Phim ra rạp tháng 11: Khi nỗi sợ, hành động và cảm xúc cùng lên ngôi

Phim ra rạp tháng 11: Khi nỗi sợ, hành động và cảm xúc cùng lên ngôi
11 giờ trướcBài gốc
Khi nỗi sợ lên màn bạc và giới hạn con người
Nếu tháng 10 là mùa phim lãng mạn thì tháng 11 mở đầu bằng chuỗi tác phẩm kinh dị - tâm lý với mật độ dày đặc nhất năm.
Poster phim "Phòng trọ ma bầu".
Gây chú ý nhất là “Phòng trọ ma bầu" (khởi chiếu 7/11/2025), phim hài - kinh dị Việt Nam do Huỳnh Phương và Phương Lan đóng chính. Tác phẩm xoay quanh hai người bạn vô tình chung sống với hồn ma người phụ nữ mang thai. Bộ phim khai thác yếu tố tâm linh nhưng đậm tính nhân văn, với thông điệp về tình mẫu tử và sự tha thứ, hướng tiếp cận mới mẻ cho dòng phim kinh dị Việt.
Cũng ra mắt cùng ngày, “Trái tim què quặt” (Việt Nam) đi sâu vào tâm lý con người sau tội ác. Câu chuyện xoay quanh Triết, người đàn ông tìm cách minh oan cho em trai trong vụ án mạng chấn động thị trấn. Với dàn diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Nhật Linh, phim mang màu sắc kịch tính và u tối, phản ánh những rạn nứt đạo đức trong xã hội hiện đại.
Poster phim "Godzilla trừ một".
Không thể thiếu sự góp mặt của điện ảnh Nhật Bản, quốc gia luôn xem phim quái vật là di sản văn hóa. “Godzilla trừ một” (ra mắt ngày 7/11) trở thành tâm điểm toàn cầu khi tái hiện Tokyo hoang tàn sau chiến tranh. Phim giành giải Oscar 2024 cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, khác biệt với bản Hollywood ở cách kể chuyện sâu lắng, lấy bi kịch con người làm trung tâm.
Bên cạnh đó, “Mộ đom đóm”, kiệt tác Studio Ghibli ra rạp cùng ngày mang đến trải nghiệm xúc động, kể lại hành trình sinh tồn của hai đứa trẻ giữa khói lửa. Việc tái chiếu phim hoạt hình kinh điển này không chỉ phục vụ khán giả hoài niệm mà còn mở rộng giáo dục điện ảnh cho thế hệ trẻ.
Từ Thái Lan, “Tình người duyên ma 2025” (ra mắt ngày 7/11) khiến khán giả tò mò với câu chuyện xuyên không của hồn ma Nak trở lại thế giới hiện đại tìm lại tình yêu sau 200 năm. Phim vừa hài hước, vừa chạm đến khía cạnh cô đơn trong thời đại công nghệ.
Poster phim "Tình nguời duyên ma 2025".
Ngoài ra, hai phim kinh dị khu vực “Thai chiêu tài” và “Lọ Lem chơi ngải” cùng khởi chiếu ngày 7/11, góp phần hoàn thiện “bữa tiệc nỗi sợ” đầu tháng 11, nơi ranh giới giữa sự sống, cái chết và cảm xúc con người được phơi bày qua nhiều nền văn hóa khác nhau.
Điểm chung của loạt phim này là cùng khai thác nỗi sợ như một ẩn dụ xã hội, khi con người bị thử thách bởi tội lỗi, tình thương và sự tồn tại. Dù cách kể khác nhau, chúng đều phản ánh tâm lý đương đại và nỗi lo âu thời hậu hiện đại: Sống nhanh, cô đơn và mất kết nối.
Phim hành động và hoạt hình khuấy động mùa lễ hội
Nếu nửa đầu tháng 11 là “vũ hội kinh dị” thì nửa cuối tháng chứng kiến sự trở lại của hành động, âm nhạc và phim gia đình, những dòng phim mang tính giải trí cao, hướng đến khán giả đại chúng.
