Lê Thị Mỹ Thu là một trong hai công dân nữ của tỉnh Thanh Hóa tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2025.
Mơ ước trở thành quân nhân, Lê Thị Mỹ Thu gác bằng dược sĩ, tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Lê Thị Mỹ Thu sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có cố ngoại là lão thành cách mạng, ông nội tham gia kháng chống Pháp. Bố của Thu từng công tác tại Quân đoàn 12 và đã nghỉ hưu. Còn chị gái của Thu hiện đang công tác tại Sư đoàn 341 (Quân khu 4).
“Mặc dù cố ngoại đã mất lúc em chưa sinh ra đời, nhưng ngay từ nhỏ, em luôn được nghe bố mẹ kể lại những câu chuyện về sự gian khổ, ác liệt trong mưa bom, bão đạn nhưng hào hùng của cố ngoại, của ông nội; những câu chuyện về sự hy sinh, dũng cảm, kiên cường của những người lính. Từ đó, tình yêu đối với màu xanh áo lính đã khắc sâu trong em. Em luôn ước mơ được đứng trong hàng ngũ quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình”, Lê Thị Mỹ Thu chia sẻ.
Lê Thị Mỹ Thu sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống quân đội.
Phát huy truyền thống gia đình, Mỹ Thu luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập. Trong 12 năm học, Mỹ Thu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể, Mỹ Thu còn có năng khiếu ca hát, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội và luôn gương mẫu, đi đầu trong hoạt động, phong trào của tuổi trẻ.
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình vào tháng 6/2024 với tấm bằng Dược sĩ, Mỹ Thu được nhận vào làm cho một công ty dược trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với mức lương khá ổn định. Nhưng ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính vẫn luôn thôi thúc, nhận thấy bản thân đang còn trẻ, và mong muốn được học tập, rèn luyện và quan trọng hơn cả là khát khao cống hiến nên Mỹ Thu gác lại công việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Mới đây, Mỹ Thu vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với Mỹ Thu, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm vô cùng lớn lao.
Người thân trong gia đình động viên em Lê Thị Mỹ Thu trước ngày lên đường nhập ngũ.
Chia sẻ cảm xúc trước ngày lên đường, Lê Thị Mỹ Thu cho biết: “Được vào môi trường quân đội với em là một vinh dự lớn để tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, phấn đấu trở thành quân nhân tốt, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Dù biết sẽ có nhiều khó khăn cần vượt qua nhưng em luôn sẵn sàng và mong muốn được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội như bố và chị gái”.
Chiều ngày 12/2, đồng chí Lê Xuân Linh - Phó Bí thư Huyện đoàn Triệu Sơn và các đồng chí trong BTV Huyện đoàn đã đến thăm và tặng quà chúc mừng đồng chí Lê Thị Mỹ Thu – nữ tân binh duy nhất của huyện Triệu Sơn đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2025. (Ảnh: Huyện đoàn Triệu Sơn)
Sắp đến ngày con gái lên đường nhập ngũ, ông Lê Đình Hảo (bố của Mỹ Thu) thường xuyên trò chuyện, động viên, chia sẻ, trang bị cho con những kinh nghiệm của một người lính để con yên tâm tư tưởng trước khi lên đường.
Bà Lê Thị Nhàn (mẹ của Mỹ Thu) cũng không giấu được niềm vui, tự hào khi con gái tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. “Đây là mơ ước từ nhỏ của con nên trong nhà ai cũng ủng hộ. Những ngày này, tôi luôn dành rất nhiều thời gian để bên cạnh động viên con. Tôi mong con nỗ lực hết mình trong học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Lê Thị Mỹ Thu chụp ảnh lưu niệm cùng với mẹ và chị gái.
Chỉ còn một ngày nữa, nữ tân binh Lê Thị Mỹ Thu cùng với hàng nghìn thanh niên ở Thanh Hóa sẽ lên đường nhập ngũ. Tất cả các thanh niên đều mang trong mình quyết tâm, tự hào tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ, sẵn sàng rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.
Nguyễn Sự