Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Bus: Chuyến xe một chiều chìm nghỉm trong bảng tổng sắp doanh thu. Đến chiều 1/4, phim chỉ còn bán được 9 vé, trong khi số lượng suất chiếu là 34.
Với con số doanh thu hơn 1,7 tỷ đồng, Luk Vân đối diện nguy cơ lỗ nặng nề. Những ngày qua, ê-kíp cũng không còn các hoạt động truyền thông, quảng bá hay cinetour cho dự án. Tác phẩm được cho là sẽ rời rạp trong vài ngày tới.
Theo những gì Luk Vân đăng tải trên trang cá nhân, sau Bus: Chuyến xe một chiều, cô đã bắt tay khởi động dự án điện ảnh mới trong vai trò sản xuất.
Bus: Chuyến xe một chiều là phim điện ảnh đầu tiên của Vĩnh Đam. Ảnh: ĐPCC.
Bên cạnh đó, nữ đạo diễn tiết lộ sẽ tiếp tục cho ra phần hai của Bus: Chuyến xe một chiều. Hiện tại, cô đã xong đề cương kịch bản và có nhà đầu tư cho phần hai. Tại sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM trước đó, Luk Vân nói sẽ theo đuổi định hướng phát triển dài hơi của dự án, với câu chuyện được mở rộng qua nhiều bối cảnh và tuyến nhân vật khác nhau. Trong đó, ở phần 1, đạo diễn tập trung vào câu chuyện ở môi trường học đường, sang phần 2, cô nhấn mạnh hơn vào ngành y, nhưng trọng tâm vẫn là gia đình. Hai nhân vật được Luk Vân giữ lại là ông Ấn (tài xế xe bus) và Huy (Lê Hoàng Long) với vai trò dẫn dắt phim.
Bus: Chuyến xe một chiều là màn thử sức của Luk Vân ở thể loại kinh dị, tâm linh. Dự án quy tụ dàn diễn viên như Mai Thu Huyền, Vân Trang, Vĩnh Đam, Huỳnh Minh Kiên. Tác phẩm có kịch bản nghèo nàn, cũ kỹ và thoại phim thiếu tự nhiên. Yếu tố kinh dị trong phim chưa đủ để thuyết phục khán giả, chỉ quẩn quanh ở những pha hù dọa đơn giản, lồng thêm âm thanh, nhạc nền ồn ào, lạc quẻ. Ngoài ra, kỹ xảo trong phim cũng là điểm trừ lớn. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn cast cũng nhận ý kiến trái chiều.
An Nhi