"Nếu Iran hành động, họ sẽ bị xóa sổ. Sẽ chẳng còn gì tồn tại ở nơi đó nữa", ông Trump khẳng định tại Nhà Trắng khi trả lời câu hỏi về nguy cơ bị ám sát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH
Tuyên bố được đưa ra trong sự kiện ký bản ghi nhớ, trong đó ông chỉ đạo các cơ quan chính phủ siết chặt biện pháp trừng phạt đối với Iran, đặc biệt là chương trình hạt nhân của nước này. Ông yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ tăng "áp lực tối đa" về kinh tế, bao gồm các lệnh trừng phạt thứ cấp lên những nước giao thương với Iran. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng được chỉ đạo đẩy sản lượng dầu xuất khẩu của Iran về mức 0.
Ngoài ra, ông Trump yêu cầu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc phối hợp với các đồng minh để khôi phục các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Iran, đảo ngược thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Đây là biện pháp rất mạnh tay, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải cứng rắn, nhưng cũng sẵn sàng đàm phán để đạt được thỏa thuận chung sống với Iran", ông Trump cho biết.
Chỉ thị mới giúp ông Trump có trong tay "mọi công cụ cần thiết" để ngăn chặn bất kỳ hành động thù địch nào từ Tehran, theo một trợ lý cấp cao của Nhà Trắng.
Động thái này đánh dấu sự quay lại của chính sách "áp lực tối đa" nhằm buộc Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trước đây, chính quyền Trump từng áp dụng chính sách này trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2020), bao gồm việc ám sát tướng Qasem Soleimani – một trong những lãnh đạo quan trọng của Iran. Điều này khiến giới lãnh đạo Tehran tuyên bố ông Trump là "kẻ thù" và cảnh báo "trả thù công bằng" là không thể tránh khỏi.
Năm 2020, một nghị sĩ Iran từng tuyên bố treo thưởng 3 triệu USD cho ai ám sát được ông Trump. Đến tháng 11/2024, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Farhad Shakeri (51 tuổi), một công dân Afghanistan sống tại Tehran, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) giao nhiệm vụ lên kế hoạch ám sát cựu Tổng thống Trump. Dù Shakeri hiện vẫn ở Iran và chưa rõ tung tích, hai đồng phạm của ông ta đã bị bắt tại Mỹ. Tuy nhiên, cả hai không liên quan đến hai vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump vào tháng 7 và tháng 9/2024.
Trước đó vào ngày 14/1, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bác bỏ cáo buộc nước này lên kế hoạch ám sát ông Trump. Ông cho rằng "Israel và một số quốc gia khác" đang cố tình đổ lỗi cho Iran để kích động làn sóng chống Tehran. "Chúng tôi chưa bao giờ muốn hay lên kế hoạch ám sát bất kỳ ai, kể cả ông Trump", ông Pezeshkian nhấn mạnh.
Cao Phong (theo CNN, TRT, WH)