Bắt đầu ra rạp vào mùng 1 Tết (tức ngày 29/1) nhưng tình hình của Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả không mấy khả quan. Sau 3 ngày chiếu, tổng doanh thu phòng vé của Anh Hùng Xạ Điêu chỉ đạt 450 triệu tệ (khoảng 1575 tỷ đồng), thành tích kém hơn hẳn Na Tra: Ma Đồng Náo Hải, Thám Tử Phố Tàu 1900 và Phong Thần 2. Theo trang Sohu thì vấn đề khiến bộ phim của Tiêu Chiến nhận phải đánh giá tiêu cực có liên quan đến kịch bản lẫn diễn xuất và chất lượng không đảm bảo.
Anh Hùng Xạ Điêu của Tiêu Chiến nhận nhiều đánh giá tiêu cực.
Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Kim Dung, Anh Hùng Xạ Điêu xoay quanh cuộc đời của Quách Tĩnh (Tiêu Chiến), từ một chàng trai lưu lạc nơi sa mạc Mông Cổ cho đến vị đại hiệp lừng danh bảo vệ thành Tương Dương khỏi quân xâm lược. Khi quay Anh Hùng Xạ Điêu, đạo diễn Từ Khắc đã rất cố gắng để tái hiện cuộc đời Quách Tĩnh chi tiết nhất có thể nhưng bộ phim này vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng.
Với độ dài 146 phút, Anh Hùng Xạ Điêu không thể truyền tải được toàn bộ cốt truyện nên bộ phim rất dễ lâm vào cảnh khó hiểu và tiết tấu quá nhanh, ai chưa đọc nguyên tác thì khó nắm bắt được hết nội dung. Quan trọng hơn, phim Kim Dung đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả nên họ đặt yêu cầu rất cao với các dự án và Anh Hùng Xạ Điêu lại có chất lượng chỉ ở ngưỡng trung bình.
Về phần diễn xuất, cặp đôi chính Tiêu Chiến – Trang Đạt Phi đều khiến khán giả cảm thấy chán nản. Ngay từ khi trailer Anh Hùng Xạ Điêu được tung ra, khán giả đã thấy Tiêu Chiến không hợp với hình tượng Quách Tĩnh ngờ nghệch nhưng trượng nghĩa. Mang danh “Quách Tĩnh đẹp trai nhất”, vậy mà Tiêu Chiến trên màn ảnh bị chê kém ở các phương diện từ ngoại hình cho đến diễn xuất, anh thường xuyên nhíu mày khiến người xem khó chịu. Không những thế, diễn xuất của ngôi sao 9x này chẳng hề tiến bộ so với thời đóng Tru Tiên 1, anh vẫn nên học hỏi thêm trước khi chuyển hướng sang tập trung cho màn ảnh rộng.
Diễn xuất của Tiêu Chiến rất kém.
So với các phiên bản Hoàng Dung trước đó do Ông Mỹ Linh, Chu Ân, Châu Tấn hay Lý Nhất Đồng đảm nhận thì Trang Đạt Phi còn kém xa. Nhiều khán giả nhận xét, dù là ngoại hình hay diễn xuất, Trang Đạt Phi đều không thể tái hiện hình ảnh Hoàng Dung lém lỉnh và thông minh trên màn ảnh, điều này khiến cô bị chê cười là nhờ có hậu thuẫn mạnh nên mới nhận được vai. Ngoài ra, Trang Đạt Phi cùng Tiêu Chiến cũng chẳng thể tạo ra được chemistry tốt, dường như họ chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không chịu tương tác với bạn diễn.
Trang Đạt Phi không phù hợp diễn Hoàng Dung.
Cuối cùng, spotlight của Anh Hùng Xạ Điêu lại nằm hết ở các diễn viên phụ. Trang Sohu cũng dành nhiều lời khen cho Trương Văn Hân – nữ diễn viên đảm nhận vai Hoa Tranh khi cô đã chiếm hết ánh hào quang của Trang Đạt Phi. Lương Gia Huy thì quả không hổ danh là ảnh đế đình đám của Cbiz, anh diễn vai Âu Dương Phong rất đạt và các cảnh võ thuật đều cực kỳ mãn nhãn. Hồ Quân và Thái Thiếu Phân cũng là những điểm nhấn không thể bỏ qua trong Anh Hùng Xạ Điêu dù đất diễn không nhiều.
Một số bình luận trên Douban:
[1 sao] Không hay, hoàn toàn không có chất võ hiệp nào, diễn xuất chán, quá thất vọng.
[1 sao] Trong trường hợp diễn xuất (của Tiêu Chiến) quá kém, gương mặt vô cảm và đôi mắt cứ trợn lên thì đừng đóng phim võ hiệp. Từ Khắc cũng bớt làm màu đi.
[1 sao] Phí thời gian xem, Từ Khắc hoàn lại tiền cho tôi đi. Diễn xuất của Tiêu Chiến bao năm vẫn vậy, trong suốt cả phim đều giữ gương mặt khó ở. Trang Đạt Phi quá kém sắc, chưa thấy Hoàng Dung nào nhạt nhòa đến vậy.
[2 sao] Đúng là một bộ phim rác, chẳng liên quan gì đến nguyên tác. Chọn diễn viên không hợp, diễn xuất dở đọc thoại kém.
[2 sao] Đừng xem, không phải phim võ hiệp đâu mà là phim rác đấy. Thật đáng tiếc cho diễn viên đóng vai Hoa Tranh và người Mông Cổ.
Lily