Theo Chosun Daily, một tiếp viên hàng không người Thái Lan từng làm việc cho hãng Korean Air vừa trở thành tâm điểm công kích, miệt thị trên mạng xã hội Hàn Quốc. Cụ thể, ngày 28/2, Jam, cựu tiếp viên hàng không của hãng bay Hàn Quốc, sở hữu gần 70.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân Instagram, công khai chia sẻ hình ảnh chia tay nơi làm việc.
Trong loạt ảnh, cô diện đồng phục của Korean Air, để lại dòng chú thích xúc động: “Từng là ước mơ, luôn là bài học: KE (Korean Air)”. Tuy nhiên, làn sóng miệt thị ngoại hình và phân biệt chủng tộc nhanh chóng xuất hiện sau bài đăng này.
Một bộ phận người dùng mạng xã hội Hàn Quốc để lại bình luận khiếm nhã, lăng mạ vẻ ngoài của nữ tiếp viên. Phần lớn bình luận được đánh giá là tương đối cay nghiệt, cố tình công kích cá nhân.
Cựu tiếp viên hàng không người Thái Lan đối mặt với những bình luận miệt thị ngoại hình độc hại, ác ý sau khi nói lời chia tay hãng bay Hàn Quốc. Ảnh: @jammamyy.
“Làm sao một người có ngoại hình như vậy lại trở thành tiếp viên hàng không?”, một người dùng viết.
“Dạo này, hãng hàng không bỏ khâu chọn lọc khi tuyển dụng à?”, người khác bình luận.
“Tôi nên khiếu nại Korean Air ở đâu?”, một bình luận được ghi nhận.
Thậm chí, một số người dùng còn sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc, hướng thái độ công kích vào Jam: “Cô có phải người Đông Nam Á không?”.
Sự việc trở nên nghiêm trọng trong thời gian ngắn, khiến truyền thông địa phương phải đưa tin. Một số hãng tin chỉ trích văn hóa quấy rối trực tuyến ở Hàn Quốc, đồng thời đề cập đến tỷ lệ tự tử cao và các trường hợp người nổi tiếng bị tổn thương bởi những bình luận ác ý trong quá khứ.
Hãng tin Yonhap đưa tin rằng tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc năm 2024 là khoảng 29,1 ca trên 100.000 người tử vong, với khoảng 14.800 người qua đời vì tự tử. Báo cáo cho biết tự tử là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, đặc biệt là đối với những người 10-49 tuổi.
Trở lại với trường hợp của Jam, cựu tiếp viên hàng không hoàn toàn giữ im lặng, không lên tiếng phản hồi về sự việc trên. Song, nhiều ý kiến bênh vực, bảo vệ cô nhanh chóng xuất hiện, tạo ra làn sóng phản ứng ngược.
Cư dân mạng Thái Lan trực tiếp phản bác, đáp trả bằng những bình luận như: “Người Hàn Quốc thô lỗ quá” hay “Sao lại vào đây để nói những điều ác ý như vậy?”. Những bình luận chỉ trích và bênh vực xuất hiện song song, dẫn đến các cuộc tranh luận gay gắt.
Nhiều người ủng hộ khuyên Jam không nên chú ý đến những lời lẽ tiêu cực, đồng thời gửi tin nhắn động viên cô.
Cựu tiếp viên Korean Air check-in ở Hàn Quốc hồi cuối năm ngoái, chia sẻ hình ảnh chụp chung với bạn bè, đồng nghiệp người Hàn. Ảnh: @jammamyy.
Thậm chí, đông đảo người dùng mạng xã hội Hàn Quốc cũng bày tỏ thái độ tự kiểm điểm. Họ xin lỗi thay cho một bộ phận khiếm nhã, có hành động, lời nói đáng xấu hổ, đồng thời tự chỉ trích hành vi miệt thị ngoại hình, công kích cá nhân trên Internet.
Sau khi cuộc tranh cãi gay gắt diễn ra, Jam vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, cập nhật cuộc sống hàng ngày với người theo dõi. Bên cạnh công việc tiếp viên hàng không, cô còn là người có sức ảnh hưởng tại Thái Lan, thường xuyên chụp hình thời trang và tham dự sự kiện của nhãn hàng.
Cuối năm 2025, Jam check-in tại Hàn Quốc, mặc trang phục truyền thống, thể hiện tình cảm đặc biệt với đất nước này. Cô cũng có nhiều bạn bè, đồng nghiệp người Hàn, thường xuyên chụp hình chung, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi làm việc tại Korean Air.
Linh Vũ