Ông Trump mất kiểm soát khi phỏng vấn, sử dụng ngôn ngữ xếp hạng 'R'

Ông Trump mất kiểm soát khi phỏng vấn, sử dụng ngôn ngữ xếp hạng 'R'
7 giờ trướcBài gốc
Ngay trước khi bước lên Không lực Một để tới Hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump phát biểu: “Về cơ bản, chúng ta có hai quốc gia đã đánh nhau quá lâu và quá dữ dội đến nỗi họ không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Các người có hiểu không?”
Ông đã sử dụng ngôn ngữ bị xếp hạng “R” (ngôn ngữ bị giới hạn trong giao tiếp khi có trẻ dưới 18 tuổi) vì mức độ nặng nề, và rất hiếm khi xuất hiện trong lời nói công khai của một nguyên thủ Mỹ.
Sự bức xúc của Tổng thống Trump sau khi thỏa thuận ngừng bắn Israel - Iran đổ vỡ không phải là điều bất ngờ, và công chúng cũng không còn xa lạ gì với những lần phát ngôn kiểu "bốc hỏa" khó kiểm soát của Tổng thống Trump.
Tổng thống Donald Trump trả lời với các phóng viên trên Không lực Một trên đường đến Hội nghị thượng đỉnh NATO. (Ảnh: Reuters)
Từ việc gọi đối thủ Joe Biden là “kẻ khốn” trong Đại hội Đảng Cộng hòa California năm 2023, đến tuyên bố gây tranh cãi rằng “Tôi có thể bắn ai đó giữa phố Fifth Avenue mà vẫn không mất cử tri”, ông Trump từ lâu đã là bậc thầy của những câu nói khiến cả chính trường phải lặng người - rồi sôi sục.
Ông cũng từng khiến cộng đồng quốc tế choáng váng khi đề xuất đánh bom cả gia đình các phần tử khủng bố, hay lớn tiếng khẳng định “chỉ có tôi mới giải quyết được chuyện này”.
Và gần nhất, câu “họ không biết mình đang làm cái quái gì nữa” nhắm vào Israel và Iran chỉ là một ví dụ mới nhất cho thấy, ông Trump - dù trên chiến dịch tranh cử hay đang điều hành đất nước - luôn chọn cách nói… không vòng vo.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump không phải người đầu tiên. Lịch sử Nhà Trắng đã ghi nhận nhiều khoảnh khắc “hot mic” trứ danh:
Năm 2010, Phó Tổng thống Joe Biden chửi thầm vào tai Barack Obama ngay trên sóng truyền hình trong lễ ký Đạo luật Cải cách y tế mà không hề biết mic vẫn bật.
Năm 2000, George W. Bush - khi còn tranh cử - gọi nhà báo Adam Clymer (New York Times) là “gã khốn nạn” trong một cuộc mít tinh, và nhận được cái gật đầu phụ họa từ Dick Cheney: “Ồ, đúng rồi, chính hắn”.
Năm 2004, chính Cheney lại “đốt cháy Thượng viện” khi chửi thề trực tiếp vào mặt Thượng nghị sĩ Patrick Leahy trong một cuộc tranh luận gay gắt, với cụm từ F- kinh điển. Sau đó, ông thậm chí còn nói: “Đó là điều tuyệt nhất tôi từng làm”.
Ngay cả Tổng thống Barack Obama - người nổi tiếng với phong cách điềm tĩnh - cũng từng hai lần công khai gọi rapper Kanye West là “kẻ ngốc”, sau sự cố West ngắt lời Taylor Swift tại MTV VMAs 2009.
Năm 2012, ông lặp lại nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với Atlantic.
Cẩm Lai (Nguồn: NYP)
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/ong-trump-mat-kiem-soat-khi-phong-van-su-dung-ngon-ngu-xep-hang-r-ar950779.html