Sau nhiều ngày khiến người hâm mộ tò mò, Shakira chính thức xác nhận trở lại với FIFA World Cup 2026 bằng ca khúc mang tên Dai Dai, kết hợp cùng ngôi sao Afrobeats Burna Boy. Chỉ với đoạn teaser dài khoảng một phút được đăng tải trên mạng xã hội, nữ ca sĩ người Colombia đã ngay lập tức tạo nên làn sóng bàn luận toàn cầu, chứng minh rằng cô vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng đặc biệt mỗi khi World Cup khởi tranh.
Trong video giới thiệu, Shakira xuất hiện tại sân vận động huyền thoại Maracanã Stadium với hình ảnh đầy năng lượng: váy xanh nổi bật, áo vàng rực rỡ và quả bóng trên tay. Xen lẫn giữa những khung hình hoành tráng là giai điệu mang màu sắc reggaetón pha Afrobeats hiện đại. "You from the day you were born/ here in the space you belong… what broke you once, made you strong", Shakira cất giọng đầy cảm xúc trước khi màn hình hiện lên dòng chữ: "We are ready".
Ngay lập tức, Dai Dai được đánh giá là một bản phối mang tính toàn cầu đúng nghĩa, nơi chất Latin đặc trưng của Shakira hòa quyện cùng màu sắc âm nhạc châu Phi hiện đại của Burna Boy. Đây cũng được xem là lựa chọn đầy chiến lược của FIFA khi World Cup 2026 sẽ là giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự tại Mỹ, Mexico và Canada.
Điều khiến công chúng đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở chính cái tên Dai Dai. Theo nhiều trang truyền thông quốc tế, cụm từ này xuất phát từ tiếng Ý, thường được dùng như lời cổ vũ mang ý nghĩa "Cố lên", "Tiến lên" hay "Bạn làm được". Trong văn hóa thể thao, đây là câu nói quen thuộc nhằm khích lệ tinh thần thi đấu. Vì thế, việc Shakira chọn cụm từ ngắn gọn, dễ nhớ và giàu năng lượng này được cho là hoàn toàn phù hợp với tinh thần World Cup.
Không ít khán giả cho rằng chỉ cần nghe tên ca khúc, họ đã cảm nhận được bầu không khí sôi động của bóng đá. Trên mạng xã hội, nhiều fan dự đoán Dai Dai hoàn toàn có thể trở thành khẩu hiệu viral xuyên suốt mùa World Cup giống như cách Waka Waka từng làm được vào năm 2010.
Bởi nhắc đến Shakira và World Cup, công chúng gần như mặc định đây là "mối lương duyên" đặc biệt. Năm 2010, nữ ca sĩ tạo nên hiện tượng toàn cầu với Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chính thức của World Cup tại Nam Phi. Bài hát không chỉ thống trị các bảng xếp hạng mà còn trở thành một trong những bản nhạc thể thao nổi tiếng nhất mọi thời đại. Giai điệu sôi động, tinh thần đoàn kết và phần điệp khúc dễ nhớ giúp ca khúc vượt xa khuôn khổ một bài hát cổ động bóng đá thông thường.
Thành công của Waka Waka lớn đến mức hơn một thập kỷ trôi qua, bài hát vẫn xuất hiện dày đặc mỗi mùa bóng đá quốc tế. Đây cũng là lý do nhiều người gọi Shakira là "nữ hoàng nhạc World Cup" - danh xưng mà hiếm nghệ sĩ nào có thể thay thế.
Đến năm 2014, cô tiếp tục gắn bó với giải đấu khi phát hành La La La (Brazil 2014) cùng Carlinhos Brown. Dù không phải ca khúc chính thức của FIFA, bài hát vẫn gây sốt mạnh mẽ nhờ tinh thần lễ hội và màu sắc Nam Mỹ đặc trưng.
Chính vì vậy, sự trở lại lần này của Shakira mang đến cảm giác vừa hoài niệm vừa háo hức. Với nhiều khán giả, World Cup dường như "không trọn vẹn" nếu thiếu giọng hát của cô.
Đáng chú ý, teaser của Dai Dai được quay ngay tại Maracanã - sân vận động mang tính biểu tượng của bóng đá Brazil. Một phần MV còn có sự tham gia của các vũ công đến từ cộng đồng Dance Maré và influencer Raphael Vicente, cho thấy Shakira tiếp tục khai thác yếu tố văn hóa đường phố, cộng đồng và tinh thần kết nối toàn cầu trong sản phẩm lần này.
Thông tin về Dai Dai xuất hiện ngay sau khi Shakira biểu diễn trước hơn 2 triệu khán giả tại lễ hội miễn phí ở Copacabana, Brazil. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng vừa công bố thêm loạt đêm diễn mới cho tour Las Mujeres Ya No Lloran tại Mỹ, chứng minh sức hút chưa hề suy giảm ở tuổi 49.
Hiện tại, công chúng đang chờ xem liệu Dai Dai có thể tái lập "phép màu" mà Waka Waka từng tạo ra hay không. Nhưng ngay từ thời điểm teaser được tung ra, Shakira đã cho thấy một điều rằng mỗi khi World Cup bắt đầu, âm nhạc của cô luôn có cách khiến cả thế giới cùng hòa chung nhịp đập.