Nữ cử nhân xinh đẹp thực hiện giấc mơ trở thành chiến sĩ

Nữ cử nhân xinh đẹp thực hiện giấc mơ trở thành chiến sĩ
6 giờ trướcBài gốc
Trong đợt tuyển quân năm nay, Nguyễn Minh Châu là nữ thanh niên duy nhất của huyện Nghĩa Đàn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong mắt của mọi người, em càng đặc biệt hơn khi đã là cử nhân ngành Luật, với ngoại hình xinh đẹp, tính cách dịu dàng. Chỉ còn một ngày nữa, nữ cử nhân Nguyễn Minh Châu sẽ tạm biệt gia đình khoác lên mình bộ quân phục về đơn vị mới, chính thức trở thành quân nhân.
Trò chuyện với chúng tôi, Châu chia sẻ: “Bố, mẹ và người thân trong gia đình đều biết ước mơ từ khi còn bé của em là được trở thành quân nhân trong QĐND Việt Nam. Chính vì thế, mọi người đều ủng hộ nguyện vọng của em là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đối với em vào quân đội sẽ được rèn luyện trong môi trường có tính đoàn kết, kỷ luật cao, gắn bó mật thiết với nhân dân. Nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn, em cũng muốn gắn bó lâu dài trong môi trường quân đội”.
Nguyễn Minh Châu với tấm bằng Cử nhân ngành Luật Dân sự.
Qua tìm hiểu được biết, Nguyễn Minh Châu lớn lên trong gia đình có bố làm nông nghiệp, mẹ là giáo viên mầm non. Nguyễn Minh Châu có anh trai đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Theo bà Trương Thị Phương (mẹ của Minh Châu), từ nhỏ cô con gái đã chia sẻ ước mơ được trở thành chiến sĩ trong quân đội. Đến tuổi trưởng thành, cô gái ấy vẫn khát khao được biến giấc mơ thành sự thật. “Khi còn nhỏ, qua những bài hát, câu chuyện của mẹ, em thấy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thật đẹp. Lớn lên, sau khi chứng kiến anh trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về chững chạc, chăm lo gia đình hơn, em càng thêm yêu và mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính”, Minh Châu khẳng định.
Đại diện chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng Nguyễn Minh Châu (thứ 3 từ trái sang) và các thanh niên khác chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Suốt quá trình dài, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Minh Châu đã luôn nỗ lực học tập để thực hiện giấc mơ trở thành quân nhân của mình. Năm 2020, sau khi tốt nghiệp bậc THPT, nữ sinh đã làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào một ngôi trường đại học của quân đội. Nhưng trong điều kiện tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ giới ít, điểm số cao, em đã không đạt được nguyện vọng cá nhân. Sau đó, Minh Châu đã xa nhà theo học ngành Luật Dân sự, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn “giao hẹn” với bố, mẹ là sẽ nhập ngũ sau khi đã cầm trong tay tấm bằng cử nhân.
Xuyên suốt quá trình 4 năm học tập, rèn luyện nghiêm túc, Minh Châu đã tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá và trở về quê viết đơn tình nguyện, tham gia khám và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. “Như vậy là ước mơ trở thành chiến sĩ của em đã trở thành hiện thực. Em rất háo hức để thử thách, rèn luyện bản thân trong môi trường có tính kỷ luật, chiến đấu cao. Trong mọi hoàn cảnh, em sẽ luôn nỗ lực, tin tưởng rằng mình sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được chỉ huy, đơn vị giao phó”, Minh Châu khẳng định.
Bài, ảnh: HIẾU AN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nu-cu-nhan-xinh-dep-thuc-hien-giac-mo-tro-thanh-chien-si-815532