Giữa phòng xử án rộng lớn của TAND Tp.HCM, chỉ có duy nhất một mình bị cáo ngồi ở hàng ghế đầu, xung quanh là cảnh sát hỗ trợ tư pháp làm nhiệm vụ Không có bất cứ một người thân nào của bị cáo có mặt. Bị cáo tên là Trương Khánh (SN 1985, ngụ Tp.HCM).
Trương Khánh là con một trong một gia đình sinh sống tại quận 5 (cũ), Tp.HCM. Khi mới chỉ học hết lớp 5, Khánh nghỉ học và ở nhà phụ giúp và đình, rồi làm thuê đủ nghề để kiếm sống.
Không có bằng cấp, Khánh chỉ làm lao động chân tay. 39 tuổi, Khánh vẫn chưa lấy vợ. Rồi những người thân thích nhất là cha mẹ Khánh lần lượt qua đời, từ đó Khánh mồ côi.
Chỉ còn một mình, để quên đi những áp lực cuộc sống, Khánh làm đủ nghề để kiếm sống và tìm kiếm niềm vui. Đêm đến, Khánh chọn việc tụ tập cùng số ít người quen biết ăn nhậu. Để rồi, trong một lần nhậu say ở công viên, Khánh vô cớ đánh trọng thương một người đàn ông ngoài 70 tuổi và phải trả giá đắt.
Bị cáo Trương Khánh bị phạt 20 năm tù vì giết người.
Sự việc xảy ra vào tối 14/3/2024, Trương Khánh cùng ông Nguyễn Hồng Thái ngồi uống rượu tại nhà ông Thái trên đường Ló Siêu, phường 6, quận 11 (cũ), Tp.HCM. Đến khoảng 0h thì cả hai nghỉ nhậu.
Sau đó, Khánh và ông Thái đi đến công viên Cây Mai tại phường 14, quận 5 cũ (nay là phường Chợ Lớn, Tp.HCM) để tiếp tục uống rượu.
Đến khoảng 1h20 ngày 15/3/2024, ông Lưu Tiểu L. (SN 1950) đi xe đạp gần đến chỗ Khánh ngồi uống rượu. Do trước đó trong lúc Khánh và ông Thái đang ngồi nhậu tại Công viên Cây Mai thì có một thanh niên (không rõ lai lịch) đến gây sự và đánh nhau với Khánh, nên Khánh nghĩ ông T. là người phía nam thanh niên kia gọi đến.
Khánh chạy qua bên đường Nguyễn Trãi lấy một cái ghế gỗ hư quay lại đập vào xe đạp ông T.. Bị đánh vô cớ, ông T. đẩy xe đạp vào người Khánh, rồi cả hai lao vào đánh nhau.
Do tuổi già sức yếu, ông T. bị Khánh đẩy ngã xuống đất. Khánh dùng tay, chân đấm, đá liên tục vào người ông T. cho đến khi ông này nằm bất động mới dừng lại.
Sau đó, Khánh bỏ mặc ông T. rồi tiếp tục ngồi nhậu gần nơi nạn nhân đang nằm bất động. Một lúc sau, Khánh về nơi mình đang sống để ngủ.
Đến khoảng 7h ngày 15/3/2024, một bảo vệ dân phố ra chốt trực tại công viên Cây Mai phát hiện ông T. đang nằm bất tỉnh nên trình báo Công an phường 14, quận 5 (cũ) đến đưa ông T. đi cấp cứu.
Ngày 2/4/2024, ông T. xuất viện nhưng vẫn hôn mê, thở oxy qua nội khí quản. Đến ngày 27/10/2024, ông T. chết tại nhà.
Theo kết luận giám định, ông T. bị thương tích 95% (gây nguy hiểm đến tính mạng.
Về phần Trương Khánh, sau khi đánh ông T. bất tỉnh, Khánh về nhà và đi làm thuê bình thường. Công an quận 5 (cũ) sau đó xác định, Khánh là người đánh nạn nhân nên đã triệu tập đối tượng để xác minh. Đến ngày 20/3/2024, Trương Khánh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.
Gần 2 năm kể từ ngày Khánh gây án, ngày 9/1/2026, Khánh bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử về tội Giết người, theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Trên bục khai báo, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo Khánh, sau khi gây án đã tác động người thân bồi thường cho gia đình nạn nhân được 30 triệu đồng.
Trong suốt quá trình bị xét xử, Khánh luôn tỏ ra hối hận, khai báo thành khẩn với mong muốn được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.
Sau quá trình nghị án, HĐXX đã ghi nhận thái độ ăn năn hối cải của Khánh.
Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ, nên cần có mức án tương xứng nhằm có tác dụng giáo dục riêng với bị cáo, và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Khánh mức án 20 năm tù về tội Giết người. Ngoài ra, bản án còn tuyên buộc bị cáo Khánh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 300 triệu đồng...
Võ Công Thư