'Pháo đài trắng' giữa biển nước

'Pháo đài trắng' giữa biển nước
21 giờ trướcBài gốc
Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trong những ngày mưa lũ, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 415 người bệnh, trong đó chấn thương và tai nạn thương tích chiếm tỷ lệ cao nhất với 160 ca. Nhiều người bị trượt ngã, sập mái nhà, va đập mạnh vào vật cứng hoặc vật trôi nổi, dẫn đến gãy xương, chấn động não, tổn thương nội tạng. Các bác sĩ nhận định, nguy cơ chấn thương cơ học tăng cao ở những người dân tham gia cứu hộ hoặc di dời tài sản trong môi trường ngập sâu, trơn trượt.
PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi, tặng quà cho người bệnh đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc phải điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Nước lũ dâng cao đã làm gián đoạn việc điều trị, gây căng thẳng tâm lý kèm thời tiết lạnh ẩm khiến nhiều người tái phát bệnh nặng. Đã có 70 người mắc các bệnh mạn tính như Tăng huyết áp, Tim mạch, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) phải nhập viện do mất kiểm soát bệnh. Các bác sĩ cho biết, nhiều người dân phải vượt lũ, thuê thuyền đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo hoặc tái khám, bởi chỉ cần chậm trễ, tính mạng có thể bị đe dọa.
Căng mình giữa khó khăn
Ghi nhận tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cao điểm những ngày mưa lũ lụt đã tiếp nhận và điều trị cho 40 người bệnh, do bội nhiễm vết thương, viêm mô tế bào, viêm da, nhiễm trùng máu. Một số trường hợp do ngâm mình trong nước lâu gây kiệt sức, mất nước, suy nhược toàn thân. Điều đáng nói, những ngày ngập sâu, Bệnh viện như một "ốc đảo cô lập". Sóng điện thoại mất hoặc chập chờn, nhiều con đường bị chia cắt. Nhiều người bệnh đủ điều kiện ra viện nhưng người nhà không thể đến đón, khiến số giường điều trị vượt công suất.
BSCKII. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc kể về trường hợp nam bệnh nhân T.H.A (sinh năm 1961, ở phường Linh Sơn) bị sốc nhiễm khuẩn nặng, suy đa phủ tạng sau nhiều ngày dọn dẹp hậu lũ. "Chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục cùng nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kết hợp chăm sóc toàn diện với hy vọng giành giật sự sống cho người bệnh", bác sĩ Cúc nói.
BSCKII Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chăm sóc nam bệnh nhân T.H.A. Ảnh: Hồng Ngọc.
Hành trình đến viện trong "biển nước"
Tại Khoa Nội thận – Tiết niệu và Lọc máu, ông N.T.V (phường Quan Triều) nhớ lại hành trình đến bệnh viện giữa mênh mông nước: "Đến ngày chạy thận định kỳ mà nước vẫn chưa rút, tôi đành thuê thuyền đến bệnh viện. May mắn là các bác sĩ vẫn túc trực, đón tôi vào chạy thận ngay".
Ông V. (áo xám) cùng nhiều người bệnh vẫn được bệnh viện đảm bảo chạy thận trong những ngày ngập lụt. Ảnh: Hồng Ngọc.
Trong khi đó, tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, ông N.V.C (phường Phan Đình Phùng) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Nước lên nhanh quá, tôi dọn đồ lên tầng 2 thì bị trượt chân ngã. Hàng xóm phải phá cửa, bắc thang đưa tôi ra.". Theo BSCKII. Triệu Quốc Tráng - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đứt gân gót chân trái, vết thương vùng mông sâu 4 - 5cm. "Chúng tôi đã phẫu thuật khâu nối, chăm sóc liên tục. Giờ ông đã ổn định, nhưng ám ảnh từ trận lũ chắc còn theo mãi", bác sĩ nói.
BSCKII. Triệu Quốc Tráng (thứ hai từ phải sang) thăm khám lại cho ông C. sau ca phẫu thuật. Ảnh: Hồng Ngọc.
Sau lũ, vẫn còn những điều đọng lại
TS.BS Nguyễn Thu Hương - Trưởng khoa Khám bệnh cho biết: Ngay khi nước rút, chúng tôi lập tức tăng bàn khám, tổ chức lại quy trình tiếp nhận để người dân được khám nhanh hơn. Những người mất giấy tờ được tạo điều kiện tối đa, chỉ cần khai thông tin và đặt cọc tạm thời, Bệnh viện sẽ hoàn trả sau khi hoàn thiện thủ tục.
PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện thông tin: "Hoàn lưu bão số 11 đã gây ngập úng, mất điện, mất nước và gián đoạn thông tin liên lạc tại nhiều thời điểm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế về vật tư, trang thiết bị y tế, sự chỉ đạo chuyên môn của Đảng ủy, Ban Giám đốc và tinh thần chủ động, đoàn kết của toàn thể cán bộ, Bệnh viện đã duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho hơn 2.000 người đang nằm viện".
Nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiêm vaccine phòng uốn ván miễn phí cho người dân sau lũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Khi nguồn nước sạch khan hiếm, bệnh viện đã chủ động kịp thời đề nghị và được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội hỗ trợ vận chuyển nước, đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Hàng nghìn suất cơm miễn phí, nhu yếu phẩm được chuẩn bị cho người bệnh, thân nhân người bệnh và đội ngũ y tế trực cấp cứu suốt ngày đêm. Đặc biệt, ngay sau khi nước rút, từ ngày 12/10, Bệnh viện đã tổ chức thực hiện tiêm phòng bệnh uốn ván miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Ghi nhận đến hết ngày 15/10 đã thực hiện hàng gần 3.000 mũi tiêm an toàn, được người dân đánh giá cao.
Giữa biển nước mênh mông, những ánh đèn trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chưa khi nào tắt. Đó không chỉ là ánh sáng của máy móc, của điện năng mà còn là ánh sáng của niềm tin, của lòng người, của những trái tim áo trắng không bao giờ lùi bước trước gian nan.
Hồng Ngọc - Đức Sơn
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/phao-dai-trang-giua-bien-nuoc-169251016142041174.htm