Một đêm bình thường bỗng chốc trở thành khoảnh khắc đầy lo âu với người mẹ khi nghe con trai nói mơ một câu đầy ẩn ý: “Bố đi với cô nào xinh lắm”. Câu nói tưởng chừng vu vơ của đứa trẻ tám tuổi lại như một hồi chuông cảnh báo, khiến chị không thể ngăn được nỗi bất an trong lòng.
Nỗi hoang mang từ một câu nói mơ
Câu nói trong giấc ngủ của con khiến chị mất ngủ cả đêm. Chồng chị vẫn nằm bên cạnh, hơi thở đều đều như không có chuyện gì xảy ra. Từ trước đến nay, chị luôn tin tưởng chồng, nhưng đôi khi trẻ con lại nói ra những điều mà người lớn không thể ngờ tới.
Từ hôm đó, chị bắt đầu để ý đến chồng nhiều hơn. Anh vẫn đi làm đúng giờ, điện thoại không có gì khả nghi, không có dấu hiệu thay đổi bất thường. Chính sự bình thường ấy lại càng khiến chị bồn chồn hơn. Linh cảm của một người phụ nữ khiến chị không thể bỏ qua chuyện này.
Ảnh minh họa
Tìm lời giải đáp từ con trai
Một buổi tối, khi chỉ có hai mẹ con, chị nhẹ nhàng dò hỏi:
- Con có nhớ hôm trước con nói mơ gì không?
Thằng bé chớp mắt một lúc rồi đáp:
- Con thấy bố đi với một cô xinh lắm, nhưng con không biết cô ấy là ai.
Tim chị thắt lại. Chị hỏi tiếp:
- Hai người đi đâu vậy con?
Thằng bé reo lên:
- A! Con nhớ rồi! Hôm trước con bảo bố là con muốn học piano. Bố nói sẽ tìm một cô giáo giỏi cho con. Chắc bố đi tìm cô giáo đó mẹ ạ!
Lời giải thích của con khiến chị thoáng nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể xóa hết hoài nghi. Chị cần một câu trả lời chắc chắn hơn.
Sự thật phía sau cuộc gặp gỡ bí ẩn
Hôm sau, chị quyết định theo dõi chồng. Chiều muộn, anh rời công ty và dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. Chẳng bao lâu sau, một cô gái trẻ xuất hiện. Cô có mái tóc dài mượt, nụ cười dịu dàng. Hai người trò chuyện một lúc, chồng chị còn gật gù, cười nhẹ.
Cảnh tượng trước mắt khiến chị rối bời. Cảm giác bất an trào dâng, nhưng chị vẫn kiên nhẫn quan sát. Đến khi chồng chị rút ra một tờ giấy, chị nheo mắt nhìn – đó là lịch học piano.
Chị sững người. Hóa ra, anh đang tìm giáo viên dạy đàn cho con. Mọi nghi ngờ, lo lắng bấy lâu nay đều chỉ là hiểu lầm.
Chị lặng lẽ rời đi, không muốn anh biết rằng mình đã từng nghi ngờ. Đêm đó, khi chồng ôm chị như mọi ngày, chị cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Chị nhận ra rằng, tình yêu không chỉ cần sự quan tâm, mà còn cần cả niềm tin.
Làm cha mẹ, đôi khi chúng ta lo nghĩ quá nhiều, dễ dàng bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, nơi con cái có thể lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn.
Minh Khuê (t/h)