Phía sau ánh hào quang: Nỗi đau mang tên 'kẻ thứ ba'

Phía sau ánh hào quang: Nỗi đau mang tên 'kẻ thứ ba'
3 giờ trướcBài gốc
Trong xã hội hiện đại, hình ảnh những "bóng hồng" bên cạnh các quý ông thành đạt luôn là tâm điểm của sự bàn tán. Người ta thường gán cho họ những danh xưng như "kẻ đào mỏ", "người phá hoại hạnh phúc". Nhưng ít ai nhìn thấu được những cơn sóng ngầm và nỗi đau xé lòng mà một người mang danh "bé 3" phải gánh chịu khi lỡ đem lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình.
Người thứ ba thường mang một gánh nặng kép: nỗi đau mất mát và sự mặc cảm tội lỗi với xã hội và vợ của đối phương.
Cơn say từ sự ngưỡng mộ
Người đàn ông thành đạt có một sức hút khó cưỡng. Đó không chỉ là sự dư dả về kinh tế, mà còn là sự điềm tĩnh, trải đời và khả năng bảo bọc. Với nhiều cô gái, việc được một người đàn ông như thế để mắt tới giống như một sự công nhận về giá trị bản thân. Họ bước vào cuộc chơi với niềm tin ngây thơ rằng mình là "tri kỷ", là người thấu hiểu những nỗi niềm mà người vợ ở nhà không thể sẻ chia. Nhưng sự ngọt ngào đó thường là khởi đầu cho một bi kịch âm thầm.
Nỗi cô đơn trong những ngày lễ Tết
Nỗi đau đầu tiên và rõ rệt nhất của người thứ ba chính là sự ưu tiên. Trong khi cả thế giới ngoài kia hân hoan đón giao thừa, kỷ niệm ngày lễ tình nhân hay những dịp cuối tuần ấm áp, thì "bé 3" lại phải đối mặt với bốn bức tường.
Vào những thời điểm thiêng liêng nhất, người đàn ông ấy buộc phải trở về với vai trò người chồng, người cha mẫu mực. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi bị ngắt quãng. Cô ấy hiểu rằng, dù có được yêu chiều đến thế nào, mình vẫn mãi là một "bí mật" không thể đưa ra ánh sáng. Cảm giác bị gạt ra lề cuộc sống của người mình yêu là một loại độc dược gặm nhấm tâm hồn mỗi ngày.
Anh xin lỗi anh phải về với Gia đình - Chúc em năm mới vui vẻ (Ảnh minh họa AI)
Bản án lương tâm và sự phán xét của xã hội
Làm người thứ ba đồng nghĩa với việc chấp nhận sống trong bóng tối. Không có những cái nắm tay công khai trên phố, không có những bức ảnh chụp chung trên mạng xã hội, và tuyệt đối không có sự thừa nhận từ gia đình, bạn bè.
Mỗi khi đối diện với gương, họ không tránh khỏi sự dằn vặt: “Mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này?”. Nỗi đau không chỉ đến từ sự công kích của dư luận mà còn đến từ lòng tự trọng bị tổn thương. Họ hiểu rằng mình đang xây dựng hạnh phúc trên nền móng đổ nát của một người phụ nữ khác. Sự mặc cảm tội lỗi này giống như một hòn đá nặng trĩu đeo bám trong từng hơi thở.
Sự bấp bênh của những lời hứa
Đàn ông thành đạt thường rất giỏi hứa hẹn. "Anh và cô ấy không còn tình cảm", "Đợi con anh lớn thêm chút nữa", hay "Em mới là tình yêu đích thực của đời anh".
Nỗi đau của người thứ ba là sự chờ đợi vô vọng. Họ đặt cược thanh xuân vào một lời hứa không có thời hạn. Theo thời gian, họ nhận ra mình chỉ là một trạm dừng chân, một nơi để người đàn ông tìm kiếm sự mới lạ và giải tỏa áp lực, chứ không phải là bến đỗ cuối cùng. Khi đứng trước lựa chọn giữa sự nghiệp, danh tiếng, gia đình và "người tình", đa số đàn ông thành đạt sẽ chọn phương án an toàn nhất cho họ.
Cái giá của sự thức tỉnh
Khi cơn say tình ái qua đi, thứ còn lại duy nhất thường là sự trống rỗng. Người thứ ba mất đi thời gian, danh dự và đôi khi là cả khả năng tin tưởng vào một tình yêu chân chính trong tương lai. Nỗi đau lớn nhất không phải là mất đi người đàn ông đó, mà là nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong một cuộc tình không có danh phận.
Hạnh phúc của một người phụ nữ không nên là một "phần dư" trong cuộc đời của ai đó. Dù người đàn ông kia có hào nhoáng và thành đạt đến đâu, nếu họ không thể cho bạn một vị trí đàng hoàng dưới ánh mặt trời, thì đó không phải là tình yêu—đó là sự sở hữu ích kỷ.
Song Tử
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/phia-sau-anh-hao-quang-noi-dau-mang-ten-ke-thu-ba-d210184.html