Nữ bác sĩ giàu lòng nhân ái

Nữ bác sĩ giàu lòng nhân ái
một ngày trướcBài gốc
Từ trăn trở cho bệnh nhân nghèo
Năm 1999, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa với điểm tốt nghiệp đứng thứ 4 toàn trường (Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế), cô gái quê ở làng biển Phần Thất, xã Phổ Quang (nay là phường Trà Câu) Huỳnh Thị Thuận được nhận vào làm việc tại Khoa Xét nghiệm (BVĐK tỉnh). Khoảng thời gian này, tại Quảng Ngãi cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước, hoạt động hiến máu tình nguyện (HMTN) vẫn chưa lan tỏa rộng khắp. Tình trạng thiếu máu điều trị thường xuyên diễn ra tại các cơ sở y tế trong cả nước. Lượng máu tiếp nhận phần lớn dựa vào những người bán máu chuyên nghiệp.
Bác sĩ Huỳnh Thị Thuận (bên phải) là một trong những bác sĩ tích cực hiến máu tình nguyện.
Canh cánh trong lòng nỗi xót xa và mong mỏi một ngày không xa, bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo không còn phải mua máu khi cần điều trị, bác sĩ Thuận vừa tiên phong hiến máu tình nguyện, vừa vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè tham gia. Tinh thần vì sự sống cộng đồng của nữ bác sĩ trẻ đã tạo sức lan tỏa rộng lớn. Chứng kiến bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng bệnh viện hiến máu cứu người, nhiều người nhà bệnh nhân bắt đầu nhận thức về ý nghĩa của HMTN và đăng ký tham gia.
Năm 2009, tròn 10 năm gắn bó với công tác chuyên môn liên quan đến huyết học, truyền máu, bác sĩ Huỳnh Thị Thuận được bổ nhiệm là Trưởng khoa huyết học - Truyền máu ở tuổi 36. Song, đối với nữ trưởng khoa trẻ, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với bản thân ở “cột mốc” tuổi 36, đó là phong trào HMTN đã phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân khi điều trị tại bệnh viện.
Hai mươi sáu năm khoác lên mình màu áo blouse trắng, cũng là ngần ấy thời gian, bác sĩ Thuận vừa hiến máu, vừa tích cực đồng hành cùng hành trình lan tỏa nghĩa cử HMTN. Trên những chuyến xe xuất phát khi trời còn chưa sáng tỏ mặt người để đi tiếp nhận nguồn máu hiến tặng của Khoa Huyết học - Truyền máu (hiện tại là Khoa Huyết học), luôn hiện diện gương mặt thân quen cùng nụ cười luôn nở trên môi của nữ bác sĩ hết lòng vì phong trào HMTN Huỳnh Thị Thuận.
Hành trình nhân ái
Đồng hành cùng hành trình HMTN, bác sĩ Thuận chia sẻ, mình thật may mắn khi hiện diện trên những chuyến xe về với vùng cao hẻo lánh. Nhờ đó, nữ bác sĩ lại có cơ duyên khởi động thêm một hành trình khác - hành trình chan chứa yêu thương, giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nghèo.
Kể về bác sĩ Huỳnh Thị Thuận với tất cả niềm kính trọng, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Hữu Nghĩa, Trung tâm Y tế Sơn Tây cho biết, tôi may mắn biết bác sĩ Thuận qua những lần chị về với vùng cao để tiếp nhận nguồn máu tình nguyện. Hơn 5 năm qua, bác sĩ Thuận luôn đồng hành cùng bệnh nhân nghèo, đặc biệt là những bệnh nhân người đồng bào dân tộc thiểu số điều trị tại trung tâm. Mỗi khi gặp hoàn cảnh bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh ngặt nghèo, cần kinh phí để chuyển viện, tôi lại nhờ bác sĩ Thuận hỗ trợ về kinh phí. Và lúc nào cũng vậy, bác sĩ Thuận chuyển tiền ngay lập tức sang cho tôi, nhờ tôi trao giúp cho bệnh nhân.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em và không mấy dư dả ở làng biển Phần Thất, cô học trò Huỳnh Thị Thuận hằng tuần chở theo gạo, mắm, đến ở nhờ nhà của một bà cụ mù lòa gần Trường THPT số 1 Đức Phổ để theo đuổi việc học. Những năm tháng nhọc nhằn thời thơ ấu, càng khiến nữ bác sĩ đồng cảm với cảnh thiếu trước hụt sau của những gia đình khó khăn, sẵn sàng nghiêng vai sớt bớt gánh nặng viện phí cùng họ. Hướng lòng về với bệnh nhân nghèo, từ nhiều năm nay, bác sĩ Thuận còn huy động tập thể Khoa Huyết học quyên góp quần áo cũ và các nhu yếu phẩm thiết yếu để góp sức cùng Trung tâm Y tế Sơn Tây duy trì gian hàng 0 đồng cho bệnh nhân nơi rẻo cao.
Bác sĩ Thuận cùng chồng còn là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Pickup SUV Quảng Ngãi - nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, hơn 5 năm qua luôn đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của các hội đoàn thể và địa phương. Đặc biệt là những "chuyến xe 0 đồng" chở lương thực, thực phẩm, vật tư y tế đến các khu phong tỏa, cách ly y tế và bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh trong đại dịch Covid-19; chở nhu yếu phẩm đến với đồng bào miền Bắc trong đợt lũ lịch sử năm 2024 và các chương trình Trung thu cho trẻ em miền núi được tổ chức đều đặn hằng năm...
Bác sĩ Huỳnh Thị Thuận trao quà cho trẻ em tại Trung tâm Y tế Sơn Tây. Ảnh: TƯ LIỆU
“Công việc của tôi khá bận rộn, có lúc, còn chẳng có thời gian ngủ. Nhưng tôi luôn tìm cách cân bằng, sắp xếp thời gian cho những chuyến đi. Trong nhiều chuyến về với miền núi để tổ chức trung thu cho trẻ em, tôi cùng chồng vẫn thường đưa con đi cùng. Tôi muốn các con cùng tôi chuẩn bị chương trình trung thu cho các bạn, các em - những đứa trẻ miền núi còn thiếu thốn, để vun đắp trong con cách sống yêu thương. Những chuyến đi của tôi không phải chỉ cho đi, mà chính là đang nhận về - nhận về sự ấm áp và nạp năng lượng tích cực”, bác sĩ Thuận chia sẻ.
Bài, ảnh: Ý THU
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/nu-bac-si-giau-long-nhan-ai-56647.htm