Dù từng đứng trên đỉnh cao danh vọng với ánh đèn sân khấu rực rỡ, không ít nghệ sĩ đã lựa chọn rời khỏi giới giải trí để tìm về cuộc sống bình dị, thanh thản. Hào quang của showbiz dường như không đủ sức khỏa lấp những khoảng trống trong tâm hồn, khi áp lực công việc, sự soi mói từ dư luận và nhịp sống gấp gáp khiến họ kiệt sức tinh thần. Nhiều người thừa nhận rằng thành công vật chất không đồng nghĩa với hạnh phúc. Chính vì vậy, sau khi đã nếm trải đủ đỉnh cao sự nghiệp, họ chọn lối đi khác – nơi không còn sân khấu, máy quay hay tiếng vỗ tay, mà chỉ còn thiên nhiên, sự tĩnh lặng và những giá trị sâu xa của nội tâm.
Từ những tên tuổi đình đám trong âm nhạc, điện ảnh cho đến các ngôi sao quốc tế, ngày càng nhiều người tìm đến đời sống thiền định, làm thiện nguyện hoặc rút lui hoàn toàn khỏi công chúng. Đó không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp, mà là một khởi đầu mới – nhẹ nhàng và chân thật hơn.
Ảnh minh họa.
Thập niên 1980, cái tên Lee Kyung Mi từng là biểu tượng của nền âm nhạc Hàn Quốc. Sở hữu chất giọng cao vút và khả năng sáng tác nổi bật, bà nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao hàng đầu, với loạt bản hit liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng. Không chỉ thống trị thị trường âm nhạc, hình ảnh của Lee Kyung Mi còn phủ sóng dày đặc trên mặt báo và truyền hình, biến bà trở thành gương mặt đại chúng quen thuộc của mọi gia đình Hàn Quốc thời bấy giờ.
Tầm ảnh hưởng của Lee Kyung Mi được ví như “IU của thập niên 80”. Cát-xê quảng cáo được đồn đoán lên đến 10 triệu won (khoảng 190 triệu). Thậm chí, có lời truyền miệng rằng chỉ cần một bài hát của bà cũng đủ để mua được một căn nhà – một biểu tượng cho sự thành công và danh vọng tột đỉnh.
Thế nhưng, ẩn sau ánh hào quang và sự yêu mến cuồng nhiệt của công chúng là một tâm hồn cô đơn và đầy trăn trở. Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi, nữ ca sĩ tiết lộ rằng cuộc sống showbiz hào nhoáng không thể khỏa lấp được khoảng trống tinh thần ngày càng lớn trong bà. “Tôi đã từng nghĩ mình có tất cả, nhưng hóa ra lại không có gì”, bà nói. Sau nhiều năm đối mặt với những áp lực vô hình, Lee Kyung Mi đã đưa ra một quyết định táo bạo – từ bỏ âm nhạc, rời khỏi ánh đèn sân khấu để xuống tóc, trở thành một nhà sư.
Quyết định của bà vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình, đặc biệt là mẹ ruột. Công ty quản lý khi đó thậm chí yêu cầu bà đội tóc giả để tiếp tục biểu diễn. Nhưng Lee Kyung Mi không lay chuyển. Bà kiên quyết lựa chọn cuộc sống thanh tịnh, khép lại một chương rực rỡ để bắt đầu hành trình tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.
Chia sẻ về lý do khiến bà dứt bỏ ánh đèn sân khấu, Lee Kyung Mi nói rằng giới giải trí Hàn Quốc thập niên 80 là một guồng quay khắc nghiệt. Bà thường phải dậy từ sáng sớm để tập luyện, ghi hình cả ngày, tối lại rong ruổi biểu diễn ở các quán bar, câu lạc bộ. Có đêm, bà phải hát đến 9-10 bài liên tục. Những yêu cầu phi lý từ công ty quản lý, áp lực tiếp đãi khách VIP và sự lệ thuộc vào đồng tiền khiến bà mỏi mệt. “Tôi ghét tiền và ghét cả đàn ông”, bà thẳng thắn thừa nhận.
Rũ bỏ ánh hào quang, Lee Kyung Mi giờ đây sống dưới pháp danh Monk Bohyun, ẩn mình nơi cửa Phật. Tạm biệt những bộ váy lộng lẫy và tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, bà lựa chọn cuộc sống đạm bạc giữa thiên nhiên và tiếng chuông chùa ngân vang. Ngôi chùa nhỏ gần núi Namsan giờ là chốn bình yên của bà – nơi từng ngày trôi qua trong tĩnh lặng, thiền định và những trang kinh sách.
Dù từ bỏ con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, âm nhạc vẫn là phần không thể thiếu trong cuộc sống của Monk Bohyun. Giọng ca trầm ấm ngày nào giờ được bà dùng để truyền tải thông điệp về lòng vị tha, về sự giác ngộ và yêu thương con người. Những bài hát mang đậm chất thiền của bà giờ đây không nhằm chinh phục đỉnh cao danh vọng, mà để chữa lành – cho chính bà và cho những ai đang kiếm tìm sự an yên trong tâm hồn.
Trên các phương tiện truyền thông, bà thỉnh thoảng chia sẻ trải nghiệm sống và những triết lý nhẹ nhàng mà sâu sắc. Với các nghệ sĩ trẻ, Monk Bohyun luôn dành một lời khuyên chân thành: “Đừng chỉ chịu đựng nỗi đau. Hãy biến nó thành cơ hội để dừng lại, suy ngẫm và tìm lại chính mình. Cuộc sống thực sự không nằm ở ánh đèn sân khấu, mà ở những giá trị sâu xa bên trong”.
Hành trình của Lee Kyung Mi là minh chứng rõ nét cho sự đánh đổi giữa danh vọng và hạnh phúc thật sự. Từ một nữ hoàng sân khấu đến người tu hành ẩn dật, bà cho thấy rằng đôi khi, sự buông bỏ không phải là mất mát – mà là cách để tìm thấy chính mình.
Thanh Phúc