Phụ nữ Trần Phú - điểm tựa vượt giông bão

Phụ nữ Trần Phú - điểm tựa vượt giông bão
2 giờ trướcBài gốc
Chị Cao Thị Quảng ở thôn Mỹ Lương (xã Trần Phú) bên căn nhà cũ. Ảnh: Kim Nhuệ
Những phụ nữ vượt giông tố
Đến xã Trần Phú chiều 11-12, dễ nhận ra sự chuyển mình của địa phương sau mùa mưa lũ 2025. Những tuyến đường, công trình khắc phục hậu quả và phòng chống lũ rừng ngang đang được địa phương gấp rút hoàn thành trước khi khép lại năm. Xen trong sự khẩn trương ấy là những ngôi nhà mới đang lên dáng, sáng sủa, vững chãi hơn, dần thay thế những nếp nhà ngói cũ kỹ từng oằn mình qua bao mùa nước lũ.
Trong chiều muộn bảng lảng sương, chúng tôi cùng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trần Phú tìm đến nhà chị Cao Thị Quảng (sinh năm 1966) ở thôn Mỹ Lương. Căn nhà cũ của chị đã xuống cấp nghiêm trọng: Tường bong mảng, mái ngói mủn, nền thấp tạo thành “ổ trũng” mỗi khi mưa xuống. Đứng nơi thềm nhà, đôi bàn tay chị xoắn vào nhau, giọng nhỏ nhưng rõ từng tiếng: “Nhà cũ thì xuống cấp lắm… nhưng mẹ con tôi không tích lũy được gì. May có Hội Liên hiệp phụ nữ xã hướng dẫn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Chứ thực lực… tôi chưa dám nghĩ làm nhà mới”.
Chỉ ít ngày nữa, mẹ con chị Quảng sẽ về ở trong ngôi nhà mới, ấm áp nghĩa tình. Ảnh: Kim Nhuệ
Nhìn sang căn nhà đang hoàn thiện phía sau, chị nói tiếp, khẽ khàng hơn: “Cũng nhờ có nguồn hỗ trợ của Nhà nước, rồi anh em họ hàng giúp thêm… tôi mới làm được, chứ một mình tôi… không làm nổi đâu”.
Khi nhắc đến con trai - sinh năm 2003, đã đi làm vài năm - gương mặt chị giãn ra trong niềm vui thầm: “Nó thương mẹ lắm, đi làm được đồng nào là gửi cả cho mẹ để làm nhà”.
Lời chị Quảng không hoa mỹ, nhưng sự mộc mạc ấy đủ nói lên hành trình lặng lẽ của một phụ nữ đơn thân nơi vùng quê còn nhiều định kiến. Không cần chạm sâu, nhưng ai cũng hiểu những giông tố âm thầm mà chị đã phải đi qua.
Chị Cúc ở bên căn nhà cũ đã xuống cấp. Ảnh: Kim Nhuệ
Rời nhà chị Quảng, chúng tôi đến thăm chị Cúc, trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Sinh năm 1973, chị mang nhiều bệnh mãn tính: Tim, phổi, dạ dày… cần điều trị thường xuyên. Căn nhà cũ do bố mẹ để lại, mái ngói thấp, tường mục, vữa rơi loang lổ sau những đợt mưa lớn - đã không còn an toàn cho hai mẹ con. Trong căn nhà mới vừa hoàn thiện, chị dựa nhẹ vào khung cửa, giọng khàn, mắt đỏ hoe: “Nhiều đêm lên cơn đau tim, tôi chỉ sợ mình không sống để nuôi con. Nhà dột, nước ngập… hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Giờ có nhà mới rồi… tôi còn sống ngày nào thì cố ngày đó… để con nó yên tâm học hành”.
Cán bộ Hội đi cùng trải lòng: “Chị Cúc yếu lắm, không làm việc nặng được. Hội đang tính liên hệ các cơ quan, trường học, doanh nghiệp để xin cho chị làm tạp vụ, việc nhẹ thôi để có thu nhập đều”. Một ý tưởng nhỏ, nhưng đủ để thắp lên hy vọng về sự ổn định lâu dài cho hai mẹ con.
Với sự hỗ trợ của Nhà nước và người thân xây dựng căn nhà mới, mẹ con chị Cúc không còn lo lắng trong những ngày mưa lũ. Ảnh: Kim Nhuệ
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Luật lại mang một sắc thái khác. Một mình nuôi con trai đang học năm thứ hai đại học, chị làm đủ nghề phụ hồ, rửa bát, dọn nhà… để lo học phí. Kể chuyện, chị nói chậm mà chắc: “Tôi làm gì cũng được… miễn sao không để nó bỏ học. Nó chăm học, học giỏi… tôi cố được là cố”. Mỗi tháng, chị đều đặn vay gói nhỏ do Hội hướng dẫn, vừa đủ để trang trải chi phí học tập, không để nợ nần chồng chất.
