Phạm Kim Thoa vững tin vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc qua MV 'Đảng là cuộc sống của tôi'

Phạm Kim Thoa vững tin vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc qua MV 'Đảng là cuộc sống của tôi'
14 giờ trướcBài gốc
Trong không khí tưng bừng, hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thạc sĩ, giảng viên, ca sĩ Phạm Kim Thoa vừa ra mắt MV "Đảng là cuộc sống của tôi", thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng và tiếng nói nghệ thuật đầy tự hào khi dân tộc bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Với chất giọng nội lực, truyền cảm cùng bản phối mang âm hưởng thính phòng, Phạm Kim Thoa đã thổi hồn vào ca khúc nhiều tầng cảm xúc ý nghĩa. Là giảng viên từng công tác tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện là giảng viên cơ hữu Khoa Âm nhạc - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh, chị đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ trẻ và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật nhằm lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử dân tộc.
Phạm Kim Thoa và MV “Đảng là cuộc sống của tôi”
MV "Đảng là cuộc sống của tôi" gây ấn tượng mạnh mẽ, chủ ý dàn dựng bối cảnh gắn liền với các địa danh giàu tính lịch sử. Cảm hứng để xây dựng MV còn bắt nguồn từ những hình ảnh hùng vĩ của núi rừng biên giới, của biển đảo. Những dấu chân không mỏi của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh đang ngày đêm không quản khó khăn, thử thách vẫn vững tay súng, đều nhịp bước quân hành, tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và bình yên cho cuộc sống của người dân.
Phần phục trang trong MV cũng được chăm chút để truyền tải thông điệp về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ áo dài cách tân mang sắc màu miền núi phía Bắc, áo dài vàng phối khăn rằn biểu trưng cho Nam bộ đến tà áo dài đỏ nổi bật với họa tiết hoa sen - biểu tượng quốc hoa, từng phân cảnh lát cắt thể hiện sự gắn kết ba miền, lòng trung thành son sắt với lý tưởng cách mạng.
Bối cảnh trong MV được dàn dựng tại các địa danh lịch sử
“Với tôi, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là sứ mệnh. Qua từng lời ca, tôi mong muốn truyền đi niềm tin, tình yêu đất nước và khát vọng cống hiến. Bài hát này là lời biết ơn, là tình cảm chân thành nhất tôi gửi tới Đảng – người dẫn đường vững chắc cho dân tộc ta đi qua mọi thử thách, bước vào kỷ nguyên mới”, Phạm Kim Thoa xúc động bày tỏ.
Không cầu kỳ hay phô trương, sản phẩm âm nhạc này chạm đến trái tim khán giả bằng cảm xúc chân thành, hình ảnh gần gũi. MV dần lan tỏa trong cộng đồng yêu nghệ thuật, trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong thời điểm cả nước hướng về dấu mốc lịch sử trọng đại.
Phạm Kim Thoa và các học trò Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh thực hiện ghi hình MV
Phạm Kim Thoa mong rằng MV "Đảng là cuộc sống của tôi" sẽ không chỉ nâng cao nhận thức về giá trị lịch sử mà còn truyền tải niềm tự hào dân tộc đến các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp nối và xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong không khí cả nước hướng về 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tiếng hát của Phạm Kim Thoa vang lên như một nốt nhạc đẹp trong bản giao hưởng của niềm tin, khát vọng dựng xây và tình yêu non sông đất nước đang dâng trào trong trái tim mỗi người con của dân tộc Việt Nam.
Lương Hiền Anh
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/pham-kim-thoa-vung-tin-vao-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-qua-mv-dang-la-cuoc-song-cua-toi_177307.html