Bức chân dung mới lộ diện khắc họa một người đàn ông vô danh với bộ ria mép mỏng, cầm bút lông ngỗng, đứng cạnh một chồng giấy hoặc sách - một hình ảnh đời thường so với cảnh Chúa Jesus bị trói và đội vương miện gai, mà Titian đã vẽ đè lên sau đó.
"Bức tranh ẩn chứa một bí mật, và bí mật đó là một tác phẩm chưa từng được biết đến bên dưới", giáo sư Nikolas Bakirtzis, trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Cyprus (CyI), chia sẻ.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một bức chân dung bên dưới bức "Ecce Homo". Ảnh: CC/Titian
Tác phẩm hoàn chỉnh có tên Ecce Homo - có nghĩa là Behold, The Man trong tiếng Anh- khắc họa Chúa Jesus đứng cạnh Pontius Pilate, người chủ trì phiên tòa xét xử Ngài trước khi bị đóng đinh.
Trong quá trình chuẩn bị bảo tồn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện các sắc tố bất thường thông qua những vết nứt nhỏ trên bề mặt tranh khi quan sát dưới kính hiển vi. "Giống như đang giải một câu đố vậy", Bakirtzis nói.
Bằng cách kết hợp kỹ thuật hình ảnh và phân tích không xâm lấn, các chuyên gia tại Phòng thí nghiệm đặc tính nghệ thuật Andreas Pittas (APAC) thuộc CyI đã tái hiện toàn bộ bức chân dung bị chôn vùi. Dựa trên ảnh X-quang, họ đã tạo ra một bức tranh sơn dầu về người đàn ông trong bức vẽ gốc.
Bức tranh "Ecce Homo" của Titian. Ảnh: CC/Titian
Titian, tên khai sinh là Tiziano Vecellio (1488-1576), đã tạo ra hàng trăm tác phẩm tại xưởng vẽ ở Venice. Các nhà nghiên cứu biết rằng ông thường tái sử dụng vải bạt từ những bức tranh chưa hoàn thành. Trong trường hợp này, ông đã lật ngược bức chân dung và vẽ Ecce Homo đè lên.
Ông Bakirtzis tin rằng Titian đã tận dụng các yếu tố từ bức tranh trước, chẳng hạn như dùng đường viền hàm của người đàn ông để phác họa những sợi dây trói cổ tay Chúa Kitô.
"Điều này thể hiện bàn tay của một nghệ sĩ đầy tự tin - người đứng đầu xưởng vẽ, chính là Titian… Đây là lý do tại sao phiên bản Ecce Homo này có giá trị nghệ thuật cao", Bakirtzis kết luận.
Hà Trang (theo CNN)