"Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3" soán ngôi "Tử chiến trên không"
Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), "Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3" là bộ phim được quan tâm nhiều nhất tại rạp Việt dịp cuối tuần qua (10-12/10).
"Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3" dẫn đầu phòng vé Việt dịp cuối tuần qua.
Cụ thể, trong 3 ngày cuối tuần, phim thu về 33 tỷ đồng với 367.915 vé bán ra trên tổng số 10.664 suất chiếu, chiếm hơn 59% thị phần doanh thu.
Riêng ngày 12/10, phim thu 11,3 tỷ đồng từ 124.171 vé trên tổng số 4.300 suất chiếu, dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày và bỏ xa các đối thủ còn lại.
Tính đến ngày 13/10, "Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3" đạt tổng doanh thu hơn 51,4 tỷ đồng.
Thành tích của bộ phim đã đẩy "Tử chiến trên không" xuống vị trí thứ 2, chấm dứt chuỗi xưng vương phòng vé 3 tuần liên tiếp. Bộ phim về vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam thu thêm 10 tỷ đồng cuối tuần qua và hiện đã đạt 235 tỷ đồng.
Các tựa phim còn lại đều có doanh thu khiêm tốn. "Chị ngã em nâng" thu 2,53 tỷ đồng sau 3 ngày cuối tuần. Bộ phim gia đình của đạo diễn Vũ Thành Vinh hiện đạt tổng doanh thu là 14,1 tỷ đồng.
Trong khi đó bộ phim "Trò chơi ảo giác: Ares" của Hollywood vừa ra rạp cuối tuần qua nhưng doanh thu không khả quan với gần 2,7 tỷ đồng.
Từ nay đến cuối tuần, rạp Việt hứa hẹn sự sôi động khi chào đón loạt phim mới. Nổi bật là bộ phim "Cục vàng của ngoại" do đạo diễn Khương Ngọc cầm trịch. Phim có sự tham gia của Hồng Đào và Việt Hương.
Ngoài ra, "Năm của anh, ngày của em" có Hứa Quang Hán đóng chính cũng được xem là đối trọng đáng gờm của các phim châu Á.
Một số phim khác như "Tổ quốc trong tim: The Concert Film", "Gió vẫn thổi" và "Vận may" sẽ ra mắt cùng ngày 17/10.
Giải mã cơn sốt "Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3"
"Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3" là phần tiếp theo sau của thương hiệu cùng tên này do Thái Lan sản xuất.
Phần đầu tiên ra mắt vào năm 2023 và nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, lọt top 4 phim Thái Lan có doanh thu cao nhất lịch sử với doanh thu lần lượt 54,7 tỷ đồng tại Việt Nam. Phần phim thứ 2 ra mắt năm 2014 và thu về 99,6 tỷ đồng tại rạp Việt.
"Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3" được gắn nhãn T16 - dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên tại rạp Việt.
Điểm đặc biệt của phần thứ 3 là sự thay đổi ở vị trí đạo diễn. Ở phần phim này, đạo diễn Narit Yuvaboon thay thế cho Taweewat Wantha - người từng dẫn dắt thành công hai phần phim trước. Tuy nhiên, dàn diễn viên chính gần như vẫn được giữ nguyên.
Phần phim tiếp tục theo chân Yak (Nadech Kugimiya đóng) - nhân vật của cả series phim đi giải cứu em gái - Yee khỏi một tà giáo, với thế lực quỷ dữ.
Yak buộc phải cùng Yos, Yod và Papan lên đường đến "Bong Sa Noh Bian" - khu rừng ma ám để cứu Yee trước khi những linh hồn tà ác một lần nữa bị đánh thức.
Trong quá trình Yak giải cứu em gái, những bí mật về quỷ ăn tạng được hé mở, cho thấy Tee Yod không chỉ là con quỷ gieo rắc nỗi sợ, mà là biểu tượng cho hận thù và bi kịch giữa con người với chiến tranh.
Câu chuyện lúc này không còn đơn thuần là cuộc chiến giữa thiện và ác, mà trở thành hành trình tìm lại ký ức và sự chuộc lỗi.
Nếu ở hai phần đầu, Tee Yod tập trung vào yếu tố ma ám và hù dọa, thì phần ba đạo diễn tập trung nhấn vào nỗi sợ từ những nỗi đau và bi kịch. Bộ phim vừa mang màu sắc u ám đặc trưng, vừa khiến người xem đồng cảm với nỗi đau của các nhân vật.
Phim quy tụ những gương mặt nổi bật của màn ảnh Thái, trong đó nổi bật là ngôi sao Nadech Kugimiya và Natcha Nina Jessica Padovan.
Dẫu vậy, nhịp phim vẫn không khiến khán giả buồn ngủ nhờ tiết tấu nhanh, nhạc nền sống động, góc quay và ánh sáng mãn nhãn, không kém các thước phim kinh dị của phương Tây.
Đặc biệt, những pha hành động của nhân vật chính do Nadech Kugimiya thể hiện cũng được đặc tả mang đến hiệu ứng hình ảnh ấn tượng.
Trong phần phim này, diễn xuất của Nadech Kugimiya tiếp tục chứng minh anh là linh hồn của thương hiệu phi ăn khách xứ chùa vàng. Cảm xúc của anh được truyền tải chân thực, tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ cho người xem.
Từ ánh mắt, lời thoại đến các pha hành động mãn nhãn, nhân vật Yak hiện lên không chỉ là một người anh thương em mà còn là một người hùng bảo vệ những kẻ yếu thế trước tà ác.
Ngôi sao trẻ Natcha Nina Jessica Padovan cũng tỏa sáng qua vai em út Yee. Những cảnh Yee bị bắt cóc, hoảng loạn, hay bị quỷ ám đều được nữ diễn viên thể hiện sống động qua ánh mắt, biểu cảm tinh tế.
Ngoài ra, tuyến nhân vật phụ của Yad, Yos, Yod đều được các diễn viên thể hiện tròn vai, góp truyền tải một câu chuyện tình cảm gia đình gắn kết.
Tuy nhiên, phim vẫn còn bị chê ở khâu kỹ xảo chưa thật sự hoàn hảo. Một số cảnh ma quỷ lộ diện thiếu chân thực, hiệu ứng CGI chưa đủ tinh tế, dễ khiến khán giả mất tập trung. Phần giữa phim đôi chỗ còn dài dòng, đôi lúc khiến mất nhịp kinh dị ban đầu.
Tuy nhiên, về tổng thể, "Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3" vẫn là một tác phẩm xứng đáng thưởng thức ngoài rạp. Đây có thể là một cái kết vừa đủ cho một trong những thương hiệu kinh dị thành công bậc nhất Thái Lan.