Những câu chuyện ấy có điểm chung: phụ nữ Trần Phú đã đi qua hai lớp giông tố - giông tố thiên tai và những giông tố “không nằm trên bản đồ thời tiết”. Chính từ những nơi dễ tổn thương nhất ấy, những cậu con trai khỏe mạnh, lễ phép, hiếu thảo, học giỏi… lại lớn lên như mầm xanh bật khỏi đất bão. Đó là sức mạnh nội sinh của những người mẹ âm thầm nhưng bền bỉ.
Tiếp tục vai trò quyền năng
Trần Phú là xã rộng, hơn 44km², dân số trên 47.500 người, có cả khu vực bán sơn địa và vùng trũng thấp. Đây cũng là một trong những vùng trọng điểm thiên tai của thành phố Hà Nội, thường xuyên chịu ảnh hưởng lũ rừng ngang, bão và ngập úng. Trong bối cảnh ấy, phụ nữ - nhất là phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt - càng dễ bị tổn thương hơn.
Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, xã Trần Phú chúc mừng Ban Chấp hành Hội Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trần Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hồng Đào
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trần Phú đã có những bước đi bền bỉ để trở thành điểm tựa của chị em. Năm 2025, Hội quản lý 34 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ hơn 63,1 tỷ đồng, hỗ trợ 1.162 hộ vay - phần lớn là phụ nữ nghèo và phụ nữ cận nghèo. Nhiều mô hình sinh kế được hình thành từ nguồn vốn này đã giúp chị em mở rộng sản xuất, ổn định thu nhập và tránh rơi vào vòng xoáy tái nghèo sau thiên tai.
Toàn xã có hơn 4.100 hội viên sinh hoạt tại 32 chi hội. Năm 2025, Hội đã vận động trao tặng hơn 135 suất quà cho phụ nữ yếu thế, trẻ em khó khăn; duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ 2 trẻ mồ côi với tổng mức 20 triệu đồng/năm cùng phương tiện học tập. Trong các đợt thiên tai, Hội huy động được 95 triệu đồng và 1.109 suất quà trị giá 220 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng bão lũ.
Nhiều mô hình tuy nhỏ nhưng giàu tính lan tỏa vẫn được duy trì đều đặn như “Thu gom phế liệu gây quỹ tình thương”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” - mô hình này thu được 315 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng dành cho hoạt động từ thiện; cùng các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, tập huấn phòng chống tội phạm công nghệ cao, truyền thông bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trần Phú tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Phấn
Trò chuyện với phóng viên Báo Hànôịmới, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trần Phú Nguyễn Thị Phấn chia sẻ: “Giúp phụ nữ không chỉ là xây nhà hay cho vay. Quan trọng là giúp họ thấy mình có giá trị, có quyền được sống tốt hơn. Khi người phụ nữ mạnh lên, con cái họ mạnh lên và cả cộng đồng cũng vững hơn…”.
Những ngôi nhà mới hoàn thiện, những đứa trẻ tiếp tục được đến trường, những khoản vay đúng lúc… là minh chứng rõ nhất cho vai trò của Hội trong việc nâng cao quyền năng phụ nữ - đúng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú Nguyễn Nguyên Hùng cho rằng, những kết quả Hội Liên hiệp phụ nữ xã đạt được thời gian qua đã góp phần quan trọng vào an sinh xã hội của địa phương, nhất là trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.
“Chúng tôi xác định hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế, là nhiệm vụ lâu dài. Cấp ủy sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong giảm nghèo và xây dựng cộng đồng nhân ái”, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng nhấn mạnh.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trần Phú thăm hỏi, động viên người thân hội viên trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Phấn
Những kết quả ấy tạo nền tảng để Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trần Phú bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với tầm nhìn rõ ràng hơn. Hội xác định ưu tiên lớn nhất vẫn là nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo và phụ nữ đơn thân còn nhiều thiệt thòi. Hội đặt mục tiêu mở rộng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, tăng số phụ nữ có việc làm ổn định thông qua liên kết doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục nâng mức tín dụng chính sách để hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh.
Bên cạnh đó, các hoạt động “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng con”, xây dựng cộng đồng an toàn cho phụ nữ và trẻ em sẽ được duy trì bền vững nhằm bảo đảm không trẻ nào bị đứt gãy cơ hội học tập chỉ vì hoàn cảnh gia đình. Hội cũng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số, tăng tính kết nối giữa Hội và phụ nữ cơ sở để mọi hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và kịp thời nhất.
Không có giông tố nào là mãi mãi khi phụ nữ được trao cơ hội đứng vững và chính sự đồng hành của cộng đồng là ánh sáng giúp họ bước qua bão tố để vươn tới một cuộc sống bình yên và bền vững hơn.
Kim Nhuệ
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/phu-nu-tran-phu-diem-tua-vuot-giong-bao-726526.html