Trước đó, tối 23/9, gia đình chị L.V.D.L. (18 tuổi, quê Nghệ An, sinh viên tại Hà Nội) hoang mang trình báo con gái mất liên lạc nhiều giờ. Đáng chú ý, chỉ trong ít ngày, gia đình đã chuyển vào tài khoản của chị L. số tiền gần 1,2 tỉ đồng theo “hướng dẫn” của nhóm lạ mặt.
Khẩn trương điều tra, sau 2 giờ, cảnh sát phát hiện nạn nhân thực chất vẫn ở trong phòng trọ tại phường Đại Mỗ, cửa khóa trái, tinh thần hoảng loạn do bị điều khiển tâm lý.
Ảnh minh họa
Theo tường trình, sự việc bắt đầu khi chị L. nhận cuộc gọi từ số lạ, giả danh shipper thông báo giao kiện hàng chứa tiền và ma túy. Tiếp đó, nhóm này mạo danh công an, lôi kéo nạn nhân vào phòng chat trên Zoom, cáo buộc có liên quan tới đường dây rửa tiền. Chúng buộc chị phải “chứng minh trong sạch” bằng cách chuyển tiền.
Không có tiền trong tay, nữ sinh bị ép gọi điện cho bố mẹ, dựng chuyện trường tổ chức chương trình trao đổi sinh viên với Trung Quốc cần chứng minh tài chính. Để tăng độ tin cậy, chúng còn giả danh giáo viên xác nhận thông tin.
Tin lời, gia đình chuyển gần 1,2 tỉ đồng cho con gái, sau đó toàn bộ bị chuyển tiếp ra ngoài theo chỉ đạo của nhóm lừa đảo. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng thông tin cá nhân của nạn nhân để vay tiền qua ứng dụng online.
Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác, không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay làm theo yêu cầu của các số lạ, liên kết, phòng chat trực tuyến để tránh rơi vào bẫy “bắt cóc online” đang gia tăng.
Yến Nguyễn