Phạm Quỳnh Anh khiến khán giả bất ngờ khi chính thức ra mắt EP “Xinh sao phải khóc” — một dự án mang màu sắc hoàn toàn mới, khác xa hình ảnh dịu dàng, trầm buồn đã gắn bó với cô suốt gần ba thập kỷ.
“Dự án này nhìn rất tươi hồng, mọi thứ trông xinh xắn nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Quỳnh Anh tin rằng khi càng vất vả bao nhiêu, thì hy vọng khán giả sẽ càng yêu thương nhiều hơn bấy nhiêu”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Không còn hát ballad, Phạm Quỳnh Anh bùng nổ với hình ảnh mới
Sau 28 năm hát ballad, Phạm Quỳnh Anh quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Lấy cảm hứng từ chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024”, cô muốn mang năng lượng tích cực đó vào âm nhạc của mình. “Tôi vẫn yêu nhạc buồn, nhưng nếu chỉ hát mãi một màu thì cũng chán. Sau ‘Chị đẹp đạp gió’, tôi nhận ra mình có thể nhảy, có thể khuấy động khán giả. EP này vừa là món quà dành cho khán giả, vừa là cầu nối với các con tôi – vì các bé rất thích thấy mẹ vui, mẹ nhảy”, cô nói.
Phạm Quỳnh Anh kết hợp cùng BB Trần, Đồng Ánh Quỳnh
Không còn là giọng ca đượm buồn của “Bụi bay vào mắt” hay “Người dưng ngược lối”, Phạm Quỳnh Anh của “Xinh sao phải khóc” trẻ trung, rực rỡ và đầy năng lượng. EP mang thông điệp tích cực: hãy yêu thương bản thân, trân trọng vẻ đẹp và cảm xúc của chính mình. “Tôi muốn có một sản phẩm âm nhạc truyền động lực cho tất cả phụ nữ, bất kể lứa tuổi nào. Họ xứng đáng được yêu thương, được xinh đẹp và hạnh phúc theo cách của riêng mình”, cô chia sẻ thêm.
EP gồm 4 ca khúc: “Xinh sao phải khóc”, “Xinh sao phải khóc (dance version)”, “Là cơn say nói” và “Đợi bàn”.
Ca khúc chủ đề “Xinh sao phải khóc” do Rin9 sáng tác, mang phong cách disco hiện đại, phần phối khí do WOKEUP đảm nhiệm. Đáng chú ý, phần rap do Tuimi viết lời, còn phần thể hiện được giao cho Đồng Ánh Quỳnh - một lựa chọn táo bạo nhưng thú vị của Phạm Quỳnh Anh.
Trong khi đó, “Đợi bàn” song ca cùng Hoàng Yến Chibi – mang tinh thần vui tươi, gắn kết, còn “Là cơn say nói” của Hamlet Trương lại đưa người nghe trở về với chất tình sâu lắng vốn là “thương hiệu” của Phạm Quỳnh Anh.
MV “Xinh sao phải khóc” do đạo diễn Anh Tài Kiến Ứng thực hiện, quy tụ “hội Anh Tài – Chị Đẹp” gồm BB Trần và Đồng Ánh Quỳnh. MV kể câu chuyện người phụ nữ nhận ra giá trị bản thân, dám buông bỏ mối quan hệ không xứng đáng – một hành trình đầy cảm hứng cho khán giả nữ.
Phạm Quỳnh Anh xúc động nói: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đứa con tinh thần đặc biệt này được giới thiệu đến khán giả, bạn bè và người thân. ‘Xinh sao phải khóc’ không chỉ là tuyên ngôn của riêng tôi, mà là lời nhắn gửi đến mọi phụ nữ: hãy luôn trân trọng và yêu thương chính mình – vì chỉ khi đó, ta mới có thể lan tỏa yêu thương đến người khác.”
Sau gần ba thập kỷ hoạt động, Phạm Quỳnh Anh chứng minh rằng tuổi tác không giới hạn sự tươi mới của âm nhạc. “Xinh sao phải khóc” không chỉ là EP đánh dấu 28 năm ca hát, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: “chị đẹp” không còn chỉ hát về nước mắt, mà còn hát về hạnh phúc, bản lĩnh và sự rực rỡ của chính mình.
Hà Phương/VOV.VN