NSƯT Thanh Quý sinh năm 1958 tại Hà Nội, được xem là một trong những gương mặt gạo cội của điện ảnh Việt Nam. Không chỉ nổi bật với khả năng diễn xuất tinh tế, hóa thân sâu sắc vào tâm lý nhân vật, bà còn ghi dấu ấn bởi nét đẹp cuốn hút và đôi mắt biết nói đầy cảm xúc.
Năm 18 tuổi, với tài năng và nhan sắc nổi bật, Thanh Quý được đạo diễn Trần Vũ mời đảm nhận vai Vân – cô thanh niên xung phong mạnh mẽ trong bộ phim Chuyến xe bão táp. Ngay sau đó, bà tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong Những người đã gặp, giúp bà nhận bằng khen của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4 (1977).
Từ đây, tên tuổi Thanh Quý gắn liền với giai đoạn rực rỡ của điện ảnh Việt. Từ năm 1976 đến 1992, bà được xem là “mỹ nhân màn ảnh” khi hầu như năm nào cũng góp mặt trong ít nhất một bộ phim. Đặc biệt, vai Ngân Hà trong Tình yêu và khoảng cách (1985) đã mang về cho bà giải Bông sen vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 7.
Nhan sắc NSƯT Thanh Quý thời trẻ
Từ những năm 2000 trở lại đây, NSƯT Thanh Quý tập trung nhiều hơn vào phim truyền hình. Bà liên tục xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm được yêu thích như Mùa lá rụng, Ban mai xanh, Chuyện phố phường, Luật đời... Ở thời kỳ phim truyền hình Việt Nam phát triển mạnh, bà tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các vai diễn ấn tượng trong Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Thương ngày nắng về, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Gặp em ngày nắng, Hoa sữa về trong gió...
Người ta thường nói “hồng nhan đa truân”, và cuộc đời của NSƯT Thanh Quý cũng phần nào như vậy. Bà có một sự nghiệp rực rỡ, được đồng nghiệp và khán giả yêu mến, nhưng con đường tình duyên lại không mấy thuận lợi. Sau hai cuộc hôn nhân, bà chọn cuộc sống tự do, bình yên bên con gái và cháu ngoại.
NSƯT Thanh Quý cùng 3 cô con gái trong "Thương ngày nắng về"
Về những biến cố đã qua, NSƯT Thanh Quý từng chia sẻ: "Có lúc gặp chuyện không hay, tôi lại nghĩ biết đâu điều đó là may mắn. Biến cố xảy đến cũng là cách để bản thân rút kinh nghiệm. Nghĩ cho cùng, khó khăn, vất vả, thất bại hay thành công tôi vẫn phải sống tiếp. Tôi thấy sống một mình cũng hay. Quan trọng là sống sao cho khỏe mạnh, lạc quan". Bà nhìn nhận mọi thứ như câu nói "Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường".
Bà luôn tâm niệm sự buồn bã sẽ làm mình yếu đi, mỗi ngày trôi qua đều cố gắng tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt. Bà kể lịch trình hàng ngày không có gì quá đặc biệt. Khi có lịch đóng phim thì đi làm, lúc không nhận phim sẽ ở nhà.
Ở tuổi U70, bà tận hưởng những ngày tháng bình lặng, giản dị, tìm niềm vui qua các vai diễn và những phút giây bên con cháu.
Những lúc rảnh rỗi, bà nấu ăn cho con gái và cháu ngoại, đi cà phê, gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng thích đi cà phê, du lịch với bạn bè hay đơn giản là ở nhà đọc sách, xem phim.
"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, thấy mình may mắn, thảnh thơi, tự do làm nghề, đầu óc chẳng phải nghĩ ngợi điều gì. Nhẹ tênh như cơn gió thoảng", NSƯT Thanh Quý chia sẻ.
Minh Hoàng