16h tại điểm thi THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm), các sĩ tử kết thúc 90 phút làm bài cho môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Phía cổng trường, rất đông phụ huynh, người thân dõi mắt về phía cổng chờ đợi con em mình bước ra.
Chị Thu Hà đứng chờ con gái nuôi với chiếc bánh sinh nhật trên tay. "Hôm nay là sinh nhật của cháu Bảo Hân nhà tôi, để động viên con, tôi đặc biệt tới đây để chúc mừng", chị Thu Hà nói.
Tuy nhiên, vào giây phút nhận chiếc bánh sinh nhật sau giờ thi Toán, Bảo Hân ngay lập tức bật khóc nức nở: "Em chỉ làm được bài ở mức vừa phải vì đề rất khó. Thực sự khi bước ra khỏi phòng thi em rất áp lực, nhìn thấy các mẹ đứng chờ và tổ chức sinh nhật cho nên em vỡ òa luôn", Bảo Hân chia sẻ.
Tại điểm thi THCS Trưng Vương, rất nhiều thí sinh cũng rơm rớm nước mắt sau khi than thở đề "khó nhằn".
Gặp bố sau giờ thi, Quỳnh Trang mếu máo vì đề khó, ngay lập tức, bố hôn lên trán em, động viên con gái không phải nghĩ ngợi gì cả. Trang cũng cho biết thêm, em cảm thấy đề Toán có sự phân hóa cao, với em khó nhất là đoạn câu hỏi đúng - sai.
Vừa thấy con ra khỏi điểm thi, một phụ huynh đã xúc động ôm chầm lấy con với những giọt nước mắt yêu thương.
Thí sinh rạng rỡ bước ra khỏi điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Tại điểm thi THCS Nam Trung Yên, một vài thí sinh rạng rỡ bước ra khỏi điểm thi sau khi hoàn tất đề thi Toán. Cuối giờ, một vài thí sinh vẫn nán lại trao đổi bài với nhau. Nhiều em đánh giá đề toán năm nay tương đối khó nhằn, nếu làm không cẩn thận có thể sai ngay cả những câu dễ.
Có nhóm bạn giơ máy chụp hình cùng các tình nguyện viên, dí dỏm nói: "Dù kết quả thế nào thì vẫn phải có kỷ niệm trước ạ".
Sau thi Toán, thí sinh tự tin đỗ Đại học Bách Khoa. Thực hiện video: Thùy Chi