Tình yêu vượt khoảng cách
Nguyễn Đức Minh (SN 1996, quê Thanh Hóa), có chiều cao khiêm tốn 1m28 nhưng luôn gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ. Minh chia sẻ: “Tôi lùn di truyền. Tôi thiếu bố từ nhỏ, không biết bố trông thế nào, còn mẹ tôi chỉ cao khoảng 1m20”.
Minh lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và cả lời cười cợt của người đời. Anh đã quen với việc bị đem chiều cao ra chế giễu và tự rèn cho mình lối sống lạc quan. Thế nhưng, trong tình yêu, anh đôi lúc vẫn thấy mặc cảm.
Minh và Dung đã có 3 năm về chung một nhà
Minh kể, anh từng lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm với một người nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự lợi dụng. Anh từng nghĩ, để tìm được người sẵn sàng chịu gắn bó với mình có lẽ phải nhờ vào vận may.
Nào ngờ, vận may ấy thực sự đã đến. Cô gái quyết định gắn bó với Minh thậm chí còn có ngoại hình cao ráo, trắng trẻo, tính cách nhã nhặn. Đó là Xin Thị Dung (SN 1997, người Nùng, quê ở Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang mới).
Minh và Dung quen nhau qua mạng vào năm 2021. Khi đó, Dung đang ở quê, còn Minh bán hàng rong ở Hà Nội. Vô tình đọc được bài đăng tìm việc làm của Dung, anh ấn tượng nên kết bạn làm quen. Những lần đầu, tin nhắn của anh bị ngó lơ, đến mãi sau này, anh mới nhận được hồi đáp.
Những tin nhắn đầu tiên xoay quanh chuyện tìm việc làm của Dung. Dần dần, cuộc nói chuyện dài thêm, chủ đề cũng đa dạng hơn. Từ các tin nhắn xã giao, họ dần gạt bỏ sự khách sáo, gần gũi nhau hơn bằng những tin nhắn quan tâm ngọt ngào.
“Tôi chưa gặp anh ấy nhưng cảm nhận được anh là người chân thành”, Dung nói.
Ngày ấy, Minh hỏi Dung: “Em nghĩ sao khi anh thế này?”. Dung đáp một câu ngắn gọn: “Chẳng việc gì đâu anh”. Và họ chính thức hẹn hò vào cuối năm 2021 dù chưa một lần gặp mặt.
Cặp đôi đến với nhau vì tình yêu chân thành
Đầu 2022, khi dịch Covid-19 bớt căng thẳng, Dung rủ Minh đến nhà chơi. Trước đó, cô đã tâm sự với bố mẹ về Minh. Dù lòng băn khoăn khi biết con gái thương một chàng trai có chiều cao đặc biệt nhưng họ vẫn tôn trọng con và đồng ý gặp gỡ anh.
Hạnh phúc vỡ òa
Đó là lần đầu Minh đến một nơi xa như thế. Anh ngồi xe khách hai chặng, mỗi chặng 6 tiếng đồng hồ, vượt 700km từ Hà Nội đến Hà Giang. Đến nơi, người đầu tiên anh gặp là bố của Dung. Ông xung phong ra đón Minh, đưa anh đi khai báo y tế và làm xét nghiệm Covid-19.
“Lúc ấy, tôi hồi hộp lắm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ ‘gặp mình rồi, cô ấy sẽ thế nào? Liệu có bỏ đi không’”, Minh kể.
Chuyện tình của cặp đôi được nhà gái hết lòng ủng hộ
Lần đầu gặp, Dung thấy Minh bé nhỏ hơn mình nghĩ nhưng lại đặc biệt ấn tượng với nụ cười rạng rỡ của anh. Cô bỏ qua những e ngại ban đầu, đón tiếp anh nồng hậu, thậm chí giữ anh ở lại 10 ngày, đưa anh đi xem hội, rủ anh ra đồng cuốc đất, bẻ ngô...
10 ngày ấy, Minh hiểu rõ gia cảnh của Dung, sự chất phác, thật thà của người vùng cao. Bố mẹ Dung không còn chút lăn tăn nào nữa bởi đã ưng chàng rể này. “Bố mẹ tôi thấy anh chăm chỉ, thương tôi thật lòng nên ủng hộ hai đứa”, Dung kể.
Buổi tối trước ngày rời đi, Minh mạnh dạn xin được đưa Dung về quê ra mắt. Sáng hôm sau, họ khăn gói lên đường về Thanh Hóa.
Lần ra mắt này có chút sóng gió hơn. Mẹ Minh mừng rỡ khi con trai có bạn gái xinh xắn, hiền lành. Mọi người xung quanh, người thì thật lòng chúc phúc cho anh, người lại đàm tiếu đủ điều.
Người thì bảo: "Bạn gái xinh thế mà không biết giữ thì thiệt". Người khác lại bảo: "Cậu làm thế nào mà lừa được con gái nhà người ta về đây thế?"... Dẫu vậy, anh bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu vì tự tin vào tình cảm của mình.
Tối hôm đấy, mẹ gọi chúng tôi lại hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Qua hôm sau, mẹ đi xem ngày cưới luôn”, Minh kể.
Cặp đôi có đám cưới vui vẻ, trọn vẹn
Nhớ về đám cưới, Minh lại cảm thấy xúc động. Ơn nghĩa của bố mẹ vợ trong những ngày đó, anh nghĩ mình trả cả đời không hết.
Theo phong tục của đồng bào dân tộc Nùng, bố mẹ gả con gái phải nhận được sính lễ gồm trâu, lợn, tiền... và nhiều thứ khác. Tổng cộng tiền sính lễ có thể lên đến 50-100 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền sính lễ Minh phải lo liệu để cưới được Dung chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng.
“Bố mẹ vợ thương tôi gia cảnh khó khăn nên bỏ qua mọi thủ tục, chỉ muốn tổ chức đám cưới gọn nhẹ, đơn giản. Tôi nhớ mãi câu nói của bố: ‘Các con đến được với nhau đã không dễ dàng gì, bố mẹ đâu cần phải làm khó thêm’. Tôi vẫn luôn biết ơn bố mẹ”, Minh chia sẻ.
Hôn nhân vẹn tròn
Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 5/2022. Năm 2023, Dung hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả 2 gia đình. Ngày đó, Dung phải sinh mổ ở bệnh viện cách nhà 20km. 7 ngày vợ nằm viện, Minh đều ở bên cạnh, không rời.
Anh cười nói: “Tôi bị mọi người trêu vì mặc đúng 1 bộ quần áo trong 7 ngày. Bác ruột tôi đến bệnh viện hỗ trợ, giục tôi về nhà thay đồ mà tôi không về, chỉ muốn ở lại với vợ con”.
Lúc vợ mang bầu, Minh mừng nhiều mà lo cũng không ít. Anh sợ con sinh ra giống mình rồi mai đây thiệt thòi đủ thứ. Để an tâm hơn, anh vay mượn tiền cho vợ con làm xét nghiệm. Khi con chào đời khỏe mạnh, anh thấy mọi thiệt thòi của mình đã được bù đắp.
Hiện tại, vợ chồng Minh sống ở Thanh Hóa. Anh đi bán hàng rong, còn Dung ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái. Thương vợ sức khỏe yếu ớt sau sinh, anh không muốn vợ phải làm việc nặng nhọc.
Dung chia sẻ, hôn nhân của cô cũng như mọi nhà, có lúc vui, lúc buồn, lúc “xô bát xô đũa”, lúc lại ngọt ngào, yêu thương và bù đắp cho nhau nhiều nhất có thể. “Nhưng như thế mới gọi là gia đình”, Dung nói.
Anh Minh vẫn lạc quan như trước. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh vẫn thấy mình quá may mắn khi có sức khỏe làm việc lo cho gia đình. Và hơn hết thảy, anh có một tổ ấm trọn vẹn.
Ảnh: NVCC
Thanh Minh