Mở đầu là “Trốn chạy tử thần” (The Running Man), khởi chiếu ngày 14/11/2025, đánh dấu màn hợp tác giữa Glen Powell và Josh Brolin. Phim kể về người đàn ông tham gia trò chơi sinh tử trên truyền hình để cứu con gái, nhưng vô tình trở thành biểu tượng phản kháng chế độ. Với tiết tấu nghẹt thở và góc nhìn châm biếm truyền thông bạo lực, tác phẩm được kỳ vọng dẫn đầu doanh thu tuần giữa tháng.
Poster phim "Trốn chạy tử thần".
Cùng ngày, phim Việt “Truy tìm Long Diên Hương” ra mắt, kết hợp hành động và hài hước. Bộ phim xoay quanh cuộc săn lùng báu vật làng biển bị đánh cắp, quy tụ Quang Tuấn, Ma Ran Đô và dàn diễn viên trẻ. Với nhịp phim nhanh, bối cảnh biển Việt Nam và yếu tố dân gian pha trộn hiện đại, tác phẩm được xem là “ẩn số giải trí” đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt cuối năm.
Ngày 21/11/2025, khán giả được đắm chìm trong âm nhạc và cảm xúc với “Wicked: Phần 2 (Wicked: For Good)”, hồi kết loạt phim đình đám của Universal. Với Ariana Grande và kỹ xảo hoành tráng, phim vừa mang màu sắc kỳ ảo, vừa chạm đến thông điệp về tình bạn, sự lựa chọn và khát vọng tự do.
Poster phim "Wicked: Phần 2".
Khán giả Hàn Quốc mang đến hai sắc thái đối lập: “Anh trai say xe”, phim thanh xuân hài hước với Cha Eun-woo, Kim Young-kwang; “G-Dragon In Cinema: Übermensch” (khởi chiếu ngày 11/11), phim concert tái hiện tour diễn thế giới của G-Dragon, thu hút cộng đồng fan K-pop.
Phim Việt cùng ngày ra mắt “Bẫy tiền” (ra mắt ngày 21/11) do Liên Bỉnh Phát thủ vai chính, xoay quanh vụ lừa đảo qua điện thoại, phản ánh mặt tối của xã hội số. Cùng thời điểm, “Cưới vợ cho cha” cũng mang đến tiếng cười ấm áp, phù hợp khán giả gia đình.
Poster phim "Bẫy tiền".
Khép lại tháng 11, “Phi vụ thế kỷ 4 (Now You See Me: Now You Don’t)” và “Phi vụ động trời 2 (Zootopia 2)” cùng khởi chiếu ngày 28/11/2025. Nếu Now You See Me 4 tiếp nối thương hiệu ảo thuật, hành động nổi tiếng, mang lại trải nghiệm trí tuệ và kịch tính thì Zootopia 2 là lựa chọn lý tưởng cho trẻ em và gia đình. Sự trở lại của Nick và Judy sau 9 năm không chỉ khơi dậy ký ức tuổi thơ mà còn mở màn cho mùa phim lễ hội cuối năm.
Tháng 11/2025 khẳng định sức sống mạnh mẽ của điện ảnh khi mỗi khán giả đều tìm thấy “phần của mình”: Nỗi sợ, tiếng cười, hành động hay cảm xúc. Từ bom tấn quốc tế đến phim Việt, từ quái vật Godzilla đến thỏ cảnh sát Judy, rạp chiếu tháng 11 trở thành không gian giao thoa giữa nghệ thuật, thương mại và bản sắc văn hóa đương đại.
Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/giai-tri-sao/phim-ra-rap-thang-11-khi-noi-so-hanh-dong-va-cam-xuc-cung-len-ngoi-20251029103308587.htm