Từ trái sang: NSƯT ca sĩ Hồng Vân, ca sĩ Tuyết Loan và nghệ sĩ Tú Trinh
Chiều 23-6, nữ ca sĩ được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Jazz" của Việt Nam đã trở về quê nhà trong một không khí âm nhạc nồng ấm, đúng với tinh thần phóng khoáng và da diết của dòng nhạc mà chị gắn bó gần 60 năm.
Trong các đêm diễn tại các phòng trà quen thuộc của Sài Gòn – TP HCM, không gian âm nhạc vốn dành riêng cho khán thính giả yêu thích jazz – giọng ca của Tuyết Loan vẫn vang lên đầy ma mị, nồng nàn, như nhắc lại ánh sáng mờ ảo của những năm tháng vàng son của phòng trà quen thuộc.
Bà tự hào là nữ ca sĩ nhạc sĩ thuộc hơn 300 bài hát, từng được Hãng dĩa ở Singapore thực hiện Album nhạc Jazz nổi tiếng một thời.
Từ trái sang: NSƯT ca sĩ Hồng Vân, chỉ huy dàn nhạc Hoàng Điệp và ca sĩ Tuyết Loan
Điều khiến chuyến trở về lần này của ca sĩ Tuyết Loan thêm phần ý nghĩa không chỉ nằm ở sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng, mà còn ở cuộc hội ngộ cảm động trong chiều 23-6 với những người bạn đồng hành lâu năm – những nghệ sĩ gắn bó với chị qua nhiều cung bậc của đời sống nghệ thuật.
Nổi bật là cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ Tú Trinh, người từng được mệnh danh là "giọng thoại kịch hay nhất miền Nam". Cả hai từng là đồng nghiệp thân thiết tại đoàn kịch nói Kim Cương – nơi nghệ thuật sân khấu và âm nhạc giao hòa trong không khí lao động nghệ thuật chân thành, tận tụy. Cuộc trò chuyện của họ, dù chỉ vài giờ, như kéo dài một thời tuổi trẻ đầy lửa nghề. "Thời đó tôi diễn kịch, còn chị Tuyết Loan hát nhạc. Vì đoàn kịch nói Kim Cương có phần biểu diễn ca nhạc trước giờ diễn kịch, nên tại sân khấu này chúng tôi là đồng nghiệp thân thiết. Biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về và tôi vui mừng khi biết chị Tuyết Loan vẫn tràn đầy sức sống trên sân khấu nhạc Jazz" – nghệ sĩ Tú Trinh chia sẻ.
MC nhà báo Minh Đức chở ca sĩ Tuyết Loan dạo quanh TP HCM
Từ khi ca sĩ Đại Lễ - ông xã của ca sĩ Tuyết Loan qua đời, bà sống với ba cô con gái tại Mỹ. Năm nào bà cũng về quê nhà để tham gia biểu diễn.
Gây bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của ca sĩ – NSƯT Hồng Vân, giọng ca quen thuộc của dòng nhạc dân ca ba miền và ngâm thơ truyền cảm. "Không ai tin được tôi và Hồng Vân lại thân nhau đến thế", Tuyết Loan cười chia sẻ. Có lẽ chính sự đắm đuối, chân thành trong cách yêu âm nhạc của mỗi người đã nối họ lại gần nhau hơn bất kỳ dòng chảy thể loại nào.
Buổi gặp gỡ còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Hoàng Điệp, con gái của hai tên tuổi trong làng văn hóa nghệ thuật lừng lẫy – NSND Quang Hải và nghệ sĩ Hoàng Khanh. Hiện nay, Hoàng Điệp là nữ chỉ huy dàn nhạc xuất sắc và là dù đã nghỉ hưu nhưng chị vẫn được mời thỉnh giảng nhiều nơi, trong đó có Nhạc viện TP HCM. Chị là biểu tượng hiếm hoi trong giới nhạc cổ điển Việt Nam luôn chan hòa, gắn kết với văn nghệ sĩ.
Trong vòng tay đồng nghiệp, chị Tuyết Loan gọi Hoàng Điệp là "người giữ nhịp cho những giai điệu vượt thời gian".
Ca sĩ Tuyết Loan
Không thể không nhắc đến sự hiện diện của nhà báo – MC Minh Đức, người đã đồng hành cùng hàng trăm chương trình âm nhạc lớn nhỏ tại TP HCM. Anh là người từng giới thiệu Tuyết Loan đến thế hệ khán giả trẻ qua những talkshow, đêm nhạc đặc biệt. Và chiều 23-6, anh tiếp tục là "người kể chuyện" trong buổi sum họp, nhắc lại những dấu son của một đời jazz.
Khi được hỏi về cảm xúc trong lần trở về này, ca sĩ Tuyết Loan bà mỉm cười:
"Tôi thật vui khi mỗi năm về quê nhà được hát phục vụ khán giả và gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất".
Trong tiếng hát của Tuyết Loan, có cả nỗi buồn và niềm vui, có khói thuốc của những năm cũ và ánh đèn của hôm nay.
Và trong ánh mắt chị khi rời buổi họp mặt, có gì đó ươn ướt – có thể là mồ hôi của một ngày hè Sài Gòn – TP HCM, hoặc cũng có thể là giọt xúc động khi biết rằng: vẫn còn rất nhiều người không quên một giọng ca jazz từng là biểu tượng, và vẫn đang thầm yêu nó mỗi khi đêm xuống. "Tháng 9 tôi sẽ lại về để biểu diễn, gặp gỡ bạn bè. Bây giờ hạnh phúc lớn nhất là vẫn được hát nhạc Jazz và sống trong vòng tay yêu thương của công chúng" – bà tâm sự.
Bài và ảnh: Thanh Hiệp