Quân nhân Christian Davis có vợ là cô Dorothy Davis. Họ có với nhau 2 người con. Đến năm 1991, cô Dorothy mang thai và gia đình họ chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới. Họ sống tại căn cứ quân sự Fort Lewis, bang Washington (Mỹ).
Những tưởng cuộc sống của họ sẽ viên mãn nhưng đến ngày 13-3-1991, bi kịch ập đến. Hôm ấy, hàng xóm nhà Devis gọi cảnh sát báo án. Khi cảnh sát quân sự đến, họ thấy Christian hét lên: "Vợ tôi, cô ấy đã tự bắn mình!", theo trang tin Oxygen.
"Cô ấy chết trên tư thế đỡ trên gối như thể đang đọc sách vậy" – cảnh sát Bob Campbell nói.
Trung sĩ Peyton Abrams – chồng của người gọi cho cảnh sát vào ngày 13-3-1991 – nhớ lại: “Tôi đã nói rằng tôi vừa mới gặp Dorothy cách đây vài giờ. Cô ấy thực sự rất vui vẻ. Tôi biết Dorothy yêu các cô con gái vì chúng là cả thế giới của cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng điều này [việc cô Dorothy tự tử] không thể là sự thật".
Cô Dorothy Davis và Christian Davis. Ảnh: OXYGEN
Mọi dấu hiệu đều chỉ ra vụ án tự tử
Tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện 3 bức thư tuyệt mệnh và những chiếc phong bì bị xé toạc nằm rải rác khắp phòng ngủ. Trong đó, 2 bức được gửi cho chồng cô Dorothy và 1 bức gửi cho chị gái Patty Schlip.
"Anh nói rằng tự tử là cách giải thoát hèn nhát. Tôi đoán là tôi hèn nhát" – nội dung của một trong các bức thư viết.
Một chuyên gia về chữ viết tay xác nhận cô Dorothy là người đã viết những bức thư đó.
Ảnh chụp hiện trường vụ án cho thấy căn phòng hỗn loạn, vết máu bắn tung tóe trên vỏ gối và ga trải giường. Cảnh sát cũng tìm thấy một bài báo có tiêu đề "Prozac: Thuốc chống trầm cảm bị cáo buộc gây ra vụ tự tử" được đặt gần hộp thuốc Prozac.
Hơn nữa, theo điều tra viên Steve Chancellor, tay cô Dorothy "bóp chặt" quanh khẩu súng. "Trái ngược với những gì mọi người nghĩ, khẩu súng hiếm khi được tìm thấy trong tay nạn nhân trong một vụ tự tử” – ông nói.
Trong quá trình thẩm vấn, Christian thừa nhận mình và cô Dorothy đã có những bất hòa trong hôn nhân và khai rằng cô đang gặp bác sĩ trị liệu để điều trị chứng trầm cảm. Vào ngày cô Dorothy qua đời, Christian đi đi về về giữa nhà của họ và một hộp đêm. Anh ta khai đã về nhà vào khoảng 20 giờ 30 và thấy Dorothy đã chết với vết thương do súng bắn vào đầu. Sau đó, anh ta sang nhà bên cạnh để nhờ hàng xóm gọi cảnh sát.
“Tôi nhớ là điện thoại trong phòng ngủ vẫn còn hoạt động. Thật kỳ lạ khi anh ta không sử dụng nó. Và tại sao anh ta không quay lại nhà mình và cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống vợ mình? Thật vô lý” – nhà điều tra Charles Pritchett nói.
Kẻ bị tình nghi
Thẩm vấn cô Patty – chị gái của Dorothy, cảnh sát đã thu thập được nhiều manh mối quan trọng.
“Ba năm sau khi họ kết hôn, cô ấy đã mang thai đứa con đầu lòng. Dorothy bắt đầu tăng cân. Anh ta nói với Dorothy rằng cô ấy béo, nói rằng ‘em không thể ăn thứ đó, em cần phải giảm cân, em không phải là một người mẹ tốt’. Tuy nhiên anh ta không bao giờ nói bất kỳ điều gì như vậy trước mặt chúng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một khía cạnh bạo lực nào ở Christian” – cô Patty nói.
Christian Davis. Ảnh: OXYGEN
Patty cũng kể rằng Christian đôi khi sẽ đi đâu đó vào giữa đêm.
