Nữ bác sĩ gặp nạn ở The Coffee House: 'Tôi biết ơn thật nhiều'!

Nữ bác sĩ gặp nạn ở The Coffee House: 'Tôi biết ơn thật nhiều'!
5 giờ trướcBài gốc
Ngày đầu đi làm là vào thứ 2 đầu tuần nên lượng bệnh nhân đến khám khá đông. Tuy khá mệt sau 1 ngày làm việc nhưng hơn hết, bác sĩ Lý rất vui và hứng khởi.
"Tôi đang trong giai đoạn thích nghi để dần quay trở lại với công việc nên được lãnh đạo bệnh viện, đồng nghiệp tạo điều kiện, giúp đỡ rất nhiều.
Bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý trong ngày làm việc Khoa Xạ Tổng hợp cơ sở Tân Triều. Ảnh: Thái Hà.
Được trở lại làm công việc mà bản thân mong muốn, tôi rất vui và may mắn. Tất cả mọi người từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bệnh nhân tôi đã từng điều trị hay kể cả những người không quen biết cũng quan tâm và động viên. Tôi vô cùng biết ơn và đó chính là nguồn động lực lớn để tôi cố gắng thật nhiều", bác sĩ Hoàng Minh Lý nói.
Bác sĩ Lý cho hay, công việc hiện tại của chị là thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Xạ tổng hợp - BV K, cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội). Đây là công việc bác sĩ đã từng gắn bó và yêu thích nên khi được quay trở lại với công việc này, chị sẽ cố gắng để hoàn thành công việc 1 cách tốt nhất.
Và để làm được điều đó, bác sĩ Lý cho rằng, ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại vẫn là sức khỏe. Vì bản thân có sức khỏe, mới thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tốt được.
Các đồng nghiệp vui mừng chào đón bác sĩ Lý quay trở lại làm việc. Ảnh: Thái Hà.
Bác sĩ Lý cho biết, hằng ngày bác sĩ đến nơi làm việc bằng taxi. Vì nơi ở khá gần với nơi làm việc nên việc di chuyển không mất nhiều thời gian.
Trước đó, sáng 30/9, GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cùng lãnh đạo Khoa Xạ Tổng hợp cơ sở Tân Triều và các đồng nghiệp đã chúc mừng nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, chính thức đi làm trở lại.
Sau tai nạn hy hữu xảy ra, lãnh đạo BV đã trao đổi các phòng ban liên quan nhằm tạo điều kiện, sắp xếp phù hợp với điều kiện sức khỏe... để bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý có thể đi làm trở lại theo nguyện vọng.
Theo GS.TS Lê Văn Quảng, trước tiên theo nguyện vọng của bác sĩ Lý là được tiếp tục công việc tư vấn, khám trực tiếp cho người bệnh, BV sẽ tạo điều kiện tối đa để bác sĩ có thể thuận tiện hơn trong khi làm việc tại khoa. Từ phương tiện di chuyển xe lăn điện, vị trí ngồi làm việc... đều đã được khoa bố trí từ trước.
Sau khi bác sĩ Lý đi làm trở lại, BV dựa trên tình hình thực tế để phân công công việc phù hợp, có thể tiếp tục khám chữa bệnh tại khoa hoặc tham gia công tác khác như nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến…
Trong đêm mưa bão ngày 20/4/2024, một tấm kính cường lực của quán cà phê The Coffee House (số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) bị vỡ, đổ sập, đâm vào người nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê quán tại Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An).
Tai nạn hy hữu đã khiến bác sĩ Lý bị đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.
Sau 5 tháng điều trị trải qua nhiều lần phẫu thuật (lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương cột sống) và phục hồi chức năng, với nghị lực phi thường cùng sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sự quan tâm kịp thời từ phía Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện và tập thể bệnh viện, sự chia sẻ động viên của các cơ quan đoàn thể, độc giả cả nước, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã có tín hiệu tốt về sức khỏe, đi làm trở lại trong niềm vui, vòng tay chào đón của các đồng nghiệp.
Quỳnh Mai
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nu-bac-si-gap-nan-o-the-coffee-house-toi-biet-on-that-nhieu-169241001100208093.htm