Phủ Dầy đêm đầu xuân, khách phương Tây ngỡ ngàng hòa mình chiêm bái, xin lộc Mẫu

Phủ Dầy đêm đầu xuân, khách phương Tây ngỡ ngàng hòa mình chiêm bái, xin lộc Mẫu
3 giờ trướcBài gốc
Phủ chính Tiên Hương, Phủ Dầy, Vụ Bản, Ninh Bình rực sáng trong đêm xuân, trở thành điểm hội tụ của niềm tin và truyền thống.
Người dân địa phương và du khách thập phương lặng lẽ xếp hàng thành kính chờ vào dâng hương.
Tiếng chuông ngân vang giữa đêm xuân như gột rửa những bộn bề của năm cũ.
Tiếng trống hội điểm canh báo hiệu thời khắc năm mới, mở đầu cho nghi thức “xông cửa Mẫu”.
Mâm lễ truyền thống với xôi gấc đỏ, gà luộc, hoa quả… được chuẩn bị chu đáo để kịp thời khắc chuyển giao.
Đi lễ Phủ Dầy đêm cuối năm, người dân tranh thủ bày mâm mũ quả cùng mâm lễ dâng Mẫu để kịp đón thời khắc giao thừa.
Ông Trần Lê Thái chia sẻ: “Sau mâm xôi, gà là đến hoa quả, các cụ xưa gọi là ‘đăng trà quả thực’. Ngoài ra còn có bánh kẹo, rượu, chè, thuốc… Tất cả đều thể hiện tấm lòng của con cháu dâng lên cửa Mẫu, mong một năm mới nhiều điều tốt lành, gia đình hạnh phúc, an khang”.
Từng lễ vật được sắp đặt ngay ngắn trên mâm, thể hiện sự chu đáo và lòng thành kính trước thời khắc thiêng liêng.
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm không khí linh thiêng trong đêm chuyển giao năm mới.
Giữa dòng người đông đúc, nhiều bạn trẻ cũng thành kính dâng hương, gửi gắm ước vọng đầu xuân. Bạn Trang, phường Thành Nam, Ninh Bình đang học tập và làm việc tại Hà Nội, vừa hoàn thành lễ tạ, cho biết: "Dù đi đâu xa tôi cũng mong về Phủ Chính Tiên Hương - Phủ Dầy đón thời khắc giao thừa thiêng liêng. Thắp nén nhang ở đây, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống hiện đại, đây là nơi tôi tìm thấy sự thăng bằng".
Một cụ già chắp tay khấn nguyện, hình ảnh gợi nhắc sự tiếp nối truyền thống qua nhiều thế hệ.
Ai cũng cẩn thận sửa soạn mâm lễ, chuẩn bị cho nghi thức dâng hương đầu năm.
Người phụ nữ vừa khéo léo bưng mâm lễ vừa bước đi vừa khấn lễ cho một năm mới bình an.
Hàng ngàn người dân đổ về đây đều mang theo những tâm nguyện riêng. Có người cầu công danh, có người cầu sức khỏe cho cha mẹ già, nhưng tựu trung lại, tất cả đều hướng đến sự thiện lương.
Nghệ nhân Ưu tú Trần Thị Huệ, Thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương chia sẻ: "Với chúng tôi, đêm Giao thừa không chỉ là bắt đầu một năm mới, mà là thời khắc báo hiếu Mẹ. Người dân về đây dâng nén nhang đầu năm, không phải để cầu xin những thứ quá xa vời, mà là cầu cho quốc thái dân an, gia đình thuận hòa. Đạo của Mẫu chính là đạo của lòng hiếu thảo và sự bao dung".
Khung cảnh rộn ràng nhưng vẫn đậm chất tâm linh.
Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/phu-day-dem-dau-xuan-khach-phuong-tay-ngo-ngang-hoa-minh-chiem-bai-xin-loc-mau-post1269745.vov