Em Lê Nguyễn Minh Thảo tình nguyện viết đơn nhập ngũ để viết tiếp ước mơ mang “Sắc phục xanh”. Ảnh: H.V
EM PHẠM MINH TÂN (THÔN DƯƠNG LÂM 1, XÃ HÒA VANG):
Cố gắng rèn luyện bản lĩnh kiên cường trong quân ngũ
Là một đảng viên, tôi xác định tham gia nhập ngũ là nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lẽ đó, trước thời khắc lên đường nhập ngũ, tôi tự nhủ sẽ cố gắng chấp hành nghiêm kỷ luật, rèn luyện sự bản lĩnh, tính kiên cường trong môi trường quân ngũ; đồng thời, để xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.
EM LÊ NGUYỄN MINH THẢO (TỔ 27, PHƯỜNG THANH KHÊ):
Niềm tự hào bước trên "cầu vinh quang"
Được khoác lên mình “Sắc phục xanh” là ước mơ cháy bỏng từ nhỏ dù là nữ. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành dược, tôi quyết tâm gác lại những cơ hội công việc để viết tiếp ước mơ, lên đường nhập ngũ nghĩa vụ công an nhân dân. Với tôi, được lên đường nhập ngũ, được khoác lên mình bộ quân phục công an nhân dân và bước trên chiếc "cầu vinh quang" là niềm tự hào quá đỗi. Tôi hy vọng, bản thân sẽ mạnh mẽ, dạn dĩ và chín chắn hơn sau khi nhập ngũ để trở thành người chiến sĩ công an nhân dân vì nước, vì dân.
EM TRƯƠNG VĂN TÀI (THÔN PHÚ SƠN NAM, XÃ HÒA TIẾN):
Vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
Được tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc và cũng để tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Qua đó, tôi tin tưởng khi rèn luyện trong môi trường quân ngũ, bản thân sẽ vượt qua mọi khó khăn để rèn luyện, hun đúc thêm ý chí, bản lĩnh và kiên cường để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
EM PHẠM MINH QUANG (TỔ 8, PHƯỜNG AN KHÊ):
Mong được cống hiến sức trẻ cho đất nước
Mặc dù tốt nghiệp cao đẳng ngành thiết kế đồ họa và đang làm việc tại một công ty công nghệ với mức lương ổn định, nhưng vì quá yêu màu áo lính nên tôi quyết tâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bởi từ nhỏ, tôi ấp ủ mơ ước được làm người chiến sĩ công an để giữ gìn bình yên cho nhân dân. Năm nay, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp và được sự ủng hộ của gia đình, tôi gác lại công việc để cống hiến sức trẻ cho đất nước. Với tôi, được nhập ngũ là niềm vinh dự to lớn của bản thân và gia đình. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt để sau thời gian nhập ngũ có thể gắn bó lâu dài với người chiến sĩ công an.
EM LÊ PHƯỚC HẬU (THÔN XUÂN LƯ, XÃ QUẾ SƠN TRUNG):
Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương
Tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là môi trường thuận lợi để học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chính vì vậy, tôi đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ và sẵn sàng chờ hiệu lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Tôi mong muốn được hoàn thiện bản thân và phát huy truyền thống của quê hương, gia đình.
EM PHẠM VĂN HỢP (KHỐI PHỐ AN HÀ ĐÔNG, PHƯỜNG QUẢNG PHÚ):
Rèn luyện để trở thành công dân có ích
Được khoác lên mình màu xanh áo lính là ước mơ của tôi nên ngay sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong năm 2026. Môi trường quân đội thích hợp để những thanh niên như chúng tôi được học tập và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội. Bản thân tôi sẽ cố gắng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ.
TƯỜNG VY - THÁI SƠN