Chợ Chuộng họp trên bãi đất rộng khoảng 3.000 m2 ven sông Hoàng, phường Đông Sơn (Thanh Hóa). Phiên chợ diễn ra vào sáng mùng 6 Tết Nguyên đán và kéo dài đến quá trưa cùng ngày.
Hàng nghìn người dân lại đổ về bãi bồi ven sông Hoàng để tham gia phiên chợ Chuộng “độc nhất vô nhị”.
Sáng 22/2, hàng nghìn người dân và du khách đổ về chợ Chuộng, phiên chợ truyền thống chỉ họp duy nhất một lần trong năm với quan niệm "mua may, bán rủi".
Nhiều mặt hàng như rau, củ, quả, bánh đa gấc được bày bán để người dân mua làm quà may mắn dịp đầu xuân năm mới.
Từ sáng sớm, dòng người đổ về khu vực triền đê ven sông Hoàng, nơi giáp ranh các địa phương trong vùng. Không khí phiên chợ rộn ràng, náo nhiệt nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc của một chợ quê đầu xuân.
Phiên chợ náo nhiệt nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc của một chợ quê đầu xuân.
Chợ Chuộng bày bán nhiều mặt hàng dân dã như bánh đa, bánh cuốn, rau củ, sản vật địa phương, đồ chơi trẻ em... Đặc biệt, cà chua là mặt hàng không thể thiếu trong phiên chợ này.
Cà chua, "vũ khí" để người dân mua ném nhau tại phiên chợ.
Theo quan niệm của người dân, việc ném cà chua vào nhau trong ngày đầu xuân sẽ giúp xua đi những điều không may của năm cũ, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi. Vì thế, dù quen hay lạ, gặp nhau tại chợ, mọi người đều có thể trao nhau những quả cà chua thay cho lời chúc may mắn.
Cà chua thường được bóp nhuyễn trước khi ném, tạo thành những vệt đỏ loang trên áo quần, đầu tóc.
Theo các cụ cao niên, chợ Chuộng có từ thời Nhà Lê, gắn với tích xưa về một vị tướng dùng kế họp chợ để đánh tan giặc.
Theo quan niệm dân gian, ai bị ném càng nhiều càng giải xui, gặp may mắn, thuận lợi trong năm mới.
Trải qua nhiều thế hệ, phiên chợ vẫn được gìn giữ như một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp đầu năm.
Dù bị ném nhiều cà chua nhưng hầu hết đều tỏ ra vui vẻ, không cáu giận hay trách móc.
Gia Hân