con dâu tương lai. Ảnh VTV
Sau khi trò chuyện với Vân, bà Ánh lại nói chuyện với ông Thăng. Ông Thăng thất vọng và cho rằng bà Ánh hồ đồ khi đồng ý với quyết định của Vân. Bà Ánh lựa lời khuyên nhủ, thuyết phục ông Thăng. Bà biết ông yêu thương Vân nhiều tới mức "mạng của mình còn không tiếc" thì "tiếc gì chút mặt mũi". Câu nói này của bà thông gia tương lai khiến ông Thăng phải suy nghĩ lại.
Bà Ánh khuyên ông thông gia nên bình tĩnh và chấp nhận theo ý của con gái. Ảnh VTV
Về nhà, bà Ánh kể chuyện lại với ông Phi lý do Vân chưa muốn làm đám cưới và chuyện cô bị nghén. Ông Phi bỗng thấy có lỗi và thương vợ, khi năm xưa thời điểm vợ mang bầu cả hai con, ông đều đi công tác xa nhà. Ông Phi cũng đã gọi điện về quê để báo tin cho bố và em trai rằng Đức sắp cưới. Thông tin này khiến cụ Long rất vui vì sắp có cháu dâu và chắt nội.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ba-anh-thau-hieu-truoc-quyet-dinh-de-xong-moi-cuoi-cua-con-dau-tuong-lai-172260205094721786.htm