Phan Nguyễn Bảo Trâm: Hành trình vượt qua khó khăn để lớn lên cùng ước mơ

Phan Nguyễn Bảo Trâm: Hành trình vượt qua khó khăn để lớn lên cùng ước mơ
2 ngày trướcBài gốc
Phan Nguyễn Bảo Trâm - Ủy viên BCH Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng.
Hành trình đầy nghị lực của Bảo Trâm
Phan Nguyễn Bảo Trâm đang là sinh viên năm 4 Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng. Rời TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng học tập, Trâm không chỉ nỗ lực trong học hành mà còn miệt mài làm thêm để trang trải chi phí học tập, chia sẻ gánh nặng kinh tế cùng mẹ. Vượt qua những áp lực, cô gái nhỏ bé ấy vẫn luôn giữ vững tinh thần học tập tích cực, đạt học bổng nhiều kỳ và vừa được vinh danh “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp thành phố Đà Nẵng năm 2025 - minh chứng cho hành trình sống có trách nhiệm và nghị lực.
Bảo Trâm đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.
Bảo Trâm là một trong những gương mặt tiêu biểu với câu chuyện lựa chọn đại học đầy cảm hứng. Không đi theo định hướng ban đầu, Trâm đã quyết định rẽ lối khi lựa chọn theo học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) vì gia đình và “duyên”. “Gia đình mình không khá giả, lại xảy ra biến cố đúng thời điểm chọn trường đại học. Vì vậy, thay vì chạy theo những ngôi trường danh tiếng với mức học phí cao, mình ưu tiên lựa chọn nơi có chất lượng đào tạo tốt, môi trường năng động và học phí hợp lý để tiếp tục hành trình học tập mà không trở thành gánh nặng cho gia đình”, Trâm chia sẻ.
Trong quá trình tìm hiểu ngành học, Trâm nhận thấy lĩnh vực Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng đang trên đà phát triển, đặc biệt khi Việt Nam hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế. Chính sự giới thiệu từ người bạn thân đã giúp Trâm biết đến VKU và chọn đây là ngôi trường để theo đuổi ước mơ.
Tham gia và tổ chức nhiều hoạt động cùng Ban Đoàn Vụ - Văn phòng Đoàn Trường.
Theo Trâm thành công không phụ thuộc vào danh tiếng của ngôi trường mà nằm ở chính sự nỗ lực và bản lĩnh của mỗi cá nhân. “Không phải cứ học trường ‘top’ thì mới có cơ hội thành công. Điều quan trọng là chúng ta học như thế nào, sống ra sao và có đủ kiên trì để đi đến cùng với lựa chọn của mình”. Với Trâm được theo học tại VKU là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Từ đây, Trâm đã học được cách trân quý cơ hội, không ngừng nỗ lực, cố gắng từng ngày để khẳng định giá trị của bản thân bằng chính con đường đã quyết tâm lựa chọn.
Hành trình trưởng thành từ lòng biết ơn và khát vọng cống hiến
Chia sẻ về cảm xúc khi được vinh danh là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp thành phố Đà Nẵng năm 2025, Bảo Trâm không giấu được sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã đồng hành cùng cô trong hành trình rèn luyện và cống hiến trong suốt những năm qua. Danh hiệu hôm nay không đến từ may mắn mà là kết tinh của chặng đường dài đầy nỗ lực và sự đồng hành của nhiều người quan trọng trong cuộc đời Trâm. Nữ sinh dành lời cảm ơn sâu sắc đến những người thầy, người cô, anh chị khóa trên đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình hoạt động Đoàn - Hội của Trâm tại trường.
Được Thành đoàn Đà Nẵng tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp thành phố năm 2025.
Nhiều thành tích ấn tượng của Phan Nguyễn Bảo Trâm.
