NSƯT Ngọc Trinh (ảnh tư liệu)
Tối 1.9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến giới sân khấu kịch bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ. Theo cáo phó, nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng lúc 11h30 cùng ngày, hưởng dương 52 tuổi.
Linh cữu được quàn tại 353/1B Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10 (cũ), TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1.9, lễ động quan vào 14h ngày 4.9, sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.
NSƯT Ngọc Trinh tên thật là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974. Chị tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM), bắt đầu sự nghiệp tại Đoàn kịch trẻ thành phố của NSƯT Bạch Lan, sau đó tham gia sân khấu 135 Hai Bà Trưng, 5B Võ Văn Tần, Idecaf, Trần Cao Vân...
Ngọc Trinh được biết đến nhiều qua vai Vy trong phim truyền hình Mùi ngò gai (2006) và vở kịch Trái tim nhảy múa. Từ năm 2009, chị gắn bó với sân khấu Thế Giới Trẻ.
Ngoài diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn làm bầu sân khấu, theo học ngành đạo diễn và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2019. Trong sự nghiệp, Ngọc Trinh hai lần đoạt giải Mai Vàng (2007, 2015).
Thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng. Nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ tiếc thương.
Trên trang cá nhân NSƯT Quốc Thảo chia sẻ, sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh là một mất mát to lớn cho sân khấu và cho những người yêu mến nghệ thuật. Trong lòng đồng nghiệp và khán giả, Trinh vẫn mãi là hình ảnh của một nghệ sĩ hết mình, đầy cống hiến và giàu tình yêu thương”.
NSƯT Hạnh Thúy bày tỏ: "Ngọc Trinh là một người nghệ sĩ nhiều đam mê, nhiệt huyết với nghề và công việc. Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên của hành trình nghệ thuật…".
Bác sĩ - NS nhiếp ảnh Vũ Hải Sơn xúc động chia sẻ: "NSƯT Ngọc Trinh là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến, em có phong cách diễn xuất trong sáng, nhiệt huyết, chất giọng trong trẻo đặc biệt, không lẫn với ai.
Sự nghiệp diễn viên của Ngọc Trinh thực sự thăng hoa khi em vào vai Vy trong phim truyền hình Mùi ngò gai, bộ phim được thực hiện bởi Hãng phim Gia đình Việt cùng CJ E&M do Kim Hyo-joong, Han Chul-soo, Chu Thiện và Trần Hữu Phúc làm đạo diễn.
Theo NS nhiếp ảnh Vũ Hải Sơn, NSƯT Ngọc Trinh là giảng viên lớp Diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình của Trường ĐH Văn Lang, đồng thời còn là giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
Ngọc Trinh năm 19 tuổi, khi là sinh viên năm 2 của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, ảnh do NS nhiếp ảnh Vũ Hải Sơn chụp
"Tôi cũng là giảng viên thỉnh giảng (khoa Nhiếp ảnh) Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nên thường gặp Ngọc Trinh ở trường, em nói với tôi thật nhiều dự định và ước mơ: 'Sau khi từ giã nghề diễn viên em muốn trở thành một nhà nghiên cứu kịch nghệ, một giảng viên chuyên đào tạo diễn viên, em đang viết luận văn cao học ngành đạo diễn sân khấu'…
Hôm nay những mơ ước em đang ấp ủ đành phải dừng lại. Em cảm thấy mệt, khó thở, vào cấp cứu, đặt máy thở, rơi vào hôn mê. Dù các bác sĩ đã rất nỗ lực nhưng tình trạng của em ngày càng xấu đi rồi em qua đời! Tất cả chỉ vẻn vẹn trong 9 ngày... một đời người dừng lại.
Tạm biệt Ngọc Trinh bé bỏng, đáng yêu! Giữ lại trong tim bức ảnh tôi chụp vào dịp sinh nhật 19 tuổi của Ngọc Trinh", NS nhiếp ảnh Vũ Hải Sơn chia sẻ.
BÌNH THỦY