Cựu chiến binh Đinh Quang Thách – người em ruột, đang thờ cúng Liệt sĩ Đinh Trung Thành (1947 – 1967) cùng con cháu gia đình trong một ngày vui. (Ảnh do gia đình cung cấp).
Ngày 26/2/2026, Văn hóa và Phát triển đã đăng tải thông tin về Hồ sơ Số 3 – CDEC F034603082866 là tài liệu Chứng tích Chiến tranh, được lưu trữ trong hệ thống CDEC của phía Hoa Kỳ, thu giữ tại Bình Dương đầu năm 1968, đã hé lộ danh tính 17 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam (QGPMN), hi sinh cuối năm 1967…
Theo đó: Trong báo cáo lập ngày 09/12/1967, thống kê danh sách 12 quân nhân hi sinh trong khoảng từ ngày 02 đến 07/12/1967, thuộc các Đại đội 2, 3, 4 của Tiểu đoàn 7… Thứ tự số 9 có nội dung: “Đinh Trung Thành (sinh 1947), chiến sĩ, Đại đội 3 – D7 – T17, quê Thượng Hòa, Nho Quan, Ninh Bình; cha là Đinh Văn Cảnh (có thể là Oánh), mẹ là Đinh Thị Nuôi (không chắc chắn là Đinh)”.
Ảnh chụp Bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sĩ Đinh Trung Thành do gia đình cung cấp.
Tòa soạn vừa nhận được phản hồi từ thân nhân gia đình Liệt sĩ Đinh Trung Thành (sinh: 1947; nhập ngũ: 1966; đơn vị: C3, D7, T17/763; F9; hi sinh ngày 01/12/1967). Hiện người thờ cúng Liệt sĩ Đinh Trung Thành là Cựu chiến binh, Đại úy Đinh Quang Thách (sinh 12/9/1948; nhập ngũ: 12/9/1965), là em ruột của Liệt sĩ Đinh Trung Thành.
Ông Thách từng nhiều năm phục vụ trong Binh chủng Thông tin, đã nghỉ hưu tháng 1/1992. Cựu chiến binh Đinh Quang Thách đang trú tại xóm 5, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình (thuộc xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Hà Nam Ninh cũ). Gia đình đề nghị chỉnh sửa họ tên cha của liệt sĩ là Đinh Văn Hoách và mẹ là Đinh Thị Nuôi.
Trước khi nhập ngũ và hi sinh, Liệt sĩ Đinh Trung Thành chưa lập gia đình, cũng không có di ảnh thờ, nên gia đình chỉ gửi cho chúng tôi Bằng Tổ quốc ghi công, cùng Giấy báo tử.
Đây là kết quả đầu tiên, hết sức tích cực, do chị Nguyễn Thanh Thủy cùng Nhóm Điều phối viên “Gắn kết Cộng đồng, Gia đình và Lịch sử truyền khẩu” của Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Rút kinh nghiệm từ 3 năm trước, mỗi khi phát hiện có tên người và địa chỉ cụ thể trong các Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh được giới thiệu, các tình nguyện viên của "Trái tim người lính", “Mãi mãi tuổi 20” và Hội “Hỗ trợ các gia đình Liệt sĩ”, có mặt tại nhiều vùng miền trên cả nước, đã phân công nhau liên hệ với chính quyền địa phương trước, rồi lên xe khách, thuê xe máy… tìm đến tận nơi; thậm chí là “vào từng ngõ, gõ từng nhà” hết sức vất vả để xác minh nhân chứng.
Đại úy Đinh Quốc Mạnh, cháu của liệt sĩ – Tiểu đội trưởng Đặc nhiệm Lữ đoàn 144, trước một phiên trực làm nhiệm vụ. (Ảnh do nhân vật cung cấp).
Nhiều trường hợp địa chỉ có trên phong bì thư, hoặc trong sổ tay nhật ký rất rõ ràng, nhưng chỉ là nơi đóng quân tạm thời. Nhiều họ tên người, sau mấy chục năm nay đã mất hoặc chuyển nơi ở mới. Cán bộ chính quyền địa phương và hàng xóm không ai biết. Vì vậy, các tình nguyện viên thường phải qua hàng chục địa chỉ và xác minh qua nhiều người, may mắn mới tìm ra được một nhân chứng là thân nhân của liệt sĩ hoặc đồng đội cũ…
Đặc biệt, người trực tiếp liên hệ với chúng tôi về trường hợp của Liệt sĩ Đinh Trung Thành là Đại úy Đinh Quốc Mạnh - cháu nội của CCB Đinh Quang Thách. Người sĩ quan trẻ này đã nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, hiện là Tiểu đội trưởng Đặc nhiệm. Sau khi nhập ngũ và huấn luyện, anh đã vinh dự được tuyển chọn về công tác tại Tiểu đoàn Đặc nhiệm 2, Lữ đoàn 144 (còn được gọi là “Lữ đoàn Cận vệ thép”, thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) – đơn vị có nhiệm vụ chính là bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Trái Tim Người Lính