Trong hành trình trưởng thành của Trâm không thể không nhắc đến Ban Đoàn vụ - Văn phòng Đoàn Trường, đơn vị mang ý nghĩa đặc biệt như 'cái nôi' đầu tiên giúp nữ sinh phát triển bản thân. Là một trong những thành viên sáng lập và cốt cán từ thuở ban đầu, Trâm luôn xem đây là động lực lớn để cống hiến hết mình. Song hành cùng hành trình ấy, 'Đội Văn nghệ Xung kích VKU' cũng là đứa con tinh thần mang đầy tâm huyết do Trâm sáng lập. Đội không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê nghệ thuật mà còn là “gia đình” luôn cháy bỏng nhiệt huyết, sẵn sàng tỏa sáng trong mọi hoạt động phong trào. “Chỉ cần nhìn các thành viên cùng nhau luyện tập hay biểu diễn, mình lại thêm tràn đầy năng lượng để tiếp tục gắn bó với cả hai mái nhà quan trọng này”, Trâm xúc động chia sẻ.
Không ít lần đối mặt với áp lực từ việc học, việc làm thêm và tham gia công tác Đoàn - Hội, Bảo Trâm đã luôn chọn cách bước tiếp thay vì bỏ cuộc. Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần này đối với cô bạn là sự ghi nhận cho hành trình đầy nỗ lực, đồng thời đây cũng là lời nhắc nhở Trâm phải tiếp tục sống có lý tưởng, có trách nhiệm và không ngừng lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. “Danh hiệu này không chỉ của riêng mình mà là của tất cả những ai đã yêu quý, tin tưởng và đồng hành cùng mình trong những năm tháng qua”, Trâm chia sẻ với niềm tự hào.
Phát huy tinh thần mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các buổi họp Đoàn - Hội.
Không chỉ là một hành trình cống hiến, những năm tháng tham gia hoạt động Đoàn - Hội đã giúp Trâm học được và rèn luyện rất nhiều kỹ năng quan trọng như: Làm việc nhóm, giao tiếp, lãnh đạo, điều phối, đến quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt.
Với Phan Nguyễn Bảo Trâm, tham gia hoạt động không phải “lấp đầy thời gian” mà là để thử thách và phát triển bản thân. “Khi đã bắt tay vào việc gì thì sẽ cố gắng làm tới cùng. Mình không cho phép bản thân làm việc qua loa, dù là trong học tập hay công tác Đoàn - Hội. Trong học tập, mình giữ thái độ nghiêm túc và đặt ra tiêu chuẩn rõ ràng cho từng mục tiêu. Để không bị cuốn vào guồng quay bận rộn, mình chủ động xây dựng kế hoạch học tập chi tiết, chia nhỏ các đầu việc theo giai đoạn, đặt hạn chót nội bộ và theo dõi tiến độ thường xuyên. Bên cạnh đó, mình tận dụng các công cụ hỗ trợ để quản lý thời gian, sắp xếp công việc và ghi chú lại các kế hoạch học tập - cá nhân - hoạt động một cách hệ thống. Việc này giúp mình không bị rối, giảm áp lực và dễ dàng cân bằng giữa các nhiệm vụ khác nhau”, Trâm cho biết.
Theo Trâm, sự chủ động, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm là những yếu tố then chốt để cân bằng giữa việc học và hoạt động Đoàn - Hội. Dù đôi lúc cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi hay hoàn hảo nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Với Trâm, mỗi lần vượt qua áp lực là một lần rèn luyện bản lĩnh. “Miễn là còn cố gắng thì mỗi ngày đều là một bước tiến” chính là điều giúp cô không ngừng vươn lên.
Trưởng thành trong giảng đường, học giỏi để mẹ vơi bớt nhọc nhằn
Chia sẻ về phương pháp học tập, Trâm cho rằng kết hợp giữa việc chủ động lên kế hoạch, phân bổ thời gian hợp lý và học theo hướng hiểu sâu - ứng dụng mang lại hiệu quả khá cao trong học tập.
Ngoài ra, Trâm thường áp dụng nguyên tắc Pomodoro - học tập trung 25 phút rồi nghỉ ngắn 5 phút để duy trì hiệu suất, tránh mệt mỏi. Trâm cũng duy trì thói quen tự đánh giá lại sau mỗi môn học: Điểm mạnh, điểm yếu, cách học nào hiệu quả nhất… để cải thiện dần qua từng học kỳ. Nhờ vậy, Trâm vừa tiết kiệm được thời gian, vừa cảm thấy có động lực học tập hơn vì nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân.
