Gặp nhau rồi mà đã gặp nhau đâu
Để con tim bồn chồn nỗi nhớ
Cơn mưa hoa trút xuống miền hoang dã
Cánh đồng khô lấp lánh cầu vồng
Đâu phải cợt đùa “vay trả” hư không
Chưa gần nhau lửa đã ngùn ngụt cháy
Anh vẫn nghe tiếng lòng thầm gọi
Cứ mơn man nỗi khao khát mơ hồ.
Ngón tay măng lần cúc áo trong mơ
Mở bung cửa ngực trăng đầy tắm nắng
Hơi thở dồn trao ái tình nóng bỏng
Tiếng thì thào gấp gáp trái tim yêu
Vượt lằn ranh khắc nghiệt của thời gian
Để mơ hồ giấc mơ tình ái
Đời không tuổi và tình yêu không tuổi
Cùng hoan ca trong vũ khúc phiêu linh
Anh mắc nợ em, em mắc nợ anh
Cứ cháy khát cứ thét gào hoang dại
Không hẹn ước vẫn mong ngày gặp lại
Hòa tan nhau trong thác lũ dâng trào.