Chị Nguyễn Thị Huệ giao hàng cho khách
Gánh nặng cơm áo và hành trình cùng chồng nuôi con
7 giờ sáng, sau khi lấy hàng ở kho của một đơn vị giao hàng, chị Nguyễn Thị Huệ (35 tuổi, Định Công, Hà Nội), bắt đầu một ngày rong ruổi cùng chiếc xe máy với thùng hàng được chằng phía sau. Dừng chân ở một chung cư trên đường Nguyễn Tuân, Hà Nội, chị vừa vội gọi khách vừa ngó đồng hồ. "Ở chung cư, mình phải gọi điện trước một lượt, nếu khách có nhà họ xuống lấy, có khi gọi nhiều lần mới được", chị Hồng chia sẻ.
Nữ shipper cho biết, hai vợ chồng chị vốn là người cùng khu phố. Họ lấy nhau khi cả hai đều tay trắng, trong khi gia cảnh gia đình cũng không lấy gì làm khá giả. Kết hôn năm trước, năm sau có con. Cuộc sống của chị Huệ gắn liền với bếp núc và 4 đứa con nhỏ cứ thế lần lượt ra đời.
Ban đầu chỉ chồng đi làm shipper, nhưng những ngày nhìn anh lầm lũi rời nhà từ sớm tinh mơ, về muộn lúc đêm khuya, chị không khỏi chạnh lòng. "Có hôm, nhìn anh ấy mệt rã rời mà thương lắm. Nhưng với bốn đứa con tuổi ăn tuổi học, mình không dứt ra được. Đến khi các con lớn hơn, tôi mới quyết định ra ngoài đi làm, phụ thêm chồng nuôi con", chị Huệ tâm sự.
Giờ đây, đứa lớn học lớp 10, đứa bé nhất đã đi mẫu giáo, chị mới có thể tạm yên tâm đi giao hàng. Mỗi ngày, chị nhận hơn 100 đơn, cũng có hôm đơn nhiều chạy không dưới 60km, mỗi đơn hàng giao thành công chị được 3.000 đồng. Tính ra, thu nhập trung bình 300.000 – 350.000 đồng/ngày.
Chị Nguyễn Thị Hoa cũng mưu sinh bằng nghề chạy Grab
Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa gió, quần áo ướt sũng, xe trượt ngã, đơn hàng chậm, nỗi vất vả tăng gấp bội. "Có lúc toàn thân rã rời, nhưng nghĩ đến chồng cũng đang chạy, nghĩ đến các con còn chờ cơm, lại gượng dậy", chị Huệ nói, giọng rưng rưng.
Chi phí nuôi 4 đứa con ăn học mỗi tháng hơn chục triệu đồng. Chị Huệ bảo, vợ chồng chị chấp nhận cơ cực để đổi lại tương lai tốt hơn cho con: "Chúng tôi phải cố cho các con học hành đến nơi đến chốn để sau này có nghề ổn định, không vất vả như bố mẹ".
Những khúc cua hiểm nguy của nữ tài xế xe ôm công nghệ
Chị Trần Thị Hồng (51 tuổi, Trương Định, Hà Nội) đã có 6 năm gắn bó với công việc vừa chạy xe ôm công nghệ vừa giao hàng. Chị quê ở Hưng Yên, lấy chồng Hà Nội nhưng cả hai vợ chồng đều không có công việc ổn định. Chị từng làm tạp vụ cho một công ty, nhưng làm ăn khó khăn, công ty chuyển địa điểm xa nhà quá nên chị đành nghỉ việc. Đúng lúc hai con cùng vào đại học, gánh nặng kinh tế càng thêm chồng chất.
"Ban đầu tôi ngại lắm, phụ nữ mà đi xe ôm, ship hàng thì nhìn không hay. Nhưng rồi áp lực cơm áo không cho phép mình lựa chọn nhiều. Tôi đăng ký ứng dụng, vừa chở khách vừa nhận đơn hàng", chị Hồng kể.
Nhiều phụ nữ lựa chọn làm shipper để kiếm sống, nuôi gia đình - Ảnh minh họa
Nỗi sợ lớn nhất với chị Hồng là tai nạn bất ngờ. Một lần, chiếc xe tải trước mặt phanh gấp, chị ngã dúi dụi ra đường. May chỉ trầy xước nhẹ, nhưng đó là lần chị thấm thía sự nguy hiểm. "Nghề này không chỉ mệt, mà còn đầy rẫy rủi ro. Nhưng nghĩ đến việc phải nuôi con, tôi vẫn chạy tiếp", chị Hồng chia sẻ.
Hiện nay, thu nhập cũng không đều nhưng bình quân hằng tháng, tiền kiếm được khoảng 9 -10 triệu đồng, đủ để phụ thêm cùng chồng lo chi phí sinh hoạt của gia đình. Điều khiến chị tự hào là con gái đầu đã lập gia đình, còn cậu út vừa mới tốt nghiệp và được một công ty về lĩnh vực công nghệ nhận vào làm việc.
"Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện suốt 7 năm nay. Tôi cố làm đến 60 tuổi để đủ năm đóng, có lương hưu. Như vậy, về già mình vẫn sống tự chủ, không phụ thuộc các con", ánh mắt chị ánh lên sự kiên định.
Niềm tin tuổi trẻ qua từng chuyến xe cuối tuần
Ở một hoàn cảnh khác, chị Phạm Thị Thúy (22 tuổi, quê Nghệ An) lại chọn nghề shipper để nuôi ước mơ xuất khẩu lao động. Tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán, Thúy ra Hà Nội học tiếng Hàn, chuẩn bị hồ sơ đi xuất khẩu lao động.
Ngày càng nhiều phụ nữ chọn nghề chạy xe công nghệ để mưu sinh
Dù bận rộn học hành, cô gái trẻ vẫn tranh thủ 2 ngày cuối tuần nhận đơn hàng. "Ban đầu em làm thêm ở quán ăn, gia sư. Sau chuyển sang giao đồ ăn qua ứng dụng, vừa linh hoạt vừa có thêm thu nhập. Mệt nhưng vui, vì tự trang trải được cuộc sống, không phải xin thêm tiền bố mẹ", Thúy nói.
Những ngày Hà Nội nắng như đổ lửa hay mưa tầm tã, Thúy vẫn miệt mài rong ruổi. Công việc giúp cô có tiền chi trả tiền trọ, ăn uống và một phần học phí. "Bố mẹ em đỡ lo, dành tiền nuôi các em ở quê. Shipper chính là cứu cánh của em lúc này", Thúy cười hiền.
Ba người phụ nữ, ba độ tuổi, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chọn nghề shipper, công việc vốn dĩ nhiều thử thách, áp lực thời gian, thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ tai nạn luôn rình rập... Nó phản ánh thực tế phụ nữ không ngại việc nặng nhọc. Cuộc sống của họ có nhọc nhằn nhưng qua từng chuyến xe, từng giọt mồ hôi, họ tự kiếm sống, nuôi gia đình.
Trường Lê