Nữ diễn viên Hwang Jung-eum - gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, đặc biệt là bộ phim Gia đình là số 1, mới đây đã chính thức từ bỏ quyền kháng cáo sau khi bị kết án tù treo vì tội biển thủ số tiền lên tới 4,3 tỷ won (tương đương hơn 75 tỷ đồng). Quyết định này đồng nghĩa với việc bản án 2 năm tù giam và 4 năm quản chế do Tòa án quận Jeju tuyên trước đó sẽ được giữ nguyên.
Nữ diễn viên Hwang Jung-eum chọn từ bỏ kháng cáo và nhận bản án từ tòa (Ảnh: Topstarnews).
Theo nguồn tin từ giới pháp lý, cả Hwang Jung-eum lẫn bên công tố đều không nộp đơn kháng cáo trong thời hạn quy định. Điều này khiến phán quyết sơ thẩm trở thành bản án cuối cùng. Trước đó, tại phiên tòa, nữ diễn viên đã bật khóc khi rời phòng xử án.
Cáo buộc cho biết, vào năm 2022, Hwang Jung-eum đã vay 700 triệu won từ công ty quản lý với lý do tạm ứng, sau đó biển thủ thêm hơn 4,3 tỷ won từ quỹ công ty để đầu tư vào tiền điện tử. Việc đầu tư thua lỗ khiến cô không thể hoàn trả đúng hạn, dẫn đến việc bị truy tố vì vi phạm đạo luật về hình phạt nghiêm khắc với tội phạm kinh tế.
Hwang Jung-eum nay phải đối diện với vết đen lớn trong sự nghiệp.
Đến tháng 6/2025, công ty quản lý Y1 Entertainment xác nhận Hwang Jung-eum đã hoàn trả toàn bộ số tiền thông qua việc bán tài sản cá nhân. Hành động khắc phục hậu quả phần nào giúp cô được hưởng án tù treo thay vì giam giữ thực tế. Tuy nhiên, dư luận vẫn chia rẽ, một bên cảm thông cho cú ngã của nữ diễn viên từng là biểu tượng lãng mạn màn ảnh Hàn, bên còn lại thì chỉ trích hành vi gian dối về tài chính của cô.
Từng nổi tiếng với hình tượng trong sáng qua các bộ phim như She Was Pretty hay Secret Love, Hwang Jung-eum nay phải đối diện với vết đen lớn trong sự nghiệp và hình ảnh công chúng. Việc cô rút lui khỏi con đường pháp lý được xem như cách chấp nhận thực tế, khép lại một chương nhiều sóng gió trong cuộc đời.
Câu chuyện của nữ diễn viên "Gia đình là số 1" là lời nhắc nhở về cám dỗ và trách nhiệm (Ảnh: News1).
Câu chuyện của Hwang Jung-eum là lời nhắc nhở rõ ràng về ranh giới mong manh giữa hào quang và trách nhiệm. Giữa một ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt, việc sa vào cám dỗ tài chính hay đầu tư rủi ro có thể khiến cả một sự nghiệp sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Hwang Jung-eum chọn cách đối diện và bồi thường lỗi lầm, đó là bước đi dũng cảm, nhưng cũng là bài học đắt giá cho mọi nghệ sĩ về lòng trung thực và quản lý bản thân trong vòng xoáy danh vọng.
Vân Anh - CTV