Nhiều phụ huynh chờ con thi môn ngữ văn tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Trong hai ngày 26 và 27/6, gần 123.000 thí sinh Hà Nội tham gia làm các bài thi tốt nghiệp THPT 2025. Đồng hành cùng các thí sinh trong hành trình học tập là những người thân trong gia đình. Hơn ai hết, các bậc phụ huynh đều mong muốn sau 12 năm học tập, các em sẽ tốt nghiệp THPT và đỗ vào ngôi trường mà các em mơ ước.
Chị Trương Thị Tám (Thanh Trì, Hà Nội) có con thi tại điểm thi trường THPT Nhân Chính chia sẻ: “Tôi bắt đầu đưa con đi thi từ lúc 6h, để có nhiều thời gian chuẩn bị và ổn định tâm lý. Đây là bạn đầu tiên nhà tôi nên tôi khá hồi hộp, lo lắng, đặc biệt trong thời gian 1 tháng trở lại đây. Trong ngày làm lễ trưởng thành cho các con cách đây khoảng nửa tháng, cũng là dịp để phụ huynh và các con tâm sự và bày tỏ những mong muốn, nguyện vọng, cởi mở và tâm sự với bố mẹ, tôi nhận thấy các con đã thực sự trưởng thành. Gia đình tôi không áp đặt nguyện vọng ngành nghề hay trường học lên con, luôn giữ cho con trạng thái và tâm lý thoải mái nhất để con có thể hoàn thành các bài thi một cách suôn sẻ, thuận lợi. Hy vọng các con sẽ làm bài tốt và có được điểm số như ý”.
Chị Trương Thị Tám (Thanh Trì, Hà Nội) có con thi tại Trường THPT Nhân Chính. Ảnh: Ngọc Minh
Tại điểm thi Trường THCS Lý Sơn (quận Long Biên, Hà Nội), phụ huynh Hoàng Thị Tươi (Thường Tín, Hà Nội) đưa con gái là thí sinh Đỗ Thị Thúy (SN 2006) đến dự thi từ sáng sớm. “Chúng tôi dậy từ 5h15 sáng để kịp có mặt tại điểm thi lúc hơn 6h. Dù đi lại vất vả, cả mẹ và con đều cố gắng giữ tinh thần tốt nhất cho ngày thi đầu tiên”, chị Hoàng Thị Tươi chia sẻ.
Được biết, năm nay, em Đỗ Thị Thúy dự thi với nguyện vọng đỗ vào Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm ngoái, nữ sinh từng đạt 26,5 điểm nhưng chưa trúng tuyển ngành mong muốn vào Trường Đại học Thương mại (mức chuẩn 27 điểm). Năm nay, em đặt quyết tâm cao hơn, thi lại với hy vọng hiện thực hóa ước mơ đại học. Trước đó, Đỗ Thị Thúy đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực và đạt kết quả ổn định, tiếp thêm tự tin cho kỳ thi lần này.
“Một năm qua, con chủ yếu ôn tập online tại nhà, bố mẹ chỉ biết động viên và tạo điều kiện tốt nhất để con yên tâm học tập. Cháu học rất nhiều, chúng tôi cũng sốt ruột theo. Chỉ mong con giữ bình tĩnh, tự tin làm bài tốt và đạt nguyện vọng đã đặt ra”, chị Hoàng Thị Tươi nói.
Chị Hoàng Thị Tươi (Thường Tín, Hà Nội) có con thi tại điểm thi Trường THCS Lý Sơn (quận Long Biên, Hà Nội). Ảnh: Mộc Miên
Định hướng cho con thi vào ngành Sư phạm, thời gian qua chị Nguyễn Thị Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn quan tâm, chăm sóc và động viên con cố gắng học tập. "Tôi định hướng con theo học Sư phạm, động viên con cố gắng làm tốt bài thi để đạt được nguyện vọng mà con mong muốn. Mặc dù là khóa đầu tiên thi theo chương trình mới nhưng với sự hướng dẫn từ thầy cô trong trường và sự nỗ lực của con thời gian qua, tôi tin con sẽ có một tâm thế tốt để hoàn thành các bài thi tốt”, chị Nguyễn Thị Tân tâm sự.
Lo lắng, hồi hộp là cảm xúc của chị Nguyễn Thị An (quận Long Biên, Hà Nội) khi đưa con đi thi tại Trường THPT Phúc Lợi. "Con vào phòng thi mà lòng tôi không khỏi hồi hộp, lo lắng, giống như các con vậy. Trong suốt thời gian qua, các con cũng đã chăm chỉ học hành, phấn đầu không ngừng. Gia đình và thầy cô cũng luôn quan tâm, dạy dỗ, cổ vũ các con cố gắng học tập, nắm vững kiến thức để đạt kết quả cao. Tôi và các bậc phụ huynh chỉ mong sao các con bình tĩnh, tự tin và đạt được ước mơ, sau này ra trường sẽ làm công việc mà các con yêu thích", chị Nguyễn Thị An bày tỏ.
Chị Nguyễn Thị An mong con bình tĩnh, tự tin và đạt được ước mơ. Ảnh: An Nhiên
Các phụ huynh tranh thủ trò chuyện trong khi chờ con tại điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An. Ảnh: Thanh Nguyệt
Thời tiết hai ngày 25 và 26/6 nắng nóng nhưng các phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Phúc Lợi (quận Long Biên) vẫn cố gắng đợi con đến khi thi xong. Ảnh: An Nhiên
Các con đi thi nhưng cha mẹ cũng lo âu, hồi hộp không kém các thí sinh. Ảnh: Thanh Nguyệt
Mộc Miên - Thanh Nguyệt - Ngọc Minh