[Phóng sự ảnh] Đại lễ A80 và 15 khoảnh khắc rực rỡ của lịch sử

[Phóng sự ảnh] Đại lễ A80 và 15 khoảnh khắc rực rỡ của lịch sử
6 giờ trướcBài gốc
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 thể hiện khát vọng hùng cường và ước vọng bay lên của cả một dân tộc, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.
Từ mờ sương sớm 2/9, Quảng trường Ba Đình đã rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể và thiếu niên, nhi đồng đã vào vị trí, đứng thành khối chờ đợi khai mạc Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành A80.
Trong không khí trang nghiêm, trọng thể của Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ngay sau đó, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành diễu binh, diễu hành. Mỗi bước chân đi qua Quảng trường không chỉ thể hiện kỷ luật thép của lực lượng vũ trang, mà còn ngân vang như nhịp tim của triệu triệu người con đất Việt cùng hòa chung một khát vọng. Từ quân đến dân, tất cả đã kết nối thành một dòng chảy hào hùng, dựng nên bức tranh đoàn kết và sức mạnh, vừa uy nghiêm vừa giàu tính biểu tượng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đông đảo khách mời quốc tế tham dự Lễ diễu binh, diễu hành.
10 chiếc trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay đầy kiêu hãnh trên bầu trời Thủ đô.
Khi Quốc ca vang lên, toàn bộ lực lượng Hải quân đứng trang nghiêm, kiên định, giữa màu xanh của biển trời Tổ quốc.
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến vào lễ đài mang theo sắc đỏ hào hùng.
Buổi lễ diễu binh, diễu hành A80 đã được tiến hành trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình.
Đoàn quân tiến bước dưới quân kỳ.
Các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại tham gia diễu binh đã toát lên sức mạnh và uy lực của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Các nữ chiến sỹ đều nhịp bước.
Cùng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 có sự tham gia của Quân đội các nước: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
Dù trên đường diễu binh, diễu hành hay trên khán đài sự kiện A80, các cựu chiến binh là những "vị khách" đáng kính nhất.
Khối diễu hành văn hóa - thể thao ở Lễ kỷ niệm sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là động lực cho Hà Nội tiên phong trong kỷ nguyên mới.
Hơn 800 chim bồ câu tung cánh giữa Quảng trường Ba Đình mừng Đại lễ A80.
Các khối diễu binh, diễu hành xuống phố trong tiếng hò reo của nhân dân, đồng bào.
Từng đoàn quân đi giữa màu xanh của hòa bình, của ước vọng đại đoàn kết dân tộc.
Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm
Phương Thảo
Nguồn VnEconomy : https://vneconomy.vn/phong-su-anh-dai-le-a80-va-15-khoanh-khac-ruc-ro-cua-lich-su.htm