“Anh ấy giải thích điều này với vợ rằng anh ấy là thành viên của một nhóm bí mật có nhiệm vụ trong Chiến tranh vùng Vịnh. Anh ấy được đào tạo để trở thành một sát thủ. Anh ấy là một quân nhân lái xe. Quân đội không tuyển dụng một người lái xe tải để trở thành một sát thủ bí mật” – cô Patty kể.
Patty cũng nhận thấy sức khỏe tâm thần của Dorothy suy giảm. Một lần, khi Dorothy đến thăm nhà Patty, Dorothy tin rằng “cơ quan mật vụ” đã nghe lén cuộc trò chuyện của cô ấy với chị gái và yêu cầu cả hai chỉ giao tiếp bằng văn bản.
Một tháng trước khi qua đời, Dorothy phát hiện ra rằng Christian đang ngoại tình. Nhưng giám định pháp y không tìm thấy dấu vết súng trên người Christian. Dựa trên bằng chứng tại hiện trường, các nhà điều tra kết luận đó là một vụ tự tử và khép lại vụ án.
Mở lại vụ án
Sau cái chết của cô Dorothy, Christian được cho là đã nhận được khoản tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 150.000 USD. Anh ta đã đăng quảng cáo tìm bảo mẫu toàn thời gian. Sau đó, một người phụ nữ tên là Dorie Morris đã chuyển đến nhà anh ta với vai trò bảo mẫu.
Gần 1 năm sau, một nhân chứng tên là Audrey khai với cảnh sát rằng Dorie Morris là người tình lâu năm của Christian và đã có mặt tại hộp đêm Christian đến vào đêm cô Dorothy chết.
Theo các nhà điều tra, vào đêm xảy ra vụ án, Christian nói với vợ rằng anh muốn ly hôn và cô Dorothy không chấp nhận đề nghị này. Khi ở hộp đêm, Christian nói rằng anh ta cần gọi điện cho vợ thông qua bốt điện thoại để kiểm tra tình hình của cô ấy.
Nhưng khi Audrey đi theo Christian, anh ta đã không có ở bốt điện thoại. Sau 20 phút, anh ta trở lại hộp đêm trong tình trạng thở hổn hển và không mang theo chiếc áo khoác màu tím mặc trước đó.
Một nhân chứng khác tại hộp đêm kể rằng Dorie Morris đã nói với Christian vào lúc 21 giờ rằng Dorothy đã chết, cùng lúc với thời điểm người hàng xóm gọi cảnh sát.
"Làm sao Dorie Morris biết Dorothy đã chết trước khi người hàng xóm gọi cảnh sát?" – điều tra viên Chancellor đặt câu hỏi.
Sau đó, vụ án được mở lại.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra cô Dorothy đã ngừng dùng Prozac sau khi cô biết mình có thai.
"Không có lý do gì để cô Dorothy đặt Prozac ở trên tủ quần áo khi mọi loại thuốc khác đều có trong tủ thuốc trong phòng tắm" – ông Chancellor nói.
Ông Chancellor cũng nhìn thấy chiếc áo khoác màu tím trong một bức ảnh hiện trường vụ án. Điều này khiến ông tin rằng Christian đã trở về nhà và giết vợ mình, sau đó rời đi và quên lấy áo khoác.
Cảnh sát cũng phát hiện vào năm 1987, Christian đã cố tình phóng hỏa ngôi nhà để hại cô Dorothy vào lúc giữa đêm.
Cùng với 3 lá thư tuyệt mệnh là những chiếc phong bì đã bị xé toạc. Ông Chancellor đã cho xét nghiệm để xác định xem nước bọt trên các mép phong bì có phải của Christian không.
Trong khi chờ kết quả, họ đã bắt Christian vì tội giết người và cố ý giết người vì vụ cháy năm 1987.
Kết quả xét nghiệm DNA trên phong bì cho thấy nước bọt là của Christian.
Chị gái Patty của cô Dorothy cho biết các bức thư được Dorothy viết ra vì chuyên gia trị liệu đã khuyến khích cô "viết ra mọi thứ. Những lá thư, cảm xúc, lời nói, bất cứ điều gì giúp cô ấy vượt qua cảm giác không được yêu thương". Đây là một phần của bài tập trị liệu.
Sau cùng, Christian bị tòa tuyên án có tội, bị phạt tù chung thân không được ân xá. Cho đến ngày nay, Christian vẫn khẳng định anh ta vô tội.
KHOA ĐIỀM