Trong học tập, công việc và hoạt động Đoàn - Hội, theo Trâm người trẻ cần có lối sống trách nhiệm, cống hiến hết mình và không ngừng phấn đấu để tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. “Mình tin rằng mỗi người trẻ đều có thể là một ‘ngọn lửa nhỏ’, lan tỏa điều tử tế, văn minh và nhân văn”, Trâm chia sẻ. Với Trâm, tham gia Đoàn - Hội không chỉ là trải nghiệm mà còn là hành trình trưởng thành, học cách sống vì tập thể và hiểu rõ hơn vai trò công dân của bản thân.
Trong học tập và công việc, Trâm đề cao sự kỷ luật, chủ động và sáng tạo. Với nữ sinh, thành tích không phải là đích đến mà là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ và nghiêm túc. Ở bất kỳ vị trí nào, cô đều mong muốn hoàn thành tốt vai trò của mình, từ đó truyền cảm hứng học hỏi, sẻ chia và cầu tiến cho những người xung quanh. “Với mình, sống có lý tưởng là luôn tự hỏi: ‘Mình có thể đóng góp được gì?’ - không chỉ cho bản thân, mà cho cộng đồng, cho thế hệ sau và cho một xã hội phát triển bền vững hơn”.
Trong học tập, Trâm không gặp quá nhiều khó khăn về kiến thức vì luôn cố gắng học tốt. Nhưng điều thử thách nhất lại là thời gian, khi Trâm vừa học, vừa phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống để đỡ đần mẹ. Trâm tâm sự, có những lúc mệt mỏi, căng thẳng mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. Gia đình không khá giả, một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học nên Trâm luôn cố giữ thành tích thật tốt để có học bổng, không chỉ để giảm gánh nặng, mà còn như một cách báo đáp sự hy sinh âm thầm của mẹ. Mỗi thành công nhỏ là một bước đệm giúp Trâm vững vàng hơn và cũng là minh chứng rằng mọi cố gắng đều xứng đáng.
Không ít lần, Trâm từng nghĩ: “Chắc mình không làm được đâu”, nhưng rồi lại tự động viên bản thân: “Thôi kệ, cứ thử đi, biết đâu làm được”. Chính sự can đảm nhỏ bé nhưng đầy tích cực đã giúp Trâm dần vượt qua nỗi sợ và sự nghi ngờ về chính mình. “Mình dần dần học cách vượt qua sự lo sợ và nghi ngờ bản thân, khi đã quyết tâm thì luôn cố gắng hết sức. Có những ngày rất mệt, áp lực dồn dập, nhưng khi nhìn lại, mình thấy đó là những ngày tháng rất đáng quý vì mình đã thực sự trưởng thành”, Trâm bộc bạch.
Là một đoàn viên, thanh niên trong thời đại 4.0, Trâm ý thức được rằng việc xây dựng quê hương, đất nước không nhất thiết phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ chính sự chủ động học tập, rèn luyện bản thân mỗi ngày. “Với chuyên ngành mình đang theo học, mình mong muốn ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào các hoạt động thực tiễn như: Logistics, quản lý dữ liệu, thương mại điện tử... để góp phần nâng cao hiệu quả công việc và phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, mình cũng muốn lan tỏa tinh thần sống tích cực, không ngừng học hỏi, sống trách nhiệm và hỗ trợ các bạn sinh viên khác cùng tiến bộ. Dù ở đâu, làm gì, mình cũng mong có thể trở thành một cá nhân có ích, góp phần nhỏ bé nhưng bền bỉ vào công cuộc xây dựng quê hương”, Trâm bộc bạch.
Ảnh: NVCC
Thu Mai
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/phan-nguyen-bao-tram-hanh-trinh-vuot-qua-kho-khan-de-lon-len-cung-uoc-mo-post1747508.tpo