Nữ ca sĩ vỡ nợ, bỏ trốn sau khi mượn 230 triệu từ khán giả gây rúng động

Nữ ca sĩ vỡ nợ, bỏ trốn sau khi mượn 230 triệu từ khán giả gây rúng động
6 giờ trướcBài gốc
Thời gian gần đây, showbiz liên tục rúng động bởi những vụ bê bối đời tư liên quan đến nghệ sĩ. Không ít gương mặt từng được người hâm mộ yêu mến bỗng chốc trở thành tâm điểm chỉ trích khi vướng vào vòng xoáy nợ nần, kiện tụng hay lùm xùm tài chính.
Mới đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến trường hợp của nữ ca sĩ Trương Nhược Phàm, người bị phát hiện vay tiền từ ngân hàng, công ty quản lý cũ và cả người hâm mộ rồi biệt tăm một thời gian dài trước khi lên tiếng giải thích.
Nữ ca sĩ vướng bê bối mượn tiền từ khán giả. (Ảnh IGNV)
Theo China Times, Trương Nhược Phàm gần đây bị phát hiện rơi vào cảnh vỡ nợ. Cô nợ tiền ngân hàng, công ty quản lý cũ và đặc biệt là khoản vay từ một fan nữ.
Điều khiến công chúng phẫn nộ là thay vì đối diện, nữ ca sĩ lại chọn cách im lặng, cắt liên lạc và biến mất trong hơn một tháng. Phải đến ngày 16/8, cô mới chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để giãi bày sự việc nhưng phản ứng của dư luận vẫn rất gay gắt.
Trong bài viết dài trên mạng xã hội, Trương Nhược Phàm kể lại rằng trước đại dịch, cô có khả năng kiếm tiền ổn định, đủ để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình. Thậm chí, mỗi khi gia đình cần vay mượn, cô đều đứng ra gánh vác.
Chính sự tự tin này khiến cô chi tiêu phóng khoáng và tin rằng bản thân có thể xoay xở mọi khó khăn. Tuy nhiên, đại dịch đã làm thay đổi tất cả như công việc bị đình trệ, thu nhập sụt giảm mạnh, trong khi gánh nặng chi phí và các khoản vay cũ vẫn dồn dập.
“Bệnh tình của mẹ và bà ngoại cùng những khoản nợ gia đình khiến tôi không thể ngừng cố gắng làm việc. Nhưng trong quá trình đó, tôi đã vượt quá khả năng của bản thân và không lắng nghe lời khuyên từ những người xung quanh”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Điều khiến công chúng phẫn nộ là thay vì đối diện, nữ ca sĩ lại chọn cách im lặng, cắt liên lạc và biến mất trong hơn một tháng. (Ảnh IGNV)
Đáng chú ý, Trương Nhược Phàm cũng tiết lộ về hoàn cảnh riêng. Cô là con riêng của cha và một người phụ nữ khác, song từ nhỏ đã được mẹ và bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc. Cô luôn muốn chứng minh bản thân đủ năng lực để đền đáp tình yêu thương này nhưng chính sự cố gắng quá mức đã khiến cô đưa ra những quyết định sai lầm, rơi vào vòng xoáy nợ nần.
Câu chuyện bắt đầu khi vào tháng 6/2024, Trương Nhược Phàm lấy lý do mẹ của bạn trai nhập viện để vay một fan nữ 300.000 Đài tệ (khoảng 230 triệu đồng).
Sau nửa năm, cô mới hoàn trả số tiền này, khiến fan không khỏi bất bình. Tiếp đó, nữ ca sĩ vay 600.000 Đài tệ dưới danh nghĩa công ty và thêm 1 triệu Đài tệ với tư cách cá nhân từ ngân hàng.
Do không thể trả đúng hạn, cô bị ngân hàng khởi kiện, yêu cầu bồi thường tổng cộng 1,32 triệu Đài tệ (hơn 1 tỷ đồng). Ngoài ra, một nền tảng livestream nơi cô từng hợp tác cũng lên tiếng đòi lại khoản nợ 360.000 Đài tệ.
Do không thể trả đúng hạn, cô bị ngân hàng khởi kiện, yêu cầu bồi thường tổng cộng 1,32 triệu Đài tệ (hơn 1 tỷ đồng). (Ảnh IGNV)
Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Trương Nhược Phàm gửi lời xin lỗi tới bạn bè và những người từng giúp đỡ cô. Tuy nhiên, động thái này không đủ xoa dịu dư luận, bởi công chúng cho rằng nữ ca sĩ chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào để giải quyết các khoản nợ. Thậm chí, cô còn khóa bình luận trên bài đăng, khiến nhiều người bức xúc hơn.
Hiện vụ việc vẫn là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng một nghệ sĩ từng được yêu mến không nên chọn cách “mượn tạm lòng tin” của fan rồi biến mất. Số khác lại bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình của Trương Nhược Phàm nhưng vẫn nhấn mạnh rằng cô cần minh bạch và có trách nhiệm hơn trong việc giải quyết khủng hoảng.
Minh Huy
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/giai-tri/nu-ca-si-vo-no-bo-tron-sau-khi-vay-230-trieu-tu-khan-gia-gay-rung-dong-202508171225548083.html