Ðộc đáo Lễ hội Rước sắc Thầy trên đảo ngọc

Ðộc đáo Lễ hội Rước sắc Thầy trên đảo ngọc
6 giờ trướcBài gốc
Rước sắc phong trong lễ hội
“Ngày 20/5/2026, tức ngày 4/4 âm lịch, đảo Phú Quý tổ chức Lễ hội Rước sắc Thầy. Đây là lễ hội lớn nhất của cư dân đảo, là nét văn hóa đặc sắc của cư dân 9 làng. Chúng tôi còn tổ chức chương trình biểu diễn hát bộ (hát bội) tại đền thờ công chúa Bàn Tranh, người khai phá hòn đảo xinh đẹp này”, ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý chia sẻ.
Lễ hội được tổ chức tại 2 địa điểm linh thiêng với cư dân xứ đảo, là đền thờ Công chúa Bàn Tranh và Dinh Thầy Sài Nại tại làng An Hòa, 1 trong 9 làng cổ của đảo Phú Quý. Họ là những bậc tiền hiền đã có công khai phá xứ đảo, lập làng, khai phá từng cội dừa, lập thôn, dạy cư dân trồng trọt, đánh cá.
Những nghi thức truyền thống như: dâng hương, thỉnh rước sắc phong, nghinh thần, tế lễ và bàn giao sắc phong giữa các làng được cư dân xứ đảo tổ chức nghiêm trang. Đặc biệt, đoàn rước sắc với hàng trăm người tham gia trong trang phục truyền thống, cùng đội nhạc lễ, múa tứ linh, cờ ngũ sắc…tạo nên không khí linh thiêng và rực rỡ sắc màu văn hóa dân gian. Lễ hội thường diễn ra trong 3 ngày, sau khi kết thúc lễ giao phiên Kỵ Thầy tại đền thờ Thầy Sài Nại, làng hết phiên trách sẽ chuyển giao sắc phong và việc thờ phụng, cúng tế Bàn Tranh công chúa và Thầy Sài Nại cho làng đến phiên trách tiếp theo, trước sự chứng kiến của ban lâm tế, các bô lão, đại diện bổn điền của các làng.
Người dân đảo thờ Thầy Sài Nại tại đền thờ
Miếu Bà Chúa là nơi thờ công chúa Bàn Tranh, nàng công chúa Chăm đã mang theo dân tới định cư trên đảo Phú Quý, dạy dân dệt vải, đánh cá, dạy dân những điệu ca cổ trầm buồn. Bà sống và ra đi trên đảo, để lại trong tâm thức người Phú Quý dấu vết của người mẹ - nữ thần.
Thầy Sài Nại cũng là một huyền thoại với cư dân Phú Quý, người đã chữa bệnh, dạy cư dân xưa học chữ, học nghề thuốc, người đã nằm lại nơi đảo ngọc và thường hiển linh phù hộ cho dân đảo.
Hàng trăm năm nay, các thế hệ người Chăm, người Việt đều thờ công chúa Bàn Tranh, thờ Thầy Sài Nại như những bậc mở đất, những con người Hiển thánh, phù hộ cho cư dân đảo vượt qua giông bão, cho biển hiền hòa, cho mỗi chuyến ghe đều nặng tôm cá.
Bên cạnh Lễ Rước sắc Thầy, mùa hội năm 2026, cư dân Phú Quý tổ chức lễ hội hát bộ, loại hình văn hóa dân gian truyền thống đã lưu truyền hàng trăm năm trên đảo. Hát bộ, loại hình hát - múa truyền thống của cư dân miền Trung lưu lạc tới Phú Quý đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa rất đặc sắc. Những nghệ sĩ hát bộ Phú Quý không phải diễn viên chuyên nghiệp. Họ là ngư dân, là chị bán hàng, là công nhân… ban ngày mải miết với công việc mưu sinh, ban đêm hòa vào sân khấu với những khuôn mặt được trang điểm kỳ công. Mặt đỏ cho người trung liệt, mặt trắng cho kẻ gian thần, mày lá liễu, trang phục kiêu sa, những người lao động ban ngày trở thành những ông vua, những võ tướng oai hùng, những cô công chúa cành vàng lá ngọc trên sân khấu. Họ đã thổi hồn vào những vai diễn truyền thống.
Biểu diễn hát bộ tại miếu bà Chúa
“Đền bà chúa, đền Thầy Sài Nại đã được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Chúng tôi đang cố gắng duy trì và nâng cấp lễ hội, trở thành điểm thu hút đông đảo cư dân địa phương và du khách, nâng cấp lên tầm lễ hội quốc gia”, ông Nguyễn Văn Linh - người con Phú Quý tâm sự trong ngày lễ quan trọng của đảo ngọc.
Diệp Quỳnh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/oc-dao-le-hoi-ruoc-sac-thay-tren-dao-ngoc-443548.html