Phát hiện thi thể thiếu niên 13 tuổi mất tích khi đi câu cá

Phát hiện thi thể thiếu niên 13 tuổi mất tích khi đi câu cá
4 giờ trướcBài gốc
Theo The Straits Times, vào khoảng 22h35 ngày 26/2, Lực lượng Cảnh sát Singapore nhận được thông tin về một người đang nổi trên sông Kallang. Khu vực ngay lập tức được phong tỏa, với khoảng 60 cư dân và nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường.
Trước đó, vào khoảng 21h30, ba nhân viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore đã được nhìn thấy dùng đèn pin rà soát mặt nước để tìm kiếm.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự cho biết họ nhận được tin báo cùng thời điểm và đã cử lính cứu hỏa cùng đội cứu nạn thuộc Đội Hỗ trợ và Cứu hộ Thảm họa tiến hành trục vớt. Hình ảnh do một cư dân chia sẻ trên Facebook cho thấy lực lượng chức năng khiêng một thi thể được phủ khăn.
Nạn nhân được nhân viên y tế xác nhận tử vong tại hiện trường. Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu phạm tội. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: MS News/ Facebook
Trước đó cùng ngày 26/2, lực lượng chức năng đã kết thúc đợt tìm kiếm tích cực vào khoảng 19h sau 12 giờ triển khai. Khi đó, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ tại khu vực.
Cậu bé mất tích vào khoảng 16h30 ngày 25/2. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm hơn bốn giờ trong ngày hôm đó nhưng buộc phải tạm dừng do tầm nhìn hạn chế khi trời tối.
Theo Lianhe Zaobao, một nhân chứng cho biết sự việc xảy ra gần Block 8B Upper Boon Keng Road. Trong khoảng từ 15h đến 16h, một nhóm thanh thiếu niên được nhìn thấy cởi giày và chơi gần bờ sông.
Một cư dân cho biết nghe nói có bốn thiếu niên người Mã Lai đi câu cá thì một người trong nhóm rơi xuống sông. Một người khác nói thường xuyên thấy nhóm thiếu niên câu cá tại khu vực này.
Trong cuộc phỏng vấn trước đó với The Straits Times, mẹ của nạn nhân, chỉ cho biết tên là bà Siti, xác nhận con trai tên Daniel. Khi được thông báo Daniel rơi xuống sông trong lúc câu cá, bà thắc mắc vì cậu không có kinh nghiệm câu cá và cũng không phải là người bơi giỏi.
Kể từ khi Daniel mất tích, bà Siti đã chờ đợi bên bờ sông cùng hai người con trai khác, 14 và 11 tuổi.
Sau khi thi thể được trục vớt, một người thân nam trong gia đình đã đến nhận dạng và trở lại trong nước mắt, xác nhận đó là Daniel.
Phương Anh (Theo MS News)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phat-hien-thi-the-thieu-nien-13-tuoi-mat-tich-khi-di-cau-ca